Ibra đã nói gì về “địa ngục” Barca?

Việt Dũng Việt Dũng
19:37 ngày 21-04-2015
Trước thềm trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra tại Nou Camp, hãy cùng nhớ lại những phát ngôn thú vị của chân sút Zlatan Ibrahimovic về đội bóng cũ Barca.
Ibra đã nói gì về “địa ngục” Barca?
VIDEO: Ibrahimovic đã vận dụng Taekwondo vào bóng đá như thế nào?



Hồi đầu mùa, khi được hỏi rằng có còn người bạn nào ở Barca hay không, chân sút người Thụy Điển điềm nhiên trả lời: “Có chứ, 90.000 người trên khán đài và 22 người trên sân bóng”.

“Tôi từng mơ được tới Barca. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn nên giữ những giấc mơ cho riêng mình thay vì cố gắng biến nó thành sự thật”, đó là quan điểm của Ibra về quyết định chuyển tới Real Madrid của Gareth Bale.

Về quãng thời gian gắn bó với Barca, Ibra chia sẻ trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan”: “Tôi đã hòa nhập tốt, nhưng rồi (Lionel) Messi bắt đầu ca cẩm. Hắn muốn chơi ở trung lộ chứ không phải đá cánh, vì vậy hệ thống chiến thuật được đổi từ 4-3-3 sang 4-5-1. Tôi bị hy sinh và không còn được tự do chơi bóng theo ý mình nữa”.


“Ông đã mua một chiếc Ferrari, nhưng lại dùng nó như một chiếc Fiat”, đó là lời Ibra nói với Pep Guardiola trong giai đoạn hai người làm việc cùng nhau ở Nou Camp. Nhưng đó chưa phải là tất cả về “mối thù” thầy trò này…

“Tôi hét lên: Ông là đồ không có ‘bi’, và thậm chí tệ hơn thế: Ông đi xuống địa ngục đi! Tôi đã mất hết bình tĩnh, và chờ đợi Guardiola cãi lại một vài câu gì đó, nhưng hắn ta chỉ là gã hèn nhát. Hắn ta bỏ đi, không nhắc lại chuyện đó nữa, không một lời”, Ibra hồi tưởng lại mâu thuẫn với ông thầy cũ sau khi Barca bị loại bởi Inter của Jose Mourinho ở Champions League 2010.

“Tôi bị ấn tượng rằng Barca không như Ajax, mà giống như một trường học vậy. Chẳng ai ở đây cư xử như những ngôi sao, một điều kỳ lạ. Messi, Xavi, (Andres) Iniesta, cả nhóm bọn họ, giống như những cậu học trò ngoan. Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ biết đứng cúi đầu, tôi không hiểu điều đó. Thật là kỳ cục”.


“Ai cũng lẳng lặng làm theo những gì người ta bảo. Tôi không phù hợp với kiểu đó, không chút nào. Nhưng tôi nghĩ, hãy nhịn đi, đừng để họ có thành kiến xấu với mình. Tôi bắt đầu cố gắng thích nghi và hòa nhập. Tôi trở nên rất ngoan ngoãn. Tôi nói những gì người ta muốn nghe từ mình. Thật là khủng khiếp. Tôi lái chiếc xe Audi của đội bóng phát cho tới sân tập, tôi gật đầu trước những gì người ta nói. Tôi chẳng bao giờ la hét với đồng đội. Tôi thật nhàm chán. Zlatan đã không còn là Zlatan”. 

“Khi tôi nhận ra rằng mình sẽ phải ngồi ngoài trận gặp Almeria, tôi chợt nhớ có người nói rằng: Ở Barca, chúng tôi không xuất hiện tại sân tập trong những chiếc Porsche hay Ferrari. Chuyện quái gì vậy? Tôi sẽ đi bất cứ cái xe nào tôi thích, và ít nhất điều đó sẽ làm những tên ngốc ấy sợ hãi. Tôi nhảy lên chiếc Enzo (Ferrari) và đỗ nó ngay trước cửa sân tập”.

Mặc dù hầu hết là những ký ức khó chịu, nhưng khi được hỏi cảm nghĩ về Barca, Ibra vẫn hồi tưởng đầy tích cực: “Nou Camp thật tuyệt vời. Tôi đã có 1 năm ở đó, một kỷ niệm đáng nhớ, một năm tuyệt diệu. Tôi đã học hỏi được nhiều, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Với tôi, đó là một CLB đáng ngưỡng mộ, và tôi chỉ có thể nói những điều tốt đẹp về nơi ấy”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Julen Lopetegui - Người làm nên thành tích đáng nể của Porto ở cúp Champions League Julen Lopetegui - Người làm nên thành tích đáng nể của Porto ở cúp Champions League

    Có 2 từ được HLV trưởng Porto lặp đi lặp lại trong bài phỏng vấn trước trận lượt đi tứ kết Champions League với Bayern, đó là lối chơi “giàu hoài bão” và “giàu sáng tạo”. Quả nhiên, cả hai yếu tố đó đã được đội chủ nhà thể hiện tại Dragao.

  • Tái ngộ Porto, Bayern trông chờ đánh biên Tái ngộ Porto, Bayern trông chờ đánh biên

    Đánh biên có thể là giải pháp phù hợp nhất để Bayern Munich hiện thực hóa giấc mơ lội ngược dòng, bởi Porto hiện mất cả hai hậu vệ cánh trụ cột. Nhưng đánh biên cũng là thách thức lớn với Hùm xám trong bối cảnh Arjen Robben vắng mặt, còn Franck Ribery chưa bình phục hoàn toàn.

  • Danh sách các sao vắng mặt ở lượt về tứ kết Champions League 2014/15 Danh sách các sao vắng mặt ở lượt về tứ kết Champions League 2014/15

    BongdaPlus cập nhật danh sách các cầu thủ chấn thương và thẻ phạt không thể ra sân trong 4 trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League giữa tuần này.

  • Thuyền trưởng Porto lớn tiếng thách thức Bayern Munich Thuyền trưởng Porto lớn tiếng thách thức Bayern Munich

    HLV Julen Lopetegui của Porto đã lớn tiếng tuyên bố đội bóng Bồ Đào Nha sẽ bảo toàn thành công chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi để giành quyền vào vòng bán kết Champions League.

  • Hàng công PSG: Trông cả vào Ibra Hàng công PSG: Trông cả vào Ibra

    Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ giành chiến thắng trong những lần đối đầu với Barcelona kể từ khi chia tay sân Nou Camp, dù từng ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ. Nhưng đêm nay, có thể mọi thứ sẽ đảo chiều! Bởi Ibra sinh ra để tạo nên những khoảnh khắc thiên tài!

  • Hàng thủ Barca: Tử huyệt nằm ở Alves Hàng thủ Barca: Tử huyệt nằm ở Alves

    Ở lượt đi, Daniel Alves bị treo giò và người đá thay anh ở bên hành lang cánh phải là Martin Montoya. Khi đó, đã có những ý kiến cho rằng, sự vắng mặt của tuyển thủ Brazil là một tổn thất lớn cho đội khách Barca. Nhưng hôm đó, đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn giành thắng lợi 3-1.

  • Bayern chơi sơ đồ nào khi bão chấn thương hoành hành? Bayern chơi sơ đồ nào khi bão chấn thương hoành hành?

    Thiếu vắng một loạt trụ cột vì chấn thương sẽ vừa là thách thức, nhưng vừa là cơ hội để Pep Guardiola chơi ván bài “tâm lý chiến” đầy bất ngờ với Porto hòng tìm kiếm một kết quả có lợi.

  • 10 chân kiến tạo hàng đầu Champions League 2014/15: Messi là số 1, Ronaldo mất hút 10 chân kiến tạo hàng đầu Champions League 2014/15: Messi là số 1, Ronaldo mất hút

    Đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa này với Lionel Messi, song Cristiano Ronaldo lại mất hút khi xét về thành tích tạo cơ hội cho các đồng đội.

  • Champions League: Đánh thuế  giấc mơ Champions League: Đánh thuế giấc mơ

    FC Porto đang có cơ hội rất lớn gây chấn động bóng đá châu Âu, nếu loại Bayern Munich tại tứ kết Champions League mùa này. Trước giờ bóng lăn tại vòng tứ kết, ít ai tin điều đó nhưng nói theo phát biểu của tiền đạo Ricardo Quaresma thì “không ai đánh thuế giấc mơ”, nên nếu mơ được thì cứ mơ đi, biết đâu sẽ thành sự thật!

  • Porto 2015 gợi nhớ Porto 2004 Porto 2015 gợi nhớ Porto 2004

    Không được đánh giá cao nhưng Porto càng vào sâu trong giải chơi càng hay. Điều đáng chú ý, đội bóng của HLV Julen Lopetegui có không ít điểm tương đồng với Porto của mùa giải 2003/04 mà họ đoạt chức vô địch Champions League.

  • HLV Guardiola: Chỉ "cú ăn ba" mới đủ cho Bayern HLV Guardiola: Chỉ "cú ăn ba" mới đủ cho Bayern

    HLV Pep Guardiola của Bayern Munich đã tự tin khẳng định rằng chỉ có giành "cú ăn ba" vào cuối mùa giải 2014/15 mới khiến ông và các học trò cảm thấy hài lòng.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup

    Nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 6 trận thi đấu quốc tế trong năm 2024. Bằng không, quỹ trận này cũng sẽ không diễn ra, trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh.

  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x