Iceland cần phải học cách... rùng mình

14:25 ngày 03-07-2016
Cái gì cũng phải học, thậm chí là… rùng mình. Chu du thiên hạ để học rùng mình là một truyện khá thú vị trong những câu chuyện cổ tính nổi tiếng của anh em nhà Grimm.
Một kẻ không sợ trời không sợ đất, lấy được cả công chúa, cả đời tìm một thứ có thể làm mình rùng mình nhưng không thấy, cuối cùng cầu được ước thấy khi phò mã ấy bị công chúa đổ nước lạnh có cá bống vào chân khiến anh rùng mình vì… lạnh.

Con người là vậy, có khi những chuyện khó thì làm được nhưng chuyện dễ thì không, ví dụ như một học sinh suy nghĩ nát óc mới tìm ra được cách giải một bài toán khó, tức coi như đã xong 90% công việc. Tuy nhiên, do mừng vui quá mà cậu học sinh ấy bộp chộp làm cầu thả, kết quả sai đáp số và thế là công dã tràng tất cả, vì giáo viên chấm thi không chấm điểm quá trình, mà chấm ngược từ đáp số trở lên, đáp số đúng thì mới chấm tiếp đến các bước thực hiện.

Một là điểm 10. Hai là điểm 0. Đôi khi, không có sự khoan nhượng, trung dung. Iceland của HLV Heimir Hallgrimsson đã nhận được một điểm 10 tròn trĩnh từ chiến thắng trước Anh ở vòng 1/8 EURO 2016. Thắng lợi ấy khá sốc nhưng thật ra bị thổi phồng, bởi Tam sư không phải những chú sư tử là chúa tể khu rừng bóng đá châu Âu, mà chỉ là những chú cún con được môi trường bóng đá Anh  nuông chiều và dạy hư, lúc nào cũng sợ sệt và thiếu bản lĩnh khi ra đấu trường lớn. 

Đúng 2 thập kỷ qua, thành tích tốt nhất của người Anh chỉ là vào tứ kết giải lớn, ngang với Iceland bây giờ. Tuyển Anh, vì thế, đâu phải là ông kẹ? Còn Iceland, nào phải bị bông cho ai muốn đấm thì đấm? Đội bóng của xứ băng đảo đã “bước qua xác” 3 trong số 7 đội bóng được xem là những anh cả của bóng đá châu Âu. Iceland 2 lần đánh bại Hà Lan ở vòng loại EURO, đến VCK thủ hòa Bồ Đào Nha, thắng Anh. Và bây giờ là một “anh cả đỏ” nữa, là Pháp. 

Khoảnh khắc đi vào lịch sử của bóng đá Iceland
Khoảnh khắc đi vào lịch sử của bóng đá Iceland

Pháp mạnh hơn cả 3 đội trên. Les Bleus lại có lợi thế sân nhà, và khá son ở giải năm nay. Hàng công của Pháp cũng bén hơn Anh nhiều, nói chung Iceland sẽ phải gặp một đối thủ cứng cựa hơn hẳn những đối thủ lớn mà thầy trò Hallgrimsson từng đối đầu. Họ có sợ? Chắc là không. 

Nhưng Iceland phải nể trọng Pháp, như Hallgrimsson thừa nhận: “Iceland có quyền mơ mộng, nhưng đừng bay bổng quá mức. Ngay cả khi chúng tôi chơi trận đấu hay nhất của đời mình, Iceland vẫn có thể thua Pháp. Vấn đề là cách chúng tôi tiếp cận trận đấu, thực hiện những gì đề ra và biết cách điều chỉnh khi cần thiết”.

Iceland không gặp áp lực gì, vì tất cả dồn về phía Pháp. Nhưng Hallgrimsson (ngoài nghề HLV còn làm nha sĩ, vì HLV không phải là nghề toàn thời gian ở Iceland) biết ông cần phải dạy cho các học trò của mình biết… rùng mình. Là một nha sĩ, Hallgrimsson nói ông phải kiên nhẫn nhưng phải biết doạ bệnh nhân, để họ thấy nỗi nguy hiểm thật sự của những chiếc răng bị sâu. 

Hallgrimsson áp dụng nghề nha sĩ vào công tác huấn luyện, ông trò chuyện rất nhiều với từng cầu thủ, chuẩn bị tâm lý cho họ thật kỹ trước trận đánh lớn. Hallgrimsson nói ông không muốn các học trò sớm phởn chí vì chiến thắng trước Anh. Hallgrimsson cũng không muốn các học trò đọc báo, lướt web quá nhiều rồi tưởng rằng Iceland đã ở trên đỉnh thế giới. Iceland cần biết mình ở đâu, hạn chế là gì, sức mạnh nào cần phát huy. Trên hết, Iceland cần biết… rùng mình. Chỉ có khi biết sợ, con người mới nghĩ đúng, làm đúng và đem lại kết quả tốt nhất có thể.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Pháp - Iceland

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x