Cerezo Osaka bước vào vòng 1 J.League 1 với chỉ duy nhất một ngoại binh. Đó là thủ môn kỳ cựu Kim Jin Hyeon, người đã sát cánh với Cerezo Osaka từ năm 2008. 3 ngoại binh còn lại, trong đó có Đặng Văn Lâm chưa thể sang Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Cerezo Osaka cũng không phải bận tâm về sự thiếu hụt ngoại binh khi đấu với Kashiwa Reysol. Họ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để ghi 2 bàn thắng trước đối thủ, ở các phút 42 và 85 do công của Okubo, Sakatomo.
Trong khi đó, việc mất người quá sớm ngay từ phút 35 (Kamijima nhận thẻ đỏ) khiến Kashiwa Reysol thi đấu không như mong muốn. Họ dứt điểm 8 lần về cầu môn Cerezo Osaka nhưng chỉ 3 lần trúng đích. Cả 3 lần đó đều bị thủ môn Kim Jin Hyeon từ chối thẳng thừng.
Thủ thành Kim cũng giữ sạch lưới trong trận đấu này. Đó cũng là thông điệp của người gác đền đến từ Hàn Quốc dành cho hai thủ môn mới cập bến Cerezo Osaka là Kenya Matsui và Đặng Văn Lâm, rằng vị trí số 1 trong khung gỗ của Cerezo Osaka vẫn thuộc về anh trong một thời gian dài nữa.
Cerezo Osaka đứng thứ 3 sau chiến thắng này. Trong khi đó, Consadole Sapporo của Chanathip Songkrasin đã vươn lên ngôi đầu bảng sau chiến thắng 5-1 trước Yokohama FC. Bản thân Messi Thái cũng đã ghi được cho mình một bàn thắng. “Đó là một pha dứt điểm rất tốt. Anh ấy đã có khởi đầu thuận lợi cùng Cerezo Osaka”, truyền thông Nhật Bản chấm “Messi Thái” được 6.5/10 điểm với màn trình diễn vừa rồi.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn