James Rodriguez & lời nguyền số 10 tại Real

Ngọc Trung
11:18 ngày 19-03-2016
Sau khi chia tay Real, Figo dường như đã để tại Bernabeu một lời nguyền cho chiếc áo số 10 khi chưa một cầu thủ nào thành công như mong đợi dù Real đã chi ra không ít tiền.
James Rodriguez & lời nguyền số 10 tại Real

SAO SÁNG CHÌM TRONG BÓNG TỐI

James Rodriguez chỉ còn 2 tháng ít ỏi trước khi mùa giải 2015/16 khép lại để vớt vát chút giá trị đang ngày càng xuống dốc trong màu áo Real Madrid. Anh đến Bernabeu trong ánh hào quang nhưng hiện tại lại chìm sâu trong tăm tối.

Mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, James Rodriguez lập tức chinh phục trái tim người hâm mộ bằng phong độ chói sáng trên sân cỏ. Sau 46 lần ra sân, cầu thủ người Colombia có tới 17 bàn thắng và 18 đường chuyền cho đồng đội lập công. Lúc ấy, chắc chắn chẳng ai cảm thấy tiếc 80 triệu euro Real đã bỏ ra để có được sự phục vụ của một trong những ngôi sao sáng nhất World Cup 2014.

Không những thế, James còn mang tới hình ảnh hào hoa đúng nghĩa của một Galactico (siêu sao) mà chủ tịch Florentino Perez hướng tới và người hâm mộ Real luôn muốn được chứng kiến. Cầu thủ này sở hữu cái chân trái cực khéo, điển trai, khoác áo số 10, lối chơi giàu tính sáng tạo và thường xuyên tạo nên những siêu phẩm.

James đang ngày càng đánh mất chính mình trong màu áo Real
James đang ngày càng đánh mất chính mình trong màu áo Real

Tuy nhiên, cuộc vui sớm qua mau, từ khi mùa giải 2015/16 khởi tranh, cựu cầu thủ Porto trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Anh dính chấn thương liên miên, xung đột với huấn luyện viên (bị Benitez trù dập, khiến Zidane nổi khùng), lạc lõng trong sơ đồ 4-3-3 được cả Benitez và Zidane ưu tiên sử dụng. Hệ quả là James sa sút phong độ không phanh. Cho đến thời điểm hiện tại, “số 10” này mới chỉ có 6 bàn thắng và đã vắng mặt tới 22 trận của Real trên mọi mặt trận.

Không những thế, cuộc sống bên ngoài sân cỏ của James cũng gặp đầy song gió. Anh đánh mất đi vẻ hiền lành vốn có bằng những vụ lái xe phóng nhanh vượt ẩu. Thậm chí khi bị cảnh sát truy đuổi vì phạm luật giao thông, James còn bỏ chạy với tốc độ 200km/h.

Không chỉ vậy, James và siêu cò Jorge Mendes, đại diện của anh còn tạo ra sự bực bội cho ban lãnh đạo Real bằng yêu sách tăng lương tỏ rõ sự tham lam. Cụ thể, ngôi sao người Colombia muốn được tăng lương hơn gấp đôi, từ 4,5 triệu euro lên 10 triệu euro/năm, ngang bằng ngôi sao Gareth Bale và thủ quân Sergio Ramos. Vì vậy, chủ tịch Perez đang tính đến chuyện tống khứ “của nợ” 80 triệu euro này.

LỜI NGUYỀN SỐ 10 TẠI BERNABEU

Mùa hè năm 2000, Florentino Perez ra mắt trên cương vị chủ tịch Real Madrid bằng thương vụ kinh thiên động địa mang tên Luis Figo. Đó là vụ chuyển nhượng phá kỷ lục thế giới và nhân vật chính là ngôi sao sáng nhất của Barcelona. 

Sau Figo, Real vẫn chưa tìm được ai khoác vừa chiếc áo số 10
Sau Figo, Real vẫn chưa tìm được ai khoác vừa chiếc áo số 10

Với 2 lần đăng quang tại La Liga và 1 chức vô địch Champions League, Figo đương nhiên là bản hợp đồng thành công của Perez và Real. Tuy nhiên, tại Bernabeu, Figo không được mang áo số 7 quen thuộc như thời còn khoác áo Barca, bởi lẽ số áo này đã thuộc về “đại bàng” Raul Gonzalez. Vì vậy, danh thủ người Bồ Đào Nha đành chọn chiếc vào số 10.

Và từ lúc Figo chia tay Real vào mùa hè 2005, dường như cầu thủ bị các culé so sánh với Judas này đã để lại Santiago Bernabeu lời nguyền cho chiếc áo số 10. Từ Robinho, Wesley Sneijder đến Mesut Oezil rồi tới James hiện tại, chưa một ai có thể bứt lên để trở thành ngôi sao sáng trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Khủng hoảng hơn nữa, đã có giai đoạn Real giao chiếc áo số 10 cho Lass Diarra, một máy chém thuần túy. Trong vòng 11 năm, thống kê cho thấy, tổng số tiền Real đã chi ra cho những “số 10” này đã lên tới 166 triệu euro. Một sự phí phạm khủng khiếp.

VIDEO: James Rodriguez khiến Zidane "ngứa mắt"


Những số 10 thất bại của Real

Robinho (2005-2008): Chuyển đến từ Santos vào mùa Hè 2005 với giá 24 triệu euro, chơi cho Real trong 3 mùa giải, ra sân 135 trận, ghi được 35 bàn.

Wesley Sneijder (2007-2009): Chuyển đến từ Ajax Amsterdam vào mùa Hè 2007 với giá 27 triệu euro, chơi cho Real trong 2 mùa giải, ra sân 66 trận, ghi được 11 bàn. Nhận áo số 10 sau khi Robinho chuyển sang Manchester City.

Lass Diarra (2009-2012): Chuyển đến từ Portsmouth vào mùa Đông 2009 với giá 20 triệu euro, chơi cho Real gần 4 mùa giải, ra sân 117 trận, ghi được 1 bàn. Nhận áo số 10 sau khi Sneijder ra đi.

Mesut Oezil (2010-2013): Chuyển đến từ Weder Bremen vào mùa Hè 2010 với giá 15 triệu euro, chơi cho Real trong 3 mùa giải, ra sân 159 trận, ghi được 27 bàn. Nhận áo số 10 từ mùa 2011/12.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Xuất hiện bước tiến lớn về vụ vi phạm tài chính của Man City Xuất hiện bước tiến lớn về vụ vi phạm tài chính của Man City

    Giám đốc điều hành Premier League, Richard Masters, đã cung cấp thông tin cập nhật về thời điểm diễn ra phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Man City.

  • Nhận định bóng đá Granada vs Osasuna, 21h15 ngày 28/4 21h15 ngày 28/4: Granada vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận Granada vs Osasuna diễn ra vào lúc 21h15 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Dust 2 chính thức trở lại CS2 chuyên nghiệp Dust 2 chính thức trở lại CS2 chuyên nghiệp

    Ngày 25/4, Valve công bố cập nhật lớn cho CS2 với rất nhiều thay đổi. Đáng chú ý, bản đồ Dust 2 sẽ quay lại đấu trường chuyên nghiệp để thay thế bản đồ Overpass.

  • TheShy nghỉ thi đấu tới hết năm 2024 TheShy nghỉ thi đấu tới hết năm 2024

    Trong phỏng vấn mới đây được đăng trên X, Kang "TheShy" Seung-lok thông báo sẽ tiếp tục nghỉ thi đấu LMHT chuyên nghiệp. Trước đó, tuyển thủ này chưa thi đấu trận nào từ khi thua 0-3 trước T1 tại CKTG 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x