Iniesta: 'Bóng đá không chỉ dành cho những cầu thủ cao lớn'

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:23 ngày 09-06-2018
World Cup 2018 chắc chắn là giải đấu lớn cuối cùng mà Andres Iniesta tham dự. Trước bước ngoặt của cuộc đời, huyền thoại 34 tuổi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về khát khao tại World Cup, cũng như những giây phút cuối cùng trong màu áo Barcelona.
Iniesta: 'Bóng đá không chỉ dành cho những cầu thủ cao lớn'
"Một khoảnh khắc riêng tư", anh ấy gọi nó như vậy. Vào đêm muộn ngày Chủ Nhật, ngày cuối cùng của anh ấy tại đây, Iniesta ngồi một mình, lặng thinh giữa sân vận động lớn nhất châu Âu. Những tấm lưới được gấp lại, ánh đèn bật lên, chẳng còn lại một ai ngoài anh ấy. Khoác trên mình chiếc áo đấu, Iniesta tháo giày tất, đi chân trần để cảm nhận mặt cỏ xanh mướt. 

"Thật thú vị khi ngồi ở đây, một khoảnh khắc giữa tôi và sân cỏ. Hãy để tôi nói lời tạm biệt với ngôi nhà của mình. Mọi ngóc ngách tại Nou Camp đều lưu giữ lại kỉ niệm. Nó rất mạnh mẽ, cuồng nhiệt và đầy xúc cảm", Iniesta tâm sự. Sau 22 năm chơi bóng, 16 năm cùng đội một, anh ấy rời Barca, và cả đội tuyển Tây Ban Nha nữa. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa đi đến hồi kết. Nhật Bản đang đợi Iniesta, với Vissel Kobe. Và trước đó là World Cup, tại Nga. 

Ở tuổi 34, người đàn ông ghi nhiều bàn quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha chỉ còn vài ngày ngắn ngủi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tuy nhiên, dù có đặt chân tới đâu, Iniesta luôn làm tốt một điều, đó là chơi bóng. "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi chẳng rõ liệu sự nghiệp của tôi tại tuyển Tây Ban Nha có khép lại hay không, nhưng đây có thể là lần cuối cùng. Vào tháng 7, chúng tôi sẽ phân tích mọi thứ. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 4 và sẽ không có thêm lần nào nữa. 

Có một sự mâu thuẫn là tôi không hề muốn đây là kỳ World Cup cuối cùng. Tôi thực sự không muốn đối mặt với điều ấy. Khát khao của tôi không thay đổi, thứ thay đổi là thời điểm. Tôi ra đi bởi cơ thể tôi không còn cho phép. Nếu sung sức, tôi sẽ tiếp tục. Khi cơ thể nói với tôi rằng tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi hiểu tôi phải dừng lại. 

Iniesta ngồi giữa sân Nou Camp ở trận đấu cuối cùng tại La Liga
Iniesta ngồi giữa sân Nou Camp ở trận đấu cuối cùng tại La Liga

Sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục thể lực và tinh thần khi nó đang cạn kiệt. Tôi đã vắt hết từng giọt mồ hôi, sức lực, chẳng còn lại chút gì. Tôi vẫn có thể tiếp tục ra sân, điều này đơn giản thôi. Sẽ chẳng cần lo lắng về màn trình diễn của tôi, nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi có thể ra đi vào năm sau, nhưng tôi đã chọn thời điểm này. Đây là lúc phù hợp".

Với nhiều người, Iniesta giã từ bóng đá đỉnh cao quá sớm, trong khi một số xem anh như đã giải nghệ. Dù vậy, có cảm giác như sứ mệnh của anh ấy vẫn còn, sứ mệnh mang đến thứ bóng đá đẹp, tinh túy. Chẳng ai dám nghĩ Iniesta sẽ chào tạm biệt bằng một khoảnh khắc Materazzi như Zinedine Zidane.

"Tôi hi vọng là không, nhưng có những nét tương đồng phải không nào? Đúng vậy, đây là giải đấu lớn cuối cùng. Không còn ở Barca không có nghĩa tôi chưa sẵn sàng đón nhận thử thách này. Khi đưa ra quyết định, tôi đã dồn hết tâm trí vào World Cup. Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi thứ trở nên khác biệt và thay đổi. Tôi hiểu rõ điều ấy, nhưng trước tiên tôi muốn vô địch World Cup", Iniesta tiếp tục.

Iniesta và bàn thắng quyết định vào lưới Hà Lan tại chung kết World Cup 2010
Iniesta và bàn thắng quyết định vào lưới Hà Lan tại chung kết World Cup 2010

Ở trên sân, Iniesta luôn là sự khác biệt, thách thức định kiến, thay đổi trận đấu. Anh ấy nói về Pep Guardiola và "một bước tiến khác trong sự tiến hóa của bóng đá". Ngoài ra, Iniesta cũng khẳng định anh không bao hối hận vì không thử sức tại Ngoại hạng Anh. "Tôi có hối tiếc gì không ư? Từ bỏ cơ hội chơi bóng ở Anh. Tôi chắc chắn đó là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng tôi luôn hài lòng với CLB tôi khoác áo. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chuyển đến một nơi khác. Hãy nhìn xem, tôi chỉ rời Barca bởi cơ thể tôi buộc phải làm vậy. Nếu không, tôi đã tiếp tục".

Ngày Iniesta cập bến Barca, một cư dân La Masia đã nói rằng: "Cậu ta trông chẳng giống một cầu thủ bóng đá", và điều đó trở thành một phần hấp dẫn của Iniesta. "Được thôi", Iniesta đáp. "Có lẽ tôi có thể là một ví dụ cho những cầu thủ sở hữu thân hình của tôi, vóc dáng của tôi, song tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ bóng đá chỉ dành cho những cầu thủ cao 1m80 nặng 75 kg. 

Tôi không nghĩ rằng mình không phù hợp. Nhiều cầu thủ vẫn chơi bóng giỏi dù không phải là "những vận động viên". Tôi không bao giờ bị hăm dọa. Tôi luôn cảm thấy phấn khích khi đối đầu với những chàng trai lớn tuổi và to cao hơn. Đánh bại họ mang đến động lực cho tôi".

Iniesta một mình độc diễn trước các đồng nghiệp cao lớn
Iniesta một mình độc diễn trước các đồng nghiệp cao lớn

Giành chiến thắng là thứ gì đó mà Iniesta đã làm rất tốt. Anh ấy đã giành 35 danh hiệu, và nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup một lần nữa, chắc chắn niềm vui vô bờ bến sẽ tìm đến Iniesta. Tuy nhiên, đây không phải là một giải đấu tạm biệt, nơi anh ấy được tung hô, chào đón ở khắp mọi nơi. Đây là World Cup.

"Một vài người có thể nói rằng sẽ thật tuyệt cho Tây Ban Nha nếu vô địch World Cup. Nhưng với những người khác, sẽ tuyệt vời nếu Leo (Messi) vô địch hay Cristiano Ronaldo. Đây có thể là giải đấu cuối cùng của chúng tôi, vì thế nó trở nên đặc biệt hơn. Đây sẽ là một kỷ nguyên phi thường. Tôi không chắc liệu chúng ta có thể thêm một lần được chứng kiến hay không. Mọi thứ, mọi người xung quanh giúp tôi trở nên xuất sắc hơn. Sau tất cả, sự tôn trọng của tôi dành cho họ vượt xa sự đối địch.

Bóng đá là cuộc đời của tôi. Tôi đã gắn bó với nó từ năm lên 4 hoặc 5 tuổi, từ khi tôi bắt đầu chơi bóng xung quanh xóm làng cùng cha tôi. Nó là động lực của cuộc đời tôi và cuộc sống của những người xung quanh tôi. Bạn trở thành trục xoay quanh mọi thứ. Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời, được chia sẻ với gia đình tôi. Đó là một câu chuyện cổ tích thực sự, tất cả những gì ta đã sống và sống như thế nào. Và sau đó một cái gì đó mới sẽ bắt đầu mà tôi chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Bóng đá là cuộc sống của tôi và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục", Iniesta khép lại.

Iniesta dạo bước trên sân bóng đầy kỷ niệm lần cuối
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ai có tên trong đội hình vĩ đại nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha của Casillas? Ai có tên trong đội hình vĩ đại nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha của Casillas?

    Thủ môn huyền thoại Iker Casillas đã đưa ra 11 cái tên trong đội hình mà anh cho là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Ở đó, Casillas tự loại bản thân ra khỏi đội hình.

  • Iniesta vẫn chưa quyết định giã từ ĐTQG Iniesta vẫn chưa quyết định giã từ ĐTQG

    Trả lời phỏng vấn mới đây, Andres Iniesta cho biết vẫn chưa có quyết định cụ thể về việc có tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2018 nữa hay không. Tiền vệ 34 tuổi của La Roja cho rằng việc tiếp tục hoặc từ giã ĐTQG phụ thuộc vào tình trạng thể lực của mình.

  • 'Cơn bão' Tây Ban Nha thống trị thế giới bóng đá 'Cơn bão' Tây Ban Nha thống trị thế giới bóng đá

    Tháng 6/2008, tờ Marca run rẩy trên từng câu chữ “Chúng ta vô địch rồi, chúng ta đã vô địch bằng bàn thắng duy nhất của Fernando Torres.” Vì sao Marca phải run rẩy như thế? Đấy là bởi ĐT Tây Ban Nha của họ đã chờ đợi trong mỏi mòn, trong cay đắng quá lâu. Đã chịu tiếng là “vua vòng loại”, “hổ giấy” suốt 4 thập kỷ.

  • Sergio Ramos: Sau tất cả anh vẫn là một huyền thoại Sergio Ramos: Sau tất cả anh vẫn là một huyền thoại

    Rồi sẽ có ngày người ta dựng tượng Sergio Ramos ở Bernabeu. Anh thậm chí xứng đáng hơn sự tôn vinh đấy rất nhiều sau những gì đã cống hiến cho Real Madrid và ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thật khó để viết lời tựa trên bức tượng đó, bởi Ramos để lại quá nhiều di sản.

  • Iniesta sẽ có 2 QBV nếu là... Andresinho Iniesta sẽ có 2 QBV nếu là... Andresinho

    Trước câu hỏi tại sao chưa một cầu thủ Tây Ban Nha nào giành được danh hiệu Quả bóng vàng, Sergio Ramos đã đưa ra câu trả lời khá thú vị.

  • Iago Aspas ngẩng cao đầu tới World Cup Iago Aspas ngẩng cao đầu tới World Cup

    Đừng vội bất ngờ nếu dẫn dắt hàng công Tây Ban Nha tại World Cup 2018 là một cầu thủ đến từ Celta Vigo. Iago Aspas, với phong độ thăng hoa từ đầu mùa giải, hiện là tay săn bàn người Tây Ban Nha xuất sắc nhất châu Âu.

  • Enrique mơ được dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha Enrique mơ được dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha

    Cựu thuyền trưởng Barcelona, Luis Enrique cho biết ông sẽ chỉ trở lại công tác huấn luyện, nếu có lời đề nghị nào thực sự hấp dẫn.

  • HLV Zidane có sai khi so sánh Asensio với Messi? HLV Zidane có sai khi so sánh Asensio với Messi?

    Cách đây không lâu, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã mạnh dạn so sánh cậu học trò Marco Asensio với siêu sao Lionel Messi bên phía Barcelona. Có người cho rằng Zizou hơi quá lời, nhưng Asensio vừa chứng minh những gì HLV Zidane nói về anh không phải là thiếu cơ sở.

  • Hàng công ĐT Tây Ban Nha: Căng thẳng cuộc chiến các 'số 9' Hàng công ĐT Tây Ban Nha: Căng thẳng cuộc chiến các 'số 9'

    Trong trận đại thắng Argentina, Diego Costa đã ghi bàn. Iago Aspas cũng vậy. Cộng thêm Rodrigo đã tỏa sáng ở trận gặp Đức trước đó, giờ đây HLV Julen Lopetegui đang đứng trước lựa chọn khó khăn khi có quá nhiều “số 9” chất lượng.

  • Lopetegui khẳng định thần thái La Roja Lopetegui khẳng định thần thái La Roja

    Hồi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, họ ghi tổng cộng 8 bàn trong 7 trận đấu - tính cả 2 hiệp phụ của trận chung kết. Tại World Cup 2014, Tây Ban Nha chỉ mới ghi được 1 bàn khi biết chắc họ đã bị loại, bất kể kết quả của trận cuối cùng vòng bảng.

  • Tây Ban Nha say trong điệu vũ Isco Tây Ban Nha say trong điệu vũ Isco

    Argentina-không-Lionel Messi không yếu đến thế nhưng Tây Ban Nha của một Isco biết khiêu vũ với bóng là quá sức tưởng tượng.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

  • Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới? Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới?

    Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.

  • Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào? Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào?

    Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca

  • Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU

    Theo báo chí Anh, Chelsea sẵn sàng chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Raphael Varane - người nhiều khả năng rời MU trong mùa hè năm nay theo dạng tự do.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x