Jerome Boateng: 'Hàng thủ là điểm yếu của PSG'

Trung vệ người Đức của Bayern Munich đã trả lời phỏng vấn của tờ L’Equipe trước trận đội nhà tiếp đối thủ PSG. Jerome Boateng cho rằng, dù Bayern Munich thua đậm 0-3 trước PSG ở lượt đi, nhưng cũng ở trận đấu đó, đội bóng thủ đô nước Pháp đã để lộ ra nhiều điểm yếu.
Jerome Boateng: 'Hàng thủ là điểm yếu của PSG'

- L’Equipe: Chào Jerome, làm thế nào để Bayern vượt qua PSG đêm nay?
Jerom Boateng: Kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu không phải là mục tiêu của chúng tôi! Bayern muốn thắng trận cuối để làm quà tặng CĐV đội nhà khi đối đầu với một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

- Nhưng thắng đậm PSG và giành ngôi đầu bảng B thì đó chẳng phải là thông điệp mạnh của Hùm xám gửi đến toàn châu Âu?
Không cần thắng đậm, chỉ thắng là đủ nói lên tất cả rồi. Nhưng điều đó hoàn toàn không dễ dàng vì chúng tôi đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương. PSG thì ngược lại, ngoài Thiago Motta, họ có lực lượng mạnh nhất. Kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 không phải là một thảm họa, nhất là Bayern không được coi là mạnh nhất ở bảng B. 

- Anh nhớ gì về trận lượt đi tại sân Parc des Princes?
PSG mạnh hơn chúng tôi rõ rệt, nhưng tỷ số trận đấu lại quá đậm so với những diễn biến trên sân. Hôm đó Bayern thiếu chất kết dính, thường thua trong các cuộc tranh chấp tay đôi và bàn thắng đến với PSG quá dễ dàng.

- Nghĩa là PSG hôm đó thi đấu quá ấn tượng?
Thành thật mà nói thì không quá ấn tượng! Thực ra, đó là đội bóng rất mạnh và tấn công rất hiệu quả. Nhưng nếu quan sát kỹ trong những pha lên bóng của chúng tôi, bạn sẽ thấy hàng thủ PSG vẫn còn nhiều điểm yếu. Và chắc chắn các cầu thủ tấn công của chúng tôi sẽ khai thác triệt để ở trận lượt về đêm nay.

- Anh đã phản ứng thế nào khi không có tên trong danh sách ở trận lượt đi?
Tôi đã rất ngạc nhiên. Có thể tôi không đủ thể lực để thi đấu cả trận, nhưng tôi thật sự rất thất vọng khi phải ngồi trên khán đài. Tôi đã không thể hiểu và nhiều đồng đội khác như Ribery, Robben, Coman hay Hummels cũng thế.

- Anh nghĩ sao về PSG?
Họ có một đội hình rất chất lượng và đang phát triển ổn định. Tại Parc des Princes, tôi có cảm giác như tất cả các cầu thủ của họ nhận được sự ủng hộ thực sự của công chúng trên một sân đấu tuyệt vời. Cùng với tiềm năng của mình, PSG đang làm tốt hơn so với Man City. Tuy nhiên, không phải cứ ném nhiều tiền vào chuyển nhượng là bạn sẽ vô địch Champions League.


- Nhưng anh vẫn cho rằng PSG là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa này?
Theo tôi, Man City, Real, Barca và PSG là những ứng viên nặng ký nhất! Hiện nay, nhiều người nhận định Man City và PSG sẽ vào chung kết mùa này, nhưng trong 6 tháng tới, mọi thứ có thể thay đổi. Hiện tại, Bayern còn nhiều trụ cột dính chấn thương nên không được đánh giá cao. Nhưng khi chúng tôi có đội hình đầy đủ thì hoàn toàn đủ khả năng đi đến trận đấu cuối cùng.

Jupp Heynckes đã dẫn dắt Bayern từ ngày 6/10 để thay Carlo Ancelotti và Hùm xám nhanh chóng trở lại là chính mình?
Những buổi tập và cách tiếp cận hàng ngày đã khác rất nhiều. Jupp không cần nhiều thời gian để đưa đội bóng vào đúng quỹ đạo bằng quân lệnh, kỷ luật và những bài tập hợp lý. Bầu không khí cũng thân thiện và đầm ấm hơn. Với Jupp, tập thể chúng tôi tốt lên nhiều.

- Tại sao Bayern và Ancelotti lại chia tay?
Rất khó để nói điều đó. Đội bóng đi xuống trách nhiệm không chỉ thuộc về HLV, mà là toàn đội. Bất đồng ngôn ngữ cũng nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Nói chung là rất phức tạp!

- Kingsley Coman luôn rất nể trọng anh. Cậu ấy đang tiến bộ tại Bayern?
King (biệt danh của Coman) làm việc rất khủng khiếp. Không chỉ gặp khó khăn dưới thời Pep Guardiola, mà khi Ancelotti đến, cậu ấy cũng hiếm được thi đấu. Nhưng giờ thì King trở thành một cầu thủ rất quan trọng của Bayern. Với tốc độ, sự khéo léo và bùng nổ của mình, King khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ. Lúc mới đến Bayern, cậu ấy rất nhút nhát, nhưng giờ thì cởi mở hơn rất nhiều. Cười nhiều, nói nhiều và tiến bộ rất nhiều.

- Vậy còn Corentin Tolisso?
Corentin là một cầu thủ tuyệt vời và sẽ là trụ cột của Bayern trong tương lai gần. Đây là tiền vệ trung tâm có tài sút phạt thần sầu.

- Cám ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc anh và Bayern thành công!

Boateng, cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2015/16
Mùa giải 2015/16, Jerome Boateng vượt qua 2 người đồng đội tại Bayern khi đó là Thomas Mueller và Robert Lewandowski để giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga”. Cuối năm 2016, anh tiếp tục được tờ Kicker bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x