Ở đợt tập trung của ĐT Anh lần này xuất hiện một cái tên đầy triển vọng, đó là Jadon Sancho - tài năng trẻ của Borussia Dortmund. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cựu ngôi sao Man City đã rời nhà từ năm 12 tuổi để theo đuổi giấc mơ trở thành một cầu thủ bóng đá.
Nhắc tới Sancho, chắc chắn fan Man City là những người cảm thấy đau lòng nhất khi đội bóng của họ không ngần ngại để anh cập bến Dortmund vào năm 2017. Giờ đây, Sancho đang tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng vùng Ruhr và được tưởng thưởng bằng một suất khoác áo ĐT Anh. Thực tế, để gặt hái thành quả như ngày nay, Sancho đã phải nỗ lực không ngừng. Anh rời nhà ở Kennington, phía nam London năm 12 tuổi để học nghệ tại học viện Harefield ở Uxbridge. Khi ấy, Sancho thi đấu trong đội các cậu bé Watford ở độ tuổi từ 9 đến 14 trước khi được Man City chiêu mộ.
Chia sẻ về thần tượng của mình, Sancho nói rằng anh rất hâm mộ Ronaldinho và thường theo dõi huyền thoại Brazil qua YouTube. Ngoài ra, tiền đạo trẻ này cũng thổ lộ World Cup tại Nga mới là kỳ World Cup đầu tiên anh theo dõi trọn vẹn, bởi việc tiếp cận tivi với Sancho còn hạn chế trong nhiều năm trước đó. Và bản thân Sancho không thể tưởng tượng nổi từ vị trí của một cổ động viên xem bóng đá qua tivi, anh lại được HLV Gareth Southgate triệu tập lên tuyển Anh nhanh đến vậy.
"Nói thực là tôi có chút ngạc nhiên. Tôi còn khá trẻ và vẫn có quá nhiều thứ cần học hỏi. Khi tôi nhận được cuộc gọi từ Southgate trong lúc đang tập luyện, tôi đã ngay lập tức thông báo cho bố mẹ. Họ mừng cho tôi và tôi cứ thế cười toe toét cả ngày. Tôi cảm thấy biết ơn vì ông ấy đã thấy sự tiến bộ của tôi ở Bundesliga. Tôi thực sự rất biết ơn", Sancho tâm sự về khoảnh khắc được Southgate triệu tập.
Sancho thi đấu ấn tượng tại Dortmund
Thi đấu ở nước ngoài là một bước đi mạo hiểm với bất kỳ cầu thủ người Anh nào với con đường đầy rẫy chông gai. Và việc Sancho quyết định rời Man City chuyển đến Dortmund vì không nhìn thấy tương lai đã cho thấy sự dũng cảm của anh. Sự dũng cảm ấy được Southgate vô cùng ngưỡng mộ, đó là một điều mà vị thuyền trưởng 48 tuổi cảm thấy nhiều học trò khác của ông cần học theo nếu muốn tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn ở đội một.
Rốt cuộc, Sancho đã đúng khi đặt chân tới Dortmund. Tại đội chủ sân Signal Iduna Park, anh được thi đấu ở Champions League và tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh Bundesliga. Cần nhắc lại rằng, không cầu thủ nào ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sở hữu nhiều đường kiến tạo bằng Sancho mùa này (6). Phong độ xuất sắc của Sancho tất nhiên đã lọt vào mắt xanh của Southgate và anh có một suất khoác áo đội tuyển quê hương ở tuổi 18, điều mà bất kỳ ai cũng ao ước.
"Tôi không cảm thấy chút áp lực nào hết. Tôi ở đây chỉ để làm một việc thôi: chơi bóng. Chỉ vậy thôi", Sancho dõng dạc đáp khi được hỏi liệu có cảm thấy áp lực với việc được triệu tập lên tuyển Anh. Sang môi trường hoàn toàn mới mẻ, Sancho đang cố gắng học tiếng Đức, nhưng thừa nhận gặp đôi chút khó khăn. Khi được yêu cầu biểu lộ sự phấn khích sau khi nhận tin từ Southgate bằng ngôn ngữ mới, Sancho đã từ chối. Trước câu hỏi có thích ẩm thực Đức không, chàng trai này cho biết anh rất mê các món khai vị bản xứ.
Southgate rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của Sancho
"Tôi rất yêu nước Đức. Văn hóa ở đây khác lạ. Các cổ động viên rất cuồng nhiệt trong các trận đấu và họ hỗ trợ tôi mỗi tuần. Tôi luôn tập trung từng phút cho việc thi đấu. Giờ giấc mơ đã trở thành hiện thực và tôi cảm thấy thực sự biết ơn. Xa gia đình từ khi còn khá trẻ, đó chỉ là một bước tiến nữa để tôi rời nước Anh. Gặp gỡ bạn bè ư? Tôi không thể bỏ dở nhiệm vụ để gặp gỡ bạn bè. Tôi phải xa mẹ và các chị. Tôi nhớ họ nhiều lắm.
Nhưng tôi muốn làm điều tốt nhất cho bản thân mình và đó là điều tôi đã làm. Rất khó khăn, đặc biệt với mẹ của tôi. Nhưng nếu bạn thực sự tin vào bản thân, bạn phải làm điều gì tốt nhất cho bạn. Điều tôi muốn làm trong dài hạn là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi xa gia đình. Nếu bạn sẵn sàng chơi bóng ở nước ngoài và tin vào bản thân, tại sao không? Tôi khuyên các bạn nên làm như vậy.
Tôi hạnh phúc là một phần của Dortmund. Tôi phải gửi lời cảm ơn tới HLV Lucien Favre vì đã trọng dụng và tin tưởng tôi. Dortmund có một sân vận động rực lửa với 80.000 người. Không phải ngày nào bạn cũng được thi đấu trước cả 80.000 khán giả", Sancho khép lại.
10 cầu thủ trẻ nhất ra mắt ĐT Anh
1. Theo Walcott (17 tuổi, 75 ngày)
2. Wayne Rooney (17 tuổi, 111 ngày)
3. James Prinsep (17 tuổi, 253 ngày)
4. Thurston Rostron (17 tuổi, 311 ngày)
5. Raheem Sterling (17 tuổi, 342 ngày)
6. Clement Mitchell (18 tuổi, 24 ngày)
7. Michael Owen (18 tuổi, 59 ngày)
8. Micah Richards (18 tuổi, 144 ngày)
9. Duncan Edwards (18 tuổi, 183 ngày)
10. Marcus Rashford (18 tuổi, 209 ngày)
* Nếu Sancho được ra sân trong trận đấu tới, anh sẽ lọt vào Top 10 cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐT Anh với 18 tuổi, 201 ngày.
Andreas Christensen đã công khai bày tỏ mong muốn rời Chelsea để được thi đấu nhiều hơn. Trong khi đó, Marcos Alonso lại sắp sửa gia hạn hợp đồng cùng The Blues.
Bất chấp việc được Eden Hazard "tỏ tình", Real Madrid sẽ không mua cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Thay vào đó, Real sẽ chỉ bổ sung sao trẻ 17 tuổi Rodrygo.
Man United đang phải vật lộn với phong độ của họ tại Ngoại hạng Anh. Nhưng nhìn rộng ra toàn châu Âu, Quỷ đỏ không phải là ông lớn duy nhất gặp khó khăn trong thời gian qua.
Thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 27 điểm tuyệt đối và ghi đúng 27 bàn thắng. Những con số đó hình như là của nhà vô địch Manchester City mùa giải năm ngoái chứ không phải là Arsenal? Nhưng đó đúng là Arsenal.
Báo đăng: HLV Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của M.U sẽ "họp với nhau" trong tuần này. Ơ hay, sao cứ phải "trong tuần này", mà chẳng phải là "bất cứ lúc nào cần thiết"? Sẽ chẳng có hy vọng gì mới, khi Woodward... nói chuyện với Mourinho.
Ban lãnh đạo Man City đã lên kế hoạch tăng lương cho Leroy Sane sau khi cầu thủ chạy cánh người Đức thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng trong vòng khoảng một tháng trở lại đây.
Maurizio Sarri không phải là HLV mới duy nhất ở Premier League mùa này, càng không hẳn là HLV xuất sắc nhất. Nhưng, quá hiển nhiên, ông là gương mặt mới xuất sắc nhất trong giới cầm quân ở giải Ngoại hạng Anh năm nay.
Trong tự nhiên, sinh vật dần tiến hóa để thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Thật ra làm bóng đá cũng vậy. Pep Guardiola đã “tiến hóa” và vẫn đang được tung hô trên đỉnh Premier League, còn Jose Mourinho thì trung thành với sự thủ cựu của mình và đang dần bị đào thải.
Chiến thắng của M.U trước Newcastle đã tiêu tốn của Quỷ đỏ thành Manchester khoản tiền 7,7 triệu bảng chỉ để dành riêng cho bàn thắng của tiền đạo Anthony Martial.
Tiền vệ tấn công Arda Guler đã hóa người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành 3 điểm trên sân của Sociedad ở 3 vòng 33 La Liga. Ngôi sao trẻ 19 tuổi được mệnh danh ‘Messi Thổ Nhĩ Kỳ" đã đi vào lịch sử đội bóng với lần đầu tiên được đá chính.
Điểm tin 27/4
- U23 Việt Nam thua vẫn được khen ngợi
- Leicester thăng hạng trở lại Premier League
- Arne Slot kế nhiệm Klopp trở thành tân HLV Liverpool
- Trở lại tập luyện, Haaland sẵn sàng đua Vua phá lưới
- Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch
- MU để mắt tới ngôi sao của "hiện tượng" Girona
- Cựu sao MU muốn Zidane thay Ten Hag
2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng một chuỗi phạm lỗi là những điều đáng tiếc của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, việc các cầu thủ hoàn thành mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đáng để khen ngợi.
Vòng tứ kết cúp QG 2023/24 sẽ khởi tranh từ ngày 28/4. Đây được xem là màn khởi động của các đội V.League và hạng Nhất trước khi giải quay lại, nhưng hơn cả là thước đo tham vọng của các CLB ở cuộc đua tranh thành tích…
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn