Inter thảm bại trước Atalanta: Lại sụp đổ dây chuyền?

Gia Hưng
09:18 ngày 13-11-2018
Thảm bại 1-4 trước Atalanta cuối tuần qua báo động về một viễn cảnh không mấy sáng sủa cho Inter. Bởi trong quá khứ, họ rất hay sụp đổ dây chuyền sau những trận thua kiểu này.
Inter thảm bại trước Atalanta: Lại sụp đổ dây chuyền?
Trận thua Atalanta là một cái tát vào sự thăng hoa của Inter. Nó chấm dứt chuỗi 7 trận thắng của Inter ở Serie A, đưa họ trở lại hình ảnh bạc nhược như khi thua Sassuolo và Parma ở những vòng đầu. Đó cũng là trận đấu kỳ cục, khi đội bóng của Luciano Spalletti phải chịu đến 16 cú dứt điểm của đối phương trong nửa hiệp 1, thế trận kiểu của một đội nhược tiểu, trong cơn mưa tầm tã ở Bergamo. Và sau trận đấu phải chịu 4 bàn thua mà thủ thành Samir Handanovic vẫn được bầu vào… đội hình tiêu biểu của vòng 12, thì không ai hiểu nổi.

Phát biểu sau đó, HLV Spalletti không thừa nhận bất cứ sai lầm chiến thuật nào, dù ai cũng thấy, các quyết định của ông như để Miranda đá chính, thay 3 nhân tố không phải tốt nhất là Borja Valero, Balde Keita và Sime Vrsaljko vào sân khi Inter bị ép nghẹt thở, là kỳ quặc. Ông Spalletti đổ lỗi cho cầu thủ “thiếu tập trung”, một lời bào chữa vụng về. Họ có thể mất tập trung nửa hiệp, một hiệp, thậm chí 3/4 thời gian thi đấu, nhưng không thể bế tắc suốt 90 phút và không có lấy một pha tấn công ra hồn? Màn trình diễn ấy của Inter thật sự đáng báo động.

Trận thua này đơn thuần là 3 điểm, nhưng điều các CĐV Inter sợ nhất là đội bóng của họ sẽ sụp đổ. Đây là thói quen của Inter trong suốt những mùa giải thời hậu Jose Mourinho. Đúng ngày 11/11/2012, Inter của Andrea Stramaccioni cũng thúc thủ 2-3 trước chính Atalanta, dẫn đến việc phải chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Đó là thời điểm không ai ngờ tới, cũng như bây giờ, sau chuỗi 7 trận thắng đầu mùa. Bởi ngay trước khi gặp Atalanta năm đó, Inter đã đánh bại Juventus 3-1 trên sân khách, trận đấu có ý nghĩa tinh thần cực lớn, vì nó chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại liên tiếp của đối thủ.

Mùa trước, Inter của Spalletti cũng đứt gánh giữa đường khi thua Udinese ở vòng 17. Trận đó chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của đội bóng xanh-đen, và sau đó, họ lụi tàn. Trước khi gặp Udinese, Inter thăng hoa tột độ khi cầm hòa Juventus 0-0 trên sân khách, và thắng 12/16 trận liên tiếp. Sau khi thua Udinese, Inter chỉ thắng 8/21 vòng còn lại, đến nỗi suýt mất vé dự Champions League.


Những thông tin đó đủ để thấy “mất tập trung” không thể là lời giải thích thỏa đáng. Đó là sai lầm của tất cả: Sự chủ quan của HLV Spalletti, sau khi chỉ dùng đội hình 2 mà vẫn thắng Genoa 5-0 ở vòng trước; sự bất ổn định của Inter, vốn chỉ vừa lấy lại thăng bằng sau những chệch choạc đầu mùa. 

Nói thẳng, họ đá chưa ra dáng một đội bóng lớn, và những màn lội ngược dòng cảm xúc đã che đi các vấn đề về khả năng phối hợp, các phương án tấn công, chiều sâu đội hình, cũng như khả năng điều chỉnh của Spalletti trong những thời điểm quan trọng.

Sau khi trở lại từ loạt trận ở ĐTQG, Inter sẽ tiếp Frosinone, rồi bước vào 3 trận sân khách liên tiếp trước Tottenham, Roma và Juve trong 9 ngày (28/11 đến 7/12). Sụp đổ dây chuyền là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nó có thể khiến Inter văng khỏi tất cả các mục tiêu, dù họ đang giành lợi thế trong cuộc đua lấy vé vào vòng 1/8 Champions League, và thật ra mới đang kém đội nhì bảng Napoli 3 điểm. 

Một đội bóng lớn phải biết cách đứng lên. Giờ là lúc Inter phải chứng tỏ được điều đó.

Tệ nhất trong 5 năm qua
Inter đã để một đội trung bình ở Serie A như Atalanta sút cầu môn tới 16 lần trong chỉ hơn 23 phút đầu tiên của hiệp 1. Đây là lần đầu Inter bạc nhược đến vậy kể từ tháng 2/2013, trận gặp Fiorentina.

40%. Tính chung trên mọi đấu trường, Inter chỉ thắng 2/5 trận gần đây (tỷ lệ thắng trận 40%). Trước đó, Inter đạt tỷ lệ chiến thắng 100% trong 7 trận liền ở cả Serie A và Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x