Incheon United: Non trẻ nhưng giàu sức bật
Incheon United, đội bóng tới đây của Xuân Trường, nằm ở thành phố Incheon (lớn thứ ba của Hàn Quốc). Đội bóng này được thành lập vào cuối năm 2003 trong một phần kế hoạch khi SVĐ Incheon Muhak (có sức chứa gần 21.000 người) được xây dựng để phục vụ cho World Cup 2002. Tên gọi Incheon Utd được lựa chọn sau 3 tháng đưa ra công chúng để góp ý.
Ngay sau khi thành lập vào cuối năm 2003, lãnh đạo CLB Incheon Utd đã trút hầu bao khá nhiều để chiêu mộ các cầu thủ giỏi. Bản hợp đồng chuyển nhượng được coi là chất lượng nhất của đội bóng này là Alpay Ozalan khi trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm ấy đang đầu quân cho CLB Aston Villa thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. HLV trưởng đầu tiên của CLB này là chiến lược gia người Đức, ông Werner Lorant. HLV hiện tại của Incheon Utd là ông Kim Bong-gil, từng là một tiền vệ cánh và có 4 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc (giai đoạn 1988 – 1996).
Sau khi hoàn thiện bộ máy cũng như nhân sự, Incheon Utd bắt đầu tham dự K-League 2004 (vào thời điểm đó, bóng đá Hàn Quốc chỉ có giải K-League, phải đến năm 2013 khi có lên xuống hạng, K-League mới phân thành K-League Classic, và K-League Challenge). Thứ hạng cao nhất trong 12 năm chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Hàn Quốc (K-League Classic) của Incheon Utd là ngôi á quân vào năm 2005.
Ở mùa bóng 2015, CLB tương lai của Xuân Trường đứng thứ 8/12 đội dự giải. Cũng trong mùa bóng 2015, Incheon Utd còn đoạt ngôi á quân cúp FA Hàn Quốc. Kể từ khi bóng đá Hàn Quốc có lên xuống hạng từ mùa giải 2013 đến nay, đội bóng này vẫn trụ vững ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Hàn Quốc.
Nhìn vào lịch sử ngắn ngủi 12 năm của CLB này với khá nhiều thành tích, có thể thấy Incheon Utd tuy còn non trẻ nhưng giàu sức bật và rất có tương lai ở K-League Classic.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn