Joao Felix, bản sao hoàn chỉnh của CR7

Cẩm Chi
13:40 ngày 05-07-2019
Sau vỏn vẹn một mùa giải thi đấu chuyên nghiệp, Joao Felix từ một cầu thủ vô danh trở thành tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới. Kỳ lạ và trùng hợp thay, giữa Felix và người đàn anh đồng hương Cristiano Ronaldo có nhiều điểm giống nhau đến mức, người ta có thể coi anh như một bản sao của CR7.
Joao Felix, bản sao hoàn chỉnh của CR7

Không cam chịu số phận

CĐV Porto hẳn đang tiếc đứt ruột khi chứng kiến Joao Felix lên ngôi vô địch Bồ Đào Nha cùng Benfica, rồi giúp CLB này có thêm 126 triệu euro trong tài khoản ngân hàng. 4 năm trước, Felix vẫn là cầu thủ thuộc biên chế đội chủ sân Dragao. Tài năng cùng tố chất thủ lĩnh được Felix thể hiện từ rất sớm, và anh khao khát một ngày được khoác áo đội một Porto. Tuy nhiên, giấc mơ con của anh lại sớm bị những HLV đội trẻ của CLB vùi dập.

“Tôi yêu bóng đá, yêu Porto, nhưng càng lớn lên, tôi càng nhận ra các HLV chẳng tin tưởng tôi nhiều như tôi tin vào bản thân mình. Họ không cho tôi thi đấu thường xuyên dù tôi thể hiện tốt hơn những người khác. Họ chê hình thể của tôi, bảo lùn thế này thì sao đá bóng được. Tại Porto, tôi dần mất niềm vui chơi bóng”, Felix chia sẻ trên tờ Obsevador. Đó là lý do khiến anh quyết định dứt áo ra đi để tìm đến một đội bóng khác giúp anh có cơ hội thi đấu nhiều hơn.

Ngày biết tin Felix đầu quân cho Benfica, các cầu thủ trẻ Porto sững sờ. Họ biết rõ tài năng của anh hơn ai hết - một người luôn thi đấu nổi bật trên sân. Nhưng có một lý do khác khiến họ chọn anh làm thủ lĩnh nhí: Felix là người duy nhất luôn khao khát vượt qua những giới hạn của bản thân để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Anh khiến tất cả liên tưởng đến Cristiano Ronaldo thời trẻ.

Joao Felix luôn khát khao vượt qua giới hạn bản thân để thành công như đàn anh Ronaldo
Joao Felix luôn khát khao vượt qua giới hạn bản thân để thành công như đàn anh Ronaldo

Một đồng đội cũ của Felix kể lại trên tờ Recorđ: “Cậu ấy chẳng bao giờ ngừng luyện tập trên sân. Những cầu thủ khác có thể từng vài lần đến muộn giờ tập trung cùng toàn đội, nhưng Felix luôn tuyệt đối đúng giờ. Đơn giản vì nếu 3 giờ chiều toàn đội tập trung thì cậu ấy lúc nào cũng có mặt từ 2h30 rồi. Felix thậm chí còn chẳng chịu ngồi yên, vì cậu ấy lúc nào cũng muốn ra sân tập càng nhanh càng tốt”.

Rời khỏi Porto, Felix nhanh chóng thể hiện được bản thân tại đội bóng mới Benfica. Chỉ sau một mùa tập luyện tại đội trẻ, anh được đôn lên đội B của CLB. Đến lúc đó, mọi người mới biết Felix là cầu thủ “phát triển chậm”. Trong 3 năm, chiều cao của Felix tăng lên 1m80 chứ không còn là cậu nhóc lùn như ngày xưa nữa. 

“Con muốn về nhà”

Bên cạnh động lực từ bản thân, còn có một điểm khác khiến Felix được ví như bản sao của Ronaldo: Anh luôn là người con của gia đình. Felix đầu quân cho Porto từ năm 7 tuổi. Nhưng nhà Felix đâu có gần Porto, mà ở tít mãi thành phố Viseu cách đó tận 240km. Vì thế, hàng ngày bố mẹ anh lại lấy ô tô chở con trai từ nhà đến sân tập, rồi lại chở cậu về nhà. Tính ra mỗi tuần, họ rong ruổi gần 3.000 cây số để giúp con trai theo đuổi ước mơ chơi bóng. Và những chuyến đi ròng rã đó kéo dài suốt 6 năm, đến tận ngày Felix vào ở nội trú. Đó cũng là thời khắc Felix bắt đầu chuỗi ngày sống tự lập như một người trưởng thành.

Cậu bé 13 tuổi Felix hẳn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải rời xa gia đình. Ngồi trong căn phòng gồm toàn bạn bè cùng tuổi, cậu bỗng òa khóc: “Bố ơi, con không muốn ở đây đâu. Con không ở một mình được đâu. Con muốn về nhà”. Bố Felix vốn rất chiều con trai, nhưng ông biết đã đến lúc cậu cần phải trưởng thành nên bảo: “Sẽ ổn thôi mà, tối nay con sẽ ngủ ở đây. Ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau đó cũng vậy. Nếu nhớ gia đình, con có thể gọi điện cho bố mẹ. Nếu không muốn ở đây, bố mẹ sẽ đón con về. Nhưng hãy nhớ: Khi về nhà, con sẽ không có cơ hội trở thành cầu thủ nữa đâu”.

Felix vừa chuyển sang Atletico với giá 126 triệu euro
Felix vừa chuyển sang Atletico với giá 126 triệu euro

Trong trí nhớ của bố Felix, ước mơ duy nhất của anh là trở thành cầu thủ. Ông thậm chí còn nói đùa thằng bé biết rê bóng trước cả khi nó biết đi”để động viên Felix tiếp tục sống với đam mê. Nỗi nhớ nhà vẫn luôn thường trực trong tâm trí cậu bé tuổi teen, nhưng Felix dần học cách tạm gác nó qua một bên để tập trung vào bóng đá. Với Felix, gia đình luôn là một phần không thể thay thế trong cuộc sống.

Nếu như các đồng đội thường xả hơi, vui chơi trong giờ nghỉ giữa những buổi tập, Felix lại luôn tận dụng thời gian đó để gọi điện thoại về cho gia đình. Ngày Felix rời Porto, gia đình anh là những người đầu tiên ủng hộ. Họ biết con trai mình xứng đáng chơi bóng ở một môi trường có nhiều điều kiện phát triển hơn, thay vì tiếp tục ở lại Porto chịu cảnh đối xử bất công, phải nhận những lời chê bai dè bỉu từ các HLV.

Felix đã đi một chặng đường rất dài để trở thành cầu thủ đắt giá thứ 5 trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ cô đơn trên hành trình ấy bởi luôn có bố mẹ bên cạnh. Felix đang đi trên con đường mà CR7 từng rảo bước trong quá khứ và tất nhiên, anh có quyền mơ về những nấc thang tiếp theo ở tương lai.

Chưa có tài khoản Twitter ... chính chủ
Felix bắt đầu dùng Twitter từ năm 2016 và hiện có hơn 75.000 người theo dõi. Tuy nhiên, anh vẫn chưa được trang mạng xã hội này xác nhận chính chủ. Felix cũng chỉ mới được Instagram đóng dấu “tích xanh” vài tháng trước, khi có thông tin một vài đội bóng lớn tại châu Âu muốn mua Felix với giá 120 triệu euro.

Khổ sở vì bị… gạ tình
Trong buổi giao lưu trực tuyến hồi tháng 2 với A Bola, Felix tiết lộ việc nổi tiếng sớm khiến anh gặp không ít phiền phức. Cầu thủ này liên tục được các cô gái gạ gẫm tán tỉnh trên mạng xã hội, một số người thậm chí còn selfie ảnh khỏa thân rồi gửi cho anh. Dù vậy, Felix hiện tại vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, bởi anh chỉ muốn tập trung vào bóng đá.

CR7 không phải thần tượng duy nhất
Felix được ví như bản sao của Ronaldo, nhưng thừa nhận CR7 chỉ là một trong bốn thần tượng bóng đá lớn của cuộc đời mình. Ngoài Ronaldo, Felix còn thích Messi, Neymar và đặc biệt là Kaka nhờ sự tương đồng trong lối chơi và vẻ ngoài “thư sinh”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x