Trên Twitter, Weah đã có những lời lẽ thẳng thắn và giận dữ về những kết quả khiêm tốn của Milan ở cả đấu trường quốc nội lẫn tại châu Âu. Sự chán nản của cựu danh thủ này cũng nhận được sự đồng tình của các CĐV Milan, những người đang có tâm lý rất tồi tệ sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội nhà. Sau đây là những chia sẻ của QBV năm 1995:
“Tôi buồn, thực sự rất buồn. Đây rõ ràng một cuộc khủng hoảng quá lớn của Milan. Tôi muốn thay đổi toàn bộ những con người ở đây để bắt đầu lại từ đầu. Seedorf không có lỗi ở cách đưa ra chiến thuật hay đội hình, điều quan trọng nằm ở các cầu thủ mà anh ấy đang sở hữu. Họ chơi bóng như trên mây vậy.
Các cầu thủ bây giờ không giống với thế hệ của chúng tôi. Họ chỉ muốn có xe đẹp, lương cao và được tán dương trên mặt báo mỗi tuần. Tôi đã không được nhận một xu nào trong năm đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi không quan tâm đến điều đó lắm, bởi bóng đá khi đó với tôi là cả cuộc sống, chẳng có gì mua được nó cả. Điều tôi muốn nói với các cầu thủ Milan bây giờ là: nếu không thể chơi bóng trên sân cỏ, hãy về mà ôm lấy một chiếc Play Station, có thể nó sẽ giúp các cậu chơi hay hơn!
Xin thứ lỗi khi tôi phải nói ra những điều không mấy tốt đẹp này. Nhưng nhờ Milan mà tôi có được danh tiếng như ngày hôm nay. Milan, PSG và Monaco như là những gia đình lớn của tôi vậy. Và một đứa con thì phải bảo vệ gia đình của mình. Vậy thôi!”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn