Bình Luận

James Rodriguez: Không yêu đừng nói lời cay đắng

Trần Minh Trần Minh
09:26 ngày 27-07-2017
James Rodriguez có quyền tự tin vào tương lai hậu Real Madrid. Lịch sử cho thấy có những cầu thủ chỉ thật sự thành công khi rời Madrid. Trận giao hữu giữa Bayern Munich và Inter Milan tối nay là lời nhắc nhở hùng hồn nhất.
James Rodriguez: Không yêu đừng nói lời cay đắng
Mùa Hè 2009, Florentino Perez trở lại ghế chủ tịch Real. Khi ấy Ramon Calderon buộc phải từ chức vì bê bối tài chính, Real vẫn chưa xóa nổi cái dớp bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Và thế là Perez trở lại trong vai trò của “Đấng cứu thế”. Sau đó, Perez thực hiện một chiến dịch tuyển mộ đại quy mô khi mang về Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso, Raul Albiol... 

Để có chỗ cho những tân binh, tất nhiên Real cũng thanh lọc đội ngũ mạnh mẽ. Những cầu thủ người Hà Lan, được xem là “tàn dư” của thời Calderon bị bán sạch. Manuel Pellegrini, một HLV mà Perez không thật sự thích, tha thiết được giữ lại Arjen Robben và Wesley Sneijder. Nhưng Perez vẫn bán Robben cho Bayern và bán Sneijder cho Inter. Kết thúc mùa chuyển nhượng, Perez tự tin Real đã sẵn sàng để đá trận chung kết Champions League, mùa ấy diễn ra tại Bernabeu.

Kết quả thì mọi người cũng đã biết. Real tiếp tục bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Và hai đội bóng vào chung kết chính là Inter và Bayern. Động lực của hai CLB không ai khác hơn là hai ngôi sao người Hà Lan mà Perez đã hào phóng bán đi hồi mùa Hè.

Câu chuyện cũ đó có thể là cảm hứng để James Rodriguez bước vào mùa bóng mới. James còn may hơn Sneijder và Robben ở chỗ anh được tái ngộ với HLV ưa thích Carlo Ancelotti. Chính Ancelotti đã mang anh về Real Madrid khi ông còn làm việc tại Tây Ban Nha. Ancelotti là fan của những số 10 cổ điển, có thể dâng cao một chút đá như số “chín rưỡi”.


Dưới thời Ancelotti, James cũng đã chơi thứ bóng đá tốt nhất sự nghiệp. 46 trận đấu trong mùa 2014/15, cũng là mùa duy nhất họ làm việc cùng tại Real, James ghi 17 bàn và kiến tạo 18 lần. Anh trở thành nguồn cảm hứng quan trọng của Real, trước khi các ca chấn thương khiến mọi thứ chệch quỹ đạo ở lượt về. Rồi Ancelotti ra đi, James dần trở nên quên lãng ở Madrid.

Có vẻ vì sự tổn thương này mà James đã có những phát ngôn hơi... lố khi đến Munich. Trên tờ Sport Bild, anh bảo Bayern là CLB “thậm chí còn lớn hơn Real Madrid”. Anh thậm chí còn hào hứng tuyên bố đã tìm ra được bạn thân: người ấy là... Thomas Mueller.

Liệu ta có thể tìm được bạn thân sớm vậy sao? Liệu ta có thể là bạn thân với người đang cạnh tranh vị trí trực tiếp? Hay việc gọi Mueller là bạn thân chỉ để cho thấy ở Real, James không hề có bạn? Ở một nơi mà cuộc cạnh tranh vị trí diễn ra hàng tuần như Real, quả thực rất khó để kiếm bạn. Và có thể thấy một điều: James đã thất bại trong môi trường khốc liệt ấy. Trong lúc Isco cần mẫn để thể hiện trên sân, James và người đại diện vẫn nói quá nhiều trên báo.

James từng nói gì khi sang Real? Anh gọi Real là CLB vĩ đại nhất thế giới, anh bảo đang sống trong giấc mơ của đời mình. Nhưng khi giấc mơ ấy kết thúc, anh lập tức khen ngợi một CLB khác “thậm chí còn lớn hơn Real Madrid”. Lớn hơn chỗ nào, khi số Cúp C1/Champions League của Bayern chỉ bằng... một nửa của Real? 

Lời nói của James dành cho Bayern và Mueller chỉ để che giấu một sự thật: anh rất buồn vì đã đánh mất vị trí, anh rất buồn vì phải rời khỏi CLB mà mình rất yêu. Nhưng James nên trách bản thân trước, vì anh đã không hết mình với giấc mơ ấy. Anh làm mọi thứ để đến Real, nhưng chưa làm đủ để được giữ lại. Còn Ancelotti, giây phút mà ông điền tên James vào danh sách “không thể động đến”, ông đã làm hại anh rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x