Trên tờ Telegraph, Jamie Carragher cho rằng sự kém cỏi của M.U đến từ chính Jose Mourinho chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác như HLV người Bồ Đào Nha than thở. Và nếu được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, Quỷ đỏ sẽ là đội vô địch Premier League.
Theo quan điểm của Jose Mourinho, sự khác biệt giữa M.U và Man City chính là tiền. Và “ Quỷ đỏ cần chi thêm 300 triệu bảng mới mong bắt kịp Man xanh, đội chi ra 600 triệu bảng hoặc mua 6 cầu thủ với giá 100 triệu mỗi người”. Nhưng với bài viết trên Telegraph, Jamie Carragher cho hay, có một “lỗ hổng” trong lập luận này của Mourinho.
“Hãy quay trở lại khoảng thời gian đầu mùa giải và so sánh chất lượng cầu thủ hai đội để xem đội nào tốt hơn. Ai nói rằng Ederson hay hơn De Gea? Nicolas Otamendi - John Stones liệu có sánh được Eric Bailly - Phil Jones? Rồi giữa Fernandinho và Nemanja Matic, fan Quỷ đỏ chọn ai? M.U cũng từng phá kỷ lục thế giới để mang về Paul Pogba, sau đó sở hữu bản hợp đồng đắt nhất mùa Hè vừa rồi (Romelu Lukaku). Thử xem đội bóng nào ở Anh chịu chơi hơn họ?”, cựu hậu vệ Liverpool viết.
Carragher tiếp tục đặt câu hỏi về nguồn nhân lực mà Mourinho đang có: “1 năm trước M.U có dám đổi Marcus Rashford lấy Raheem Sterling? Lúc mới đến từ Monaco, danh tiếng của Anthony Martial rõ ràng lớn hơn Leroy Sane hồi gia nhập Man City. Còn Luke Shaw, hậu vệ này có giá 30 triệu bảng, đắt hơn cả Gabriel Jesus. Vì vậy, những lời phàn nàn của Mourinho về giá trị đội hình, hay tiền bạc, là vô nghĩa”.
Khi M.U không chơi với tiêu chuẩn nhà vô địch, chỉ kiếm được 44 điểm để rồi tụt xuống vị trí thứ 3, vấn đề nằm ở chính Mourinho. “Mkhitaryan, Pogba rồi Lukaku, so với trước thời điểm chuyển tới Old Trafford, liệu có tốt hơn? Câu hỏi hẳn khiến Mourinho cảm thấy khó chịu, nhưng rõ ràng là ông ta không có sự kiên nhẫn và ý tưởng để tận dụng tài năng của họ. Thay vào đó, lại nghĩ rằng các cầu thủ không tương thích với chiến thuật và tiếp tục tìm kiếm những bản hợp đồng mới”, Carragher phân tích.
Mourinho nên học Sir Alex
Sau những gì đã diễn ra, Carragher kết luận, “nếu muốn phát triển đội bóng, tốt nhất đừng bổ nhiệm Mourinho”. Lý do là HLV người Bồ Đào Nha ngày càng “dựa vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm và tài năng đã được chứng minh để mong muốn gặt hái thành công nhanh chóng”. Điều này khác hoàn toàn với Pep Guardiola.
Thông qua sự thăng tiến rực rỡ của Sterling, Otamendi hay Delph, có thể thấy “Pep rất biết cách phát triển cầu thủ”. Do đó, “nếu Pep tiếp quản M.U, ông ta sẽ có cách tiếp cận khác và giành ngôi vô địch với đội ngũ mà Mourinho tin rằng cần phải nâng cấp”.
“Ngược lại, trong trường hợp Mourinho dẫn dắt Man City, chắc chắn đội bóng này sẽ không chơi thứ bóng đá như người ta đang chứng kiến. Nói đâu xa, chỉ nhìn vào De Bruyne là biết. Ông không nhìn thấy tiềm năng của cầu thủ này. Pep thì có. Ông biến De Bruyne thành cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh, nhào nặn lại David Silva ở vị trí tiền vệ trung tâm và hồi sinh Otamendi cùng Delph”.
Sau tất cả, Mourinho đang khiến người hâm mộ mệt mỏi vì cố gắng bào chữa và lấp liếm sai lầm. Theo Carragher, ông nên học Sir Alex Ferguson, “người đã gây ấn tượng mạnh trong những năm cuối nhiệm kỳ, khi đồng thời giúp M.U duy trì sức cạnh tranh và bảo tồn thương hiệu bóng đá của CLB, bất chấp các đội bóng khác chi tiêu mạnh mẽ”.
M.U và Mourinho là “thánh tiêu tiền”
27 năm dẫn dắt M.U, Sir Alex chỉ bỏ ra tổng cộng 546,5 triệu bảng cho chuyển nhượng. Vậy mà chỉ trong 2 năm qua, Mourinho đã tiêu tốn 286 triệu bảng, đồng thời thừa kế số cầu thủ nằm trong gói 301,6 triệu bảng được tiêu bởi David Moyes và Van Gaal. Hiện tổng giá trị đội hình của M.U là 696 triệu bảng, chỉ ít hơn 61 triệu so với Man City.
869 & 833 - Trong 10 năm trở lại đây, Pep là vô địch về tiêu tiền với 869 triệu bảng đã chi tại Barca, Bayern và Man City. Mourinho cũng không kém cạnh với 833 triệu bảng dùng để mua cầu thủ trong thời gian dẫn dắt Inter, Real, Chelsea nhiệm kỳ 2 và Man United.
Henrikh Mkhitaryan đang đi trong cái vòng luẩn quẩn chết chóc. Anh không còn được HLV tin tưởng và cần được ra sân để chứng tỏ mình. Nhưng khi được trao cơ hội ra sân, thì anh lại không thể hiện được nhiều, thậm chí thể hiện rất tệ, bởi không được ra sân thường xuyên.
Sau trận hòa của Man City trước Crystal Palace ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola không nghĩ đội chủ sân Etihad sẽ có mùa giải bất bại như Arsenal 2003/04. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi trọng tài bảo vệ các cầu thủ Man City hơn.
Với chỉ vỏn vẹn 6 bàn thua, Burnley chính là đội chủ nhà thua ít thứ 3 mùa này. Thách thức rất lớn đang chờ đợi hàng công của Liverpool. Tuy nhiên, hãy tin rằng mũi khoan của Juergen Klopp đủ mạnh để khoan thủng bê tông.
Mọi thứ đang ngày càng tồi tệ với Man United. Họ đã mất vị trí thứ 2 trên BXH. Khoảng cách với Liverpool cũng bị thu hẹp lại còn 3 điểm. Ở thời điểm này, gặp Everton sẽ là thách thức lớn dành cho Quỷ đỏ. Rất có thể đội quân của Jose Mourinho sẽ lại không thể giành chiến thắng và tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.
Chấn thương của Romelu Lukaku càng chồng chất thêm khó khăn cho M.U. Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, giờ Quỷ đỏ lại mất đi nhân tố quan trọng tại mặt trận tấn công.
“Thành thực mà nói thì tôi không lạc quan cho lắm với chấn thương của Salah. Diễn biến của nó tương đối phức tạp”, HLV Juergen Klopp tỏ ra hoang mang khi báo chí hỏi về khả năng có mặt của Mohamed Salah trong trận gặp Burnley tối nay. Nếu Salah không thể thi đấu thì đó sẽ là lần đầu tiên tại Premier League mùa này, sát thủ người Ai Cập không ra sân
Theo Mundo Deportivo, Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để trở thành HLV tiếp theo của Bayern. Tờ báo Tây Ban Nha tuyên bố Zizou chỉ còn "một bước nữa" là sẽ chính thức ký hợp đồng với Hùm xám.
Soi kèo Đang có phong độ cao, Genoa sẽ từ hòa tới thắng trong trận Genoa vs Lazio. Trong trận đấu còn lại ở Serie A, khát điểm trụ hạng sẽ thúc đẩy thầy trò Claudio Ranieri thắng kèo góc chấp trận Cagliari vs Juventus.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn