Vào thời điểm đó, Neeskens từng khiến cựu chủ tịch Jose Luis Nunez rơi vào tình huống "cười ra nước mắt" khi từ chối đưa cho ông cuộn giấy vệ sinh trong lúc quan trọng. Tức quá hóa giận, Nunez tuyên bố bán Neeskens cho đội bóng New York Cosmos (Mỹ). Lúc đó, Neeskens đang ở độ tuổi sung sức nhất sự nghiệp, 28 tuổi.
Trước khi bị đẩy sang Mỹ, Neeskens đã góp công không nhỏ giúp Barca đoạt cúp Nhà vua và cúp C2 châu Âu. Bản thân Neeskens cũng từng đoạt giải thưởng “Cầu thủ nước ngoài hay nhất tại La Liga mùa 1975/76”.
Trong màu áo ĐT Hà Lan, Neeskens từng 2 lần liên tiếp giành ngôi Á quân World Cup 1974 và 1978. Neeskens từng trở lại Nou Camp vào năm 2005 dưới vai trò trợ lý HLV cho Frank Rijkaard. Nhưng khi Pep Guardiola được bổ nhiệm vào năm 2008, ông đã phải ra đi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn