Jadon Sancho, từ 'của nợ' tới 'cục vàng' của người Anh

Cẩm Chi
09:08 ngày 23-03-2019
15 năm sau khi giải Oscar vinh danh phim “Cô gái triệu đô”, giờ đây Premier League chuẩn bị trải thảm đỏ chào mừng chàng trai 100 triệu bảng, Jadon Sancho. Ở tuổi 19, Sancho sớm trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu châu Âu. Giống như nhiều bạn bè trang lứa khác ở Nam London, Sancho có xuất phát điểm cực kỳ khiêm tốn...
Jadon Sancho, từ 'của nợ' tới 'cục vàng' của người Anh
Đại ca trên sân bóng

“Lũ trẻ luôn vây quanh Jadon, thằng bé trông cứ như đại ca của cả đám vậy. “Mỗi lần Jadon ra ngoài, sẽ có một đám trẻ khác xuất hiện, cùng chạy theo”, Norman Dawkins, nhân viên chăm sóc sân chơi công cộng gần nhà Sancho, nhớ về kỷ niệm nhìn thấy cậu bé chơi bóng lần đầu. Khi ấy Sancho mới lên 6 và ở cái tuổi nhõng nhẽo bám cha mẹ, Sancho đã tỏa ra khí chất của một ngôi sao như thế.

Với Sancho, sân cỏ châu Âu dường như chỉ là phiên bản mở rộng của đường phố nơi anh từng chơi bóng cùng chúng bạn 10 năm trước. Anh muốn làm cầu thủ chuyên nghiệp, khiến mọi người phải dõi mắt theo từng nhịp di chuyển và ồ lên thích thú, như cách anh từng xem Ronaldinho ngày xưa và mong ước được như thế. Sancho không oang oang nói ra điều đó trước mọi người, mà chỉ tự nhủ với bản thân và nỗ lực biến nguyện ước của mình thành sự thực.

Trong hai năm kỳ diệu vừa qua ở Dortmund, Sancho quả thật đã đạt được mục đích.  Không ít lần, những pha xỏ háng đối phương - tuyệt chiêu được Sancho rèn giũa thuần thục từ những trận bóng đường phố - làm mê hoặc khán giả trên các sân cỏ Bundesliga.

“Cậu ấy xỏ háng qua từng người”, Norman hồi tưởng. “Lũ trẻ cứ ồ lên hỏi làm thế nào, còn Jadon cứ thế biến những người bạn thiếu thời thành nạn nhân. Ngay cả những đứa lớn hơn, thậm chí cả các anh lớn chơi cùng cũng bị Sancho qua mặt. Nếu bị ngáng chân, Sancho sẽ lập tức đứng dậy đá tiếp. Ai cũng muốn chọn cậu ấy về phe mình. Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản với Sancho”, Norman tiếp tục câu chuyện với phóng viên tờ Goal.


Người chơi thân nhất với Sancho hồi nhỏ là Reiss Nelson, hiện đang khoác áo Hoffenheim. Khi cả hai lên 7 tuổi, Nelson đầu quân cho học viện bóng đá của Arsenal, còn Sancho đến Watford. Ngày đưa Sancho về Watford, HLV đội trẻ Dave Godley phải đích thân ra đón gia đình cậu bé từ ga tàu, rồi trực tiếp lái xe đưa họ đến sân tập.

Godley sợ những Arsenal, Chelsea, Man City... sẽ “bắt cóc” Sancho ngay trước mắt ông bất cứ lúc nào. Không chỉ có kỹ thuật và tốc độ, Sancho còn tỏ ra tinh quái hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Mỗi khi đối đầu với đội thiếu niên của Arsenal hay Chelsea, đám trẻ thường e dè sợ sệt, còn Sancho cảm thấy “tội nghiệp” cho chúng vì sắp đại bại dưới chân cậu.

Ngôi sao mới ra đời

Thể hiện tài năng xuất chúng ngay từ khi còn nhỏ, song Sancho chưa bao giờ coi bản thân là thiên tài bẩm sinh. Mọi kỹ thuật đều được Sancho trau dồi mỗi ngày, dù là trên sân bóng đường phố hay trong khuôn viên khang trang của CLB. Sancho tin nếu bản thân cố gắng gấp đôi những người khác, anh ắt hẳn sẽ nổi bật hơn bất cứ ai.

Đón sinh nhật 15 tuổi, Sancho nhận ra chiếc áo Watford quá chật chội cho ước mơ của mình. Với tham vọng sớm vươn đến bóng đá đỉnh cao, anh đầu quân cho Man City. Số tiền 66.000 bảng chiêu mộ Sancho là một món hời quá lớn cho Man City. Nhưng ngay cả khi phải cạnh tranh với những cầu thủ trẻ xuất sắc cùng lứa, Sancho vẫn vượt trội hơn họ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tại học viện Man City, những cầu thủ trẻ thường đắm mình trong tiệc tùng, hoặc xả hơi ở thành phố vào dịp cuối tuần. Trong đội hình ấy, chỉ có đúng hai người luôn khước từ mọi lời cám dỗ. Sancho bắt tàu về London cùng gia đình, còn Phil Foden trở về nhà ở ngoại ô Manchester. Giờ đây, Sancho được định giá gần 100 triệu bảng, trong khi Foden là tài năng trẻ sáng giá nhất Man City.

12 tháng sau ngày Sancho chuyển tới Man City, Pep Guardiola xuất hiện. Sancho lập tức được gọi lên tập cùng đội một, nhanh chóng kết thân với Raheem Sterling và biến người đàn anh trở thành nạn nhân mới nhất của bài xỏ háng. Rất khó để lấy bóng trong chân Sancho, vì anh luôn xoay đối phương như chong chóng với những pha đi bóng của mình.


Sterling bây giờ đã là ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy bẽ mặt khi bị cậu nhóc kém tuổi “chơi khăm”. “Tôi không nghĩ Sancho cố ý chọc tức người khác đâu, chỉ là cậu ấy muốn thể hiện mình. Trong trận đấu thực tế, đôi lúc bạn cần những khoảnh khắc như thế. Sancho rất tự tin vào kỹ năng đi bóng của mình”, Sterling nhận xét về Sancho.

Mùa Hè 2017, Sancho được mời ký bản hợp đồng kèm mức lương 35.000 bảng/tuần. Sancho không quan tâm đến tiền. Anh bức xúc về điều khoản cam kết đảm bảo số trận ra sân trong thỏa thuận đó nên từ chối đặt bút ký. Pep coi đó là biểu hiện làm loạn, liền gạt tên Sancho khỏi chuyến du đấu mùa Hè năm đó. Bởi không có Sancho, họ vẫn còn Foden.

Sancho muốn thể hiện, Sancho muốn được thừa nhận, nên Sancho tìm đường rời Man City. Anh phản ứng bằng việc ngừng đến sân tập khi biết mình không có cơ hội khoác áo đội một. Man City buộc lòng phải bán Sancho. Họ không muốn “tiếp sức” cho đối thủ nào ở Premier League và thế là Dortmund trở thành  “ngư ông đắc lợi”.

Con số 8 triệu bảng nhanh chóng được chốt hạ. Man City thu về lượng tiền gấp 120 lần so với con số họ bỏ ra chiêu mộ hai anh hai năm trước. Nhưng đời không lường trước chữ ngờ, Sancho hóa ra là mất mát to lớn của Man City.

Tại Dortmund, Sancho được trao áo số 7 - một động thái thể hiện sự tin tưởng của ban lãnh đạo CLB. Anh chỉ chơi 3 trận cho đội dự bị để làm quen với bóng đá Đức, rồi khoác áo đội một Dortmund khi mới 17 tuổi. Ngày 21/10/2017, Sancho chơi trận đấu chuyên nghiệp đầu đời. Bây giờ, Sancho đã là trụ cột của CLB và thành viên ĐTQG. Ngày được gọi lên ĐT Anh, Sancho trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 khoác áo Tam sư. 
Một năm rưỡi qua đi, Sancho từ con số 0 tròn trĩnh giờ được định giá không dưới 100 triệu bảng. Nếu quả “bom tấn” mùa Hè 2019 phát nổ, Sancho sẽ là cầu thủ Anh quốc đắt giá nhất trong lịch sử. Từ đây, một ngôi sao mới của Tam sư ra đời.

Anh trai “quốc dân” ở Nam London


Theo người hàng xóm Peter LeAndre, Sancho là hình mẫu của nhiều bạn nhỏ tại Nam Lodon, nơi tập trung người nhập cư và tầng lớp lao động. “Tất cả mọi người đều nói về Sancho. Mỗi lần cậu ấy về nhà, các bậc phụ huynh đều sang chơi và hỏi han Sancho kinh nghiệm, mong con cái mình cũng được như người anh cả của khu phố”, LeAndre “bật mí”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x