Iker Casillas chia tay Real Madrid: Nước mắt kẻ bị hắt hủi

Trần Hòa
05:25 ngày 11-07-2015
Sau 25 năm gắn bó, 16 năm thi đấu ở đội một, giành rất nhiều vinh quang và cũng không ít thất bại cùng Real, thủ môn Iker Casillas tưởng như sẽ trở thành tượng đài bất tử tại Bernabeu. Nhưng không, anh sắp phải chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong những giọt nước mắt của kẻ bị hắt hủi…
Iker Casillas chia tay Real Madrid: Nước mắt kẻ bị hắt hủi
KẾT CỤC BUỒN TỦI
Thực ra, cho tới cuối ngày hôm qua, vụ Casillas gia nhập Porto vẫn chưa chính thức hoàn tất như dự kiến. Vào phút chót, hai bên vẫn chưa thống nhất được một vài điều khoản cuối cùng. Rắc rối liên quan tới phương án Real và Porto chia sẻ khoản tiền lương trả cho Casillas. Trước đó, Porto đã đồng ý trả cho Casillas 3,5 triệu euro mỗi mùa (sau thuế). 

Số tiền còn lại để “Thánh Iker” vẫn đảm bảo thu nhập 7,5 triệu euro/mùa như ở Bernabeu sẽ do Real chi trả. Truyền thông Tây Ban Nha cũng từng khẳng định, hai bên đã thống nhất phương án trên. Tuy nhiên, do những rắc rối từ sự khác biệt trong cách tính thuế giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Real và Porto phải ngồi đàm phán lại, vì thế ngày công bố thương vụ tạm thời bị trì hoãn. 

Song những rắc rối trên không thể ngăn được Casillas rời Bernabeu, nó chỉ khiến cho ngày chia tay của anh trở nên khó nhọc và cay đắng hơn. Real đã quyết đẩy anh ra đi bằng mọi giá. Việc đội bóng Hoàng gia sẵn sàng bù lương để đẩy anh tới Porto đã nói lên tất cả. Một vài rắc rối nhỏ và liên quan tới vài triệu euro không thể khiến Real thay đổi quyết định. 

Với Real, việc đẩy Casillas ra đi là nhiệm vụ tiên quyết trong sứ mệnh cải tổ Bernabeu, giống như khi họ “tống cổ” biểu tượng Raul Gonzalez hồi năm 2010, để phục vụ cho công cuộc thiết lập Dải ngân hà 2.0.

Nếu hỏi Casillas luyến tiếc gì sau 25 năm sống dưới mái nhà Bernabeu, thì câu trả lời có lẽ chỉ là cái cách chia tay đầy những giọt nước mắt cay đắng vì sự “bạc bẽo” của Real này.


Với Casillas, sẽ chẳng có gì để tiếc nuối trong 25 năm anh được đào tạo và thi đấu cho Real. Casillas đã giành được tất cả trong đời cầu thủ. Anh chính là thủ thành đoạt nhiều danh hiệu nhất lịch sử Bernabeu, trong đó có 3 chức vô địch Champions League hào hùng thứ 8, thứ 9 và đặc biệt thứ 10 trong lịch sử CLB. 

Casillas cũng nếm trải rất nhiều thất bại, nỗi đau đớn cùng cực, những khoảng thời gian đen tối trong 16 năm chơi bóng cho đội một Real. Nhưng anh cũng không có gì để tiếc nuối. Bên cạnh vinh quang, việc được nếm trải thất bại, sống trong khó khăn cùng CLB cũng là một niềm tự hào lớn trong đời cầu thủ. 

GIỌT NƯỚC MẮT ĐẮNG CAY
Điều đáng tiếc duy nhất của Casillas chỉ là cái cách anh phải cúi mặt rời Bernabeu lúc này. Anh đã đến Real từ khi còn là cậu bé 9 tuổi, đã gắn bó gần cả sự nghiệp tại đây, xem Bernabeu như cuộc sống. Trong rất nhiều giấc mơ, kể cả ở thời kỳ đỉnh cao nhất, hẳn Iker cũng mơ về một ngày anh được chơi trận cuối cùng sự nghiệp cùng Real, được hàng vạn CĐV trên cầu trường Bernabeu và hàng triệu Madridistas vẫy tay chào. 

Với Casillas, cái khát khao được chơi trận cuối sự nghiệp trong màu áo trắng hẳn cũng lớn như khi anh mơ được lần đầu chơi cho đội bóng ruột thịt của mình khi xưa. 


Trong ngày chia tay giấc mơ đó, Casillas sẽ khóc bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào, nhưng hạnh phúc, chứ không phải những giọt nước mắt cay đắng của kẻ bị ruồng bỏ khi đi qua cánh cửa hậu, không kèn không trống này. 

Gần như mọi giấc mơ của Casillas từ khi đến Real đều thành hiện thực, anh đã có tất cả mọi thứ trong đời cầu thủ trong 25 năm sống dưới mái nhà Bernabeu. Nhưng thật trớ trêu là giấc mơ cuối cùng, tưởng như đơn giản và rất xứng đáng sau những gì anh đã cống hiến cho Real, là được từ giã sự nghiệp tại Bernabeu không những tan vỡ, mà còn biến thành ác mộng.

Cũng không thể trách Real. Trong thời đại kim tiền hiện tại, không gì vượt qua sự nghiệt ngã của bóng đá. Tình yêu hay sự thủy chung giờ quá nhỏ bé trong sức ép chiến thắng khổng lồ luôn khiến cho người ta phải nghẹt thở, đặc biệt tại những CLB như Real. 

Casillas phải ra đi vì tương lai của Real. Các Madridistas hiểu điều đó. Dù biết vậy, nhưng anh cũng không thể cầm nổi giọt nước mắt đắng cay trong ngày chia tay mái nhà Real! 

CÁC DANH HIỆU CỦA CASILLAS TẠI REAL

ĐỒNG ĐỘI

* 5 La Liga: 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12
* 2 Cúp Nhà Vua: 2010/11, 2013/14
* 4 Siêu Cúp TBN: 2001, 2003, 2008, 2012
* 3 Champions League: 1999/00, 2001/02, 2013/14
* 2 Siêu Cúp châu Âu: 2002, 2014
* 1 FIFA Club World Cup: 2014
* 1 Cúp Liên lục địa: 2002

CÁ NHÂN


* Thủ môn xuất sắc nhất La Liga: 2009, 2012
* Zamora Trophy: 2007/08
* Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu: 2010
* Đội hình tiêu biểu UEFA: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
* Thủ môn giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real (18)
* Cầu thủ thi đấu nhiều trận thứ 2 trong lịch sử Real (725)
* Cầu thủ Real thi đấu nhiều trận nhất tại Champions League (152) và cả các cúp châu Âu (152)

HỌ NÓI GÌ VỀ CASILLAS?

Raul Gonzalez (cựu cầu thủ Real): “Tôi cũng từng trong tình cảnh như của Casillas. Tôi và cậu ấy luôn mơ sẽ được kết thúc sự nghiệp tại Real. Thật đau khổ, khi điều đó không thành hiện thực”.

Jorge Valdano (cựu cầu thủ, HLV và GĐĐH Real): “Casillas xứng đáng có một kết cục tốt hơn sau những gì đã cống hiến cho Real. Thật đáng tiếc, khi cậu ấy phải rời Bernabeu trong tình cảnh như vậy. 

Roberto Carlos (cựu cầu thủ Real): “Với Casillas, Real còn hơn cả một CLB. Đó là gia đình và cuộc sống của cậu ấy. Sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn, khi người ta bắt bạn phải dứt bỏ những thứ đó”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bernabeu không còn 'quyền lực đen' Bernabeu không còn 'quyền lực đen'

    Với việc chia tay Iker Casillas và Sergio Ramos cũng sắp rời sân Bernabeu, băng đảng “đại bàng” trong phòng thay đồ của Real Madrid chính thức bị đập tan.

  • Ardan Turan: 'Ronaldo không bao giờ bằng được Messi' Ardan Turan: 'Ronaldo không bao giờ bằng được Messi'

    Dù cũng dành những lời tốt đẹp cho Cristiano Ronaldo, song tân binh Arda Turan của Barca cho rằng đồng đội mới Lionel Messi của anh còn hay hơn gấp nhiều lần.

  • Cuộc bầu cử chức chủ tịch Barcelona: Chốt tên 4 ứng cử viên Cuộc bầu cử chức chủ tịch Barcelona: Chốt tên 4 ứng cử viên

    Cuộc đua đến chức chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới chính thức xác định được 4 ứng viên gồm: Josep Bartomeu, Joan Laporta, Agusti Benedito và Antoni Freixa.

  • Atletico mở đường cho Griezmann ra đi? Atletico mở đường cho Griezmann ra đi?

    Đúng 1 ngày sau khi để Arda Turan chuyển đến Barcelona, Atletico đã công bố bản hợp đồng tiếp theo. Giống tân binh đầu tiên Jackson Martinez, Luciano Vietto cũng là một tiền đạo, và sự xuất hiện của chân sút người Argentina có thể là động thái mở đường để Antoine Griezmann ra đi.

  • Barca dừng theo đuổi Pogba Barca dừng theo đuổi Pogba

    Ngay sau khi chính thức chiêu mộ được Arda Turan từ Atletico, Barcelona liền tuyên bố đã từ bỏ vụ theo đuổi tiền vệ Paul Pogba của Juventus, ít nhất trong mùa mua sắm Hè này. Đây có thể xem như động thái chốt đội hình mùa tới của đội bóng Catalan.

  • Barca hãy coi chừng: Turan rất dễ nổi điên Barca hãy coi chừng: Turan rất dễ nổi điên

    Với Arda Turan, Barca vừa có thêm một thủ lĩnh. Trên sân bóng, Turan luôn thi đấu với tinh thần máu lửa. Nhưng hãy coi chừng mặt trái của sự máu lửa ấy. Turan là một cầu thủ rất nóng tính. Trong quá khứ, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ từng gây ra khá nhiều scandal và dưới đây là 4 sự cố điển hình liên quan tới tân binh của Barca này.

  • Arda Turan: “Người thừa kế” của Iniesta Arda Turan: “Người thừa kế” của Iniesta

    Sau vài ngày sốt ruột, các cule cuối cùng cũng có thể hoan hỉ khi Barca chính thức chiêu mộ Arda Turan, thay vì đợi đến sau kỳ bầu cử chủ tịch (18/7). Bởi với tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng xứ Catalan đã có phương án dự phòng cho vị trí của Andres Iniesta.

  • Barca: Turan, tân binh thứ 8 từ Atletico Barca: Turan, tân binh thứ 8 từ Atletico

    Arda Turan không chỉ là cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ thứ 2 gia nhập Barca trong lịch sử, sau thủ thành Rustu Recber, anh còn là cầu thủ Atletico thứ 8 từ trước tới nay cập bến Nou Camp. Nếu tính xuyên suốt chiều dài lịch sử thì con số 8 cầu thủ Atletico đến Barca là không nhiều.

  • Atletico có người thế chỗ Miranda Atletico có người thế chỗ Miranda

    Sau khi để trung vệ trụ cột Joao Miranda sang Inter, Atletico Madrid không mất nhiều thời gian tìm người thay thế. Theo tờ AS, đội chủ sân Vicente Calderon chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Mbemba từ Anderlecht với giá 15 triệu euro. Cụ thể trong ngày hôm nay, cầu thủ 20 tuổi người CHDC Congo sẽ đến Madrid để kiểm tra y tế.

  • Câu chuyện bóng đá: Benitez vỡ mộng ngôi sao vì Leeies Câu chuyện bóng đá: Benitez vỡ mộng ngôi sao vì Leeies

    Rafael Benitez là một HLV danh tiếng với vô vàn danh hiệu. Nhưng không mấy ai biết, ông cũng từng là một tài năng trẻ của Real Madrid. Khi Benitez mới 19 tuổi, một biến cố lớn gắn liền với cái tên Douglas Leeies đã làm thay đổi tất cả, khiến Benitez phải từ bỏ sự nghiệp cầu thủ rất vốn đang tươi sáng.

  • Vidal bất ngờ từ chối Arsenal để chuyển tới Real? Vidal bất ngờ từ chối Arsenal để chuyển tới Real?

    Không phải Arsenal, mà điểm đến sắp tới của Arturo Vidal rất có thể sẽ là Real Madrid. Thông tin bất ngờ này vừa được tờ Diario Sport đưa ra ngày hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x