James Rodriguez: 6 năm ở Học viện Tolimense (kỳ 4)

Bình Khang
15:15 ngày 08-08-2014
Học viện Tolimense là nơi James Rodriguez đã được học tập và đào tạo bóng đá trong 6 năm. Nhờ đó mà cầu thủ nhí này được biết đến biển cả và sau này được đầu quân cho CLB Envigado de Antioquinia.
James Rodriguez: 6 năm ở Học viện Tolimense (kỳ 4)
 
Ở Văn phòng của Học viện Tolimense, đằng trước có tấm biển “Dãy 33. Nhà 18. Khu 3. Phường Jordan”. Đây chính là trường học bóng đá đầu tiên của James Rodriguez tại Ibague. Nó thu hút sự chú ý của nhiều khách khách qua đường bởi một tấm biển mang ảnh của ngôi sao mới gia nhập Real Madrid. Bên trong ngôi nhà còn lưu giữ lịch sử một mảnh đời của cầu thủ được yêu mến nhất Colombia hiện nay. Có rất nhiều tấm ảnh được trưng bày, tất cả về các cầu thủ nhí trong bộ quần áo màu vàng xanh nước biển, màu truyền thống của Học viện. Ở nhiều tấm ảnh đó luôn xuất hiện một khuôn mặt và tất nhiên nó thuộc về tài năng lớn nhất mà “lò đào tạo” được xây dựng từ năm 1995 này sản sinh ra. Ở đó, những chiếc thẻ đấu đầu tiên của James cùng các tấm huy chương được gìn giữ như của quý.


Những tấm thẻ thành viên CLB của James

Tất cả những kỷ niệm minh chứng sự có mặt của James ở Học viện Tolimense giờ đây trở thành chiến lược thị trường tốt nhất cho trung tâm đào tạo này. Trước khi tiền đạo người Colombia đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Học viện Tolimense chỉ có 180 học viên, còn bây giờ con số đã là 430. Nhiều cầu thủ háo hức hỏi các thầy giáo: “Bao giờ thì anh ấy về trường để chúng em có thể ôm hôn anh ấy”. Các cầu thủ nhí đều muốn theo gương thần tượng của mình và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bộ sưu tập 84 giải thưởng được trưng bày dọc hành lang. Trong số đó có một tấm biển bên trên chữ khắc vẫn còn màu đen bất chấp thời gian: “Giải PonyFutbol lần thứ XX. Liên đoàn Thể thao Los Paisitas. 20 năm. Trận chung kết Quốc gia, vô địch mùa bóng 2003-2004”. Đó là giải thưởng có ý nghĩa nhất đối với James trong 6 năm khoác áo học viện bé nhỏ này.   

Hồi ức của HLV Armando Calderon
Đi qua nơi trưng bày giải thưởng là đến một căn phòng trong đó có giường, TV, mũ và một bức tranh vẽ một quả bóng được tô màu. Đó là buồng ngủ của Yul Armando Calderon, HLV của James trong thời gian nói trên. Ông gặp James lần đầu tiên khi cậu bé này đi cùng bố dượng Juan Carlos để đăng ký học và đồng ý trả 10.000 peso (tiền Colombia)/1 tháng. 


Các cầu thủ nhí đều muốn được như James

James trước đó đã chơi bóng một số ngày tại Trường Sporting Cristal de Bogota, nơi cậu sống cùng mẹ, bố dượng và chị Valentina cùng mẹ khác cha. Nhưng cả nhà đã không chịu nổi cái rét ở thủ đô nên chỉ ở đó chưa đầy 1 năm, tại một căn hộ ở khu phố El Salitre, để rồi trở về Ibague. Tại đây, cả nhà bắt đầu vun đắp tài năng mà James thể hiện với trái bóng trong chân. 

“Nó không phải là một đứa trẻ đá bóng bằng đầu giầy mà bằng cả má trong và má ngoài của bàn chân. Từ đó, chúng tôi nghĩ rằng nó có một tài năng đặc biệt”, ông Juan Carlos, người cũng từng thi đấu ở lực lượng dự bị của đội Deportes Tolima, nhớ lại. 

Tất cả các thành viên trong gia đinh bắt đầu sống xung quanh cái chân trái kỳ diệu James. Họ đi cùng trên xe buýt với đội bóng để xem các trận đấu tại các giải ở những thành phố khác, như tại Cucuta, với giải do CLB Quinta Oriental tổ chức, tại Armenia, với giải Confenalco và tại Barranquilla, với giải Asefal del 2002. Và đây cũng là một giải đấu không thể nào quên. 

Đội bóng thuê hai xe buýt, mỗi chiếc có 40 ghế ngồi, và tiến hành chuyến đi dài nhất trong đời mình lúc đó. Các cầu thủ đều háo hức được đi xa, được lần đầu tiên xem biển cả. James không ngừng hỏi Đại Tây Dương lớn như thế nào? Xe phải đi trọn một ngày, vượt qua chặng đường dài 990 km, mới đến được nơi thi đấu.


James học bóng đá tại Tolimense trong 6 năm

“Trước trận bán kết, chúng tôi được nghỉ một ngày, thế là chúng tôi đưa bọn trẻ đi tắm biển. Chúng hạnh phúc, tắm đến tối mới về. Sáng hôm sau cả đội thức dậy trong tình trạng quá mệt mỏi và chúng tôi bị thua 1-2 trước đội Junior”, HLV Yul Calderon nhớ lại. Về chuyến đi đó, vẫn còn những bức ảnh đáng nhớ, trong đó có SVĐ Metropolitano, nơi nhiều năm sau James khoác chiếc áo số 10 của ĐTQG Colombia. 

Niềm tin và sự ủng hộ của gia đình 
Cùng chơi với James hồi đó còn có các cầu thủ nhí khác như Hans Forero, Yamer Guzmán và José Alberto Bustos. "Nhưng James hơn họ trên hai mặt: sự ủng hộ của gia đình và niềm tin. Cậu ấy không vắng mặt ở một buổi tập luyện nào, cả khi mưa cũng như bị ốm. Các đứa trẻ khác thì thích đi chơi hoặc ở nhà, còn James lúc nào cũng chỉ muốn có mặt ở sân bóng”, ông Yul Calderon cho biết.  

James sống rất gọn gàng, ngăn nắp, tự giặt, là quần áo và đánh xi giầy của mình hàng ngày. Cậu còn được bố mẹ xin phép nhà trường cho tập nhiều hơn tại Học viện và không phải tham gia các lớp học ngoài giờ vào buổi chiều. Cậu thường tập ở Parque Deportivo, trước cửa trường học San Simon, hay tại trung tâm Polideportivo 14/10, một sân đất trắng, nắng thì bụi bặm còn mưa thì lầy lội như một ruộng khoai tây, nằm cách nhà cậu ở 10 phố. Ở đó, James tập sút vào những cầu môn lớn và trước mặt là những thủ môn nhỏ, tập sút cả bằng chân phải cũng như kiểm soát bóng. 

“Tôi nghĩ dù được đào tạo ở đâu thì cậu ấy vẫn sẽ là một ngôi sao. Nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để mài dũa cậu ấy. Các thấy Alvaro Guzman và Dagoberto Cortes cũng có ảnh hưởng rất nhiều với James trong thời gian cậu ấy ở đây”, HLV Calderon nói với giọng vừa nhớ nhung vừa tự hào.  


James mang về vô số danh hiệu cho Tolimense

Tạm biệt Học viện
Vào giữa năm 2003, James thi đấu cùng đội tuyển thiếu niên Tolima tại giải đấu quốc gia và bõ lỡ một cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút thứ 83, trước đội Huila, ở vòng bảng. Trong thời gian ở thủ đô Narino, một HLV của Học viên gọi điện khẩn tới bà Pilar (mẹ của James). Họ cần James có mặt ở SVĐ La Dorada, Caldas, cách thành phố Ibague 168 km để dự trận chung kết của giải PonyFutbol. Tuy đến vội, nhưng cậu đã giúp đội bóng của mình giành giải đấu thiếu nhi quan trọng nhất của Colombia. 

Tại Medellin, trên một sân bóng cạnh SVĐ Atanasio Girardot, nơi các đội Atletico Nacional và Independiente Medellin thi đấu, James đã trưởng thành với tư cách là một "thần đồng". Sau danh hiệu đó, các lãnh đạo của nhiều CLB các thành phố khác đã nhắc đến cái tên James và một người trong số đó đã đề nghị cầu thủ này rời Ibague để đầu quân cho CLB của mình. Và điều này đã xảy ra. Một chiếc xe đã đến nhà, chở hành lý, cùng Juan Carlos, Pilar, Valentina và James đến CLB Envigado, chiếc bàn đạp cuộc sống mà bất cứ cầu thủ người Colombia nào cũng mong muốn.  

(còn tiếp) 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real sẽ mất những gì nếu bán Di Maria? Real sẽ mất những gì nếu bán Di Maria?

    Với việc đã chiêu mộ thành công 2 tiền vệ ngôi sao Toni Kroos và James Rodriguez, đồng thời vẫn nuôi tham vọng sở hữu chân sút Radamel Falcao của Monaco, không có gì ngạc nhiên khi BLĐ Real Madrid dự định sẽ thanh lý cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria. Song, đây là việc mà BLĐ Real không nên làm bởi họ sẽ mất nhiều thứ nếu bán Di Maria.

  • Nhiệm vụ tiếp theo của Perez: Giữ chân các hậu vệ Nhiệm vụ tiếp theo của Perez: Giữ chân các hậu vệ

    Sau khi mua xong những ngôi sao như Toni Kroos hay James Rodriguez, mới đây BLĐ Real Madrid lại đưa ra một quyết định quan trọng là giữ chân tiền đạo Karim Benzema đến năm 2019. Qua những động thái đó, về cơ bản chủ tịch Florentino Perez đã có thể hài lòng về tuyến trên, việc tiếp theo mà ông cần làm là ổn định hàng phòng ngự.

  • Sao Real tề tựu đông đủ chuẩn bị cho siêu cúp châu Âu Sao Real tề tựu đông đủ chuẩn bị cho siêu cúp châu Âu

    Tất cả các cầu thủ Real Madrid đã có mặt trên sân tập của đội bóng ngày hôm nay nhằm chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp châu Âu với Sevilla sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới.

  • La Liga không sợ thiếu nhân tài La Liga không sợ thiếu nhân tài

    Thêm một mùa Hè, La Liga trở thành lò xuất khẩu cầu thủ cho cả châu Âu. Đặc biệt, dòng người từ xứ bò tót lại tiếp tục đổ về Premier League với những cái tên đình đám như Diego Costa, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez. Nhưng người Tây Ban Nha chưa bao giờ lo ngại, vì họ chẳng thiếu tài năng.

  • Hôm nay, CAS xử vụ Suarez Hôm nay, CAS xử vụ Suarez

    Hôm nay (8/8), Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) sẽ bắt đầu xét xử đơn kháng cáo của tiền đạo Luis Suarez về án treo giò mà FIFA phạt anh vì vụ cắn Giorgio Chiellini ở World Cup 2014.

  • Barca công bố đội trưởng thay Puyol Barca công bố đội trưởng thay Puyol

    Website của CLB Barca xác nhận, HLV Luis Enrique đã chỉ định tiền vệ kỳ cựu Xavi sẽ là đội trưởng mới của đội chủ sân Nou Camp, thay cho cựu đội trưởng Carles Puyol mới giải nghệ.

  • Vì James Rodriguez, Real đá 4-2-3-1? Vì James Rodriguez, Real đá 4-2-3-1?

    Với việc mang về những tân binh chất lượng trong mùa Hè vừa qua, chắc chắn HLV Carlo Ancelotti sẽ không thể áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 như mùa giải trước.

  • Tin La Liga ngày 7/8: Thanh lý xong Di Maria, Real mới mua Falcao Tin La Liga ngày 7/8: Thanh lý xong Di Maria, Real mới mua Falcao

    BONGDAPLUS.VN tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở La Liga ngày 7/8.

  • 8 tài năng trẻ có thể đột phá vào đội một Barca mùa tới 8 tài năng trẻ có thể đột phá vào đội một Barca mùa tới

    Sau khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Barca, HLV Luis Enrique đang cân nhắc khả năng sẽ trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ thử sức mình ở La Liga. Sau đây, Bongdaplus sẽ gửi tới độc giả một số gương mặt trẻ có triển vọng chen chân được vào đội một của Barca.

  • James Rodriguez: Xuất sắc ở các môn... đạo đức và thể dục (kỳ 3) James Rodriguez: Xuất sắc ở các môn... đạo đức và thể dục (kỳ 3)

    BONGDAPLUS tiếp tục gửi tới độc giả phần tiếp theo của loạt bài viết về quá trình trưởng thành và nên duyên với trái bóng tròn của ngôi sao James Rodriguez.

  • Caudio Bravo: Vị ngọt-đắng trong ngày ra mắt Barcelona Caudio Bravo: Vị ngọt-đắng trong ngày ra mắt Barcelona

    Trận ra mắt của Cladio Bravo trong màu áo đỏ-xanh vào đêm qua vừa ngọt lại vừa đắng. Ở hiệp một, anh đã có một pha cản phá tuyệt vời nhưng lại mắc một sai lầm sơ đẳng ở hiệp hai, dẫn đến bàn thua của Barca trước Napoli của HLV Rafa Benitez (0-1).

  • Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’? Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?

    Arsenal vừa đánh bại Wolves 2 bàn không gỡ để trở lại ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh. Họ đang hơn đội nhì bảng Man City đúng 1 điểm và hơn Liverpool 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta lại đá nhiều hơn 2 đội xếp ngay sau 1 trận. Nếu Pháo thủ đánh bại Chelsea trong trận đấu bù của vòng 29, họ sẽ tạo cách biệt đáng kể trước các đối thủ đua vô địch. Khi đó, sức ép sẽ đè nặng lên Man City và Liverpool. Đó là lợi thế mà Arsenal không thể không nắm bắt. Do vậy, họ chắc chắn sẽ nhậ

  • Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy

    Điểm tin 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn: “U23 Việt Nam cần tính toán để có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết” - Vô địch Serie A, Inter lập chiến tích chưa từng thấy - Bellingham giành giải thưởng danh giá sau trận Kinh điển - Barcelona thay Lewandowski bằng Isak - Bayern chọn cựu HLV M.U thay Tuchel - MU nhắm Thomas Tuchel thay thế Ten Hag - Thiago Silva quyết định rời Chelsea

  • MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter

    Theo báo chí Anh, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Alessandro Bastoni của Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 để củng cố hàng thủ.

  • Barca sẵn sàng bán Ronald Araujo, săn Diaz của Liverpool Barca sẵn sàng bán Araujo

    MU lên kế hoạch đàm phán vụ chuyển nhượng trung vệ Ronald Araujo sau khi Barca sẵn sàng chia tay ngôi sao người Uruguay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x