Inter chạm kỷ lục thắng 1-0: Mong manh giữ ngôi đầu

Tiến Sĩ
09:25 ngày 08-01-2016
Đánh bại Empoli, Inter đã chạm kỷ lục 9 trận thắng 1-0 trong một mùa giải Serie A được lập từ mùa 1963/64. Nhưng càng ngày các Interista càng cảm thấy bất an với cách mà thầy trò HLV Roberto Mancini đang giữ ngôi đầu, khi thủ môn Samir Handanovic cứ liên tục trở thành người hùng!
Inter chạm kỷ lục thắng 1-0: Mong manh giữ ngôi đầu

NGƯỜI HÙNG HANDANOVIC

Đúng 1 ngày sau khi chính thức gia hạn với Inter đến năm 2019, thủ môn Samir Handanovic một lần nữa lại trở thành người hùng. Hàng loạt pha cứu bóng của “thánh Handa” trước các chân sút Empoli đã giúp Inter bảo toàn được chiến thắng 1-0 cho tới khi tiếng còi mãn cuộc nổi lên. 

Handanovic được kênh Sky Sport bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đây đã là lần thứ sáu, tức là 1/3 số trận của Inter ở Serie A mùa này “thánh Handa” được vinh danh theo cách như vậy. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao Inter cứ phải trông cậy vào thủ môn người Slovenia như thế?


Ở trận thắng Empoli, ngoại trừ Miranda, cả 3 hậu vệ còn lại của Inter đều chơi rất dở. Các hậu vệ biên Danilo D’Ambrosio và Yuto Nagatomo bị ngợp trước tốc độ lên bóng từ 2 cánh của Empoli, trong khi Jeison Murillo liên tục bị lão tướng Massimo Maccarone xỏ mũi. Murillo còn có pha cài chân kín với Manuel Pucciarelli trong hiệp 2 khiến cú sút của tiền đạo này không theo ý muốn, nhưng Inter đã may mắn thoát quả penalty. 

Những con số thống kê về thành tích phòng ngự của Inter vẫn đầy ấn tượng, nhưng nó không thể nào đánh lừa được các Interista vẫn dõi theo từng bước đi của đội. Sự thực là như nhiều lần đã xảy ra ở mùa giải này, Nerazzurri phải trải qua hiệp 2 đầy lo sợ để giữ thành quả 1-0 cùng ngôi đầu bảng đầy mong manh. Trước Torino, Bologna, Chievo, Roma và Verona cũng là kịch bản tương tự

NẾU “THÁNH HANDA” ĐAU BỤNG?

Vòng 6 Serie A, Handanovic đã mắc liền 2 sai lầm trong chưa đầy 20 phút đầu, khiến Inter chịu 2 bàn thua dẫn tới thảm bại 1-4 ngay trên sân nhà trước Fiorentina. Đó là ví dụ cho thấy khi “thánh Handa” đau bụng, Inter sẽ khó lòng đứng vững trước sức công phá của đối thủ. Với cách thể hiện như trước Empoli, Nerazzurri chỉ có thể thắng nếu “thánh Handa” thi đấu xuất thần. 
 

Câu hỏi đặt ra là nếu có một ngày Handanovic không còn xuất thần trong khung thành, ai sẽ là người cứu Inter? Inter không phải chiến đấu ở cúp châu Âu mùa này, nhưng thầy trò HLV Mancini dường như chưa biết lấy đó làm bàn đạp để trở lại địa vị thống trị Serie A. Xem Inter thi đấu, có cảm giác như đội bóng này luôn luôn đứng bên biên giới của chiến thắng, tức là chỉ cần 1 sai sót nhỏ, họ sẽ bước sang vùng đất của thất bại. 

Juve vừa thắng 8 trận liên tiếp ở Serie A, vẫn đang rung lắc ngôi đầu của Inter qua từng vòng đấu, đồng thời lại có lịch thi đấu khá nhẹ trong vòng hơn 1 tháng nữa. Inter chỉ hơn Juve 3 điểm, khiến các Interista không khỏi lo ngại về khả năng một ngày “thánh Handa” đau bụng, khiến Inter mất ngôi đầu vào tay đối thủ truyền kiếp, và không bao giờ đòi lại được nữa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x