Joao Felix sinh ra để làm ngôi sao

Tiểu Lý
13:37 ngày 15-09-2019
Joao Felix đang thăng tiến chóng mặt. Từ một cầu thủ bị Porto thải hồi 4 năm trước, anh trở thành ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha khi gia nhập Atletico với phí chuyển nhượng 126 triệu euro. Rất nhiều người tin rằng, Felix được sinh ra để trở thành huyền thoại bóng đá.
Joao Felix sinh ra để làm ngôi sao

Người làm lu mờ cả Ronaldo

Có một câu chuyện vui về Joao Felix như sau. Có một lần, chân sút lừng danh Cristiano Ronaldo được mời đến sân để dự khán trận derby thành phố Lisbon giữa 2 đội bóng Benfica và Sporting. Ngồi bên cạnh anh trên khán đài hôm đó là giám đốc điều hành của Benfica. Trong lúc trận đấu đang diễn ra, ông này quay sang vỗ vai Ronaldo thân mật, rồi chỉ vào cầu thủ trẻ Joao Felix ở dưới sân, giọng nửa đùa nửa thật: “Cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Bồ Đào Nha đang có mặt tại đây và Cristiano Ronaldo ngồi xem anh ta thi đấu”.

Chưa đầy 1 năm sau, Ronaldo có dịp trực tiếp kiểm chứng tài năng của Felix trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải giao hữu International Champions Cup 2019 diễn ra đầu tháng 8 vừa qua trên đất Thụy Điển. Lúc ấy, Felix đã vươn vai trở thành ngôi sao lớn, sau khi anh được Atletico mua về từ Benfica với chi phí lên đến 126 triệu euro. Phải nhấn mạnh rằng, với giá chuyển nhượng đó, tiền vệ mới 19 tuổi này chính thức trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, vượt xa con số 100 triệu euro mà Juventus đã trả cho Real Madrid để có được Ronaldo trong mùa Hè năm 2018.


Hôm ấy, Felix đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh mới là cầu thủ người Bồ Đào Nha xuất sắc nhất trên sân. Trong khi đàn anh Ronaldo bên phía Juve khá nhạt nhòa thì tân binh trị giá 126 triệu euro của Atletico lại tỏa sáng rực rỡ. Felix góp mặt trong cả 2 bàn thắng để giúp Atletico đánh bại Juve với tỉ số 2-1. Đầu tiên, anh tung ra cú dứt điểm, bóng khẽ đập vào chân đồng đội Thomas Lemar rồi găm thẳng vào lưới của Juve để mở tỉ số. Sau đó, từ đường chuyền dài của đồng đội, Felix bứt tốc độ qua 2 hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Giorgio Chiellini và Mattia De Sciglio trước khi tung cú dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Woicjech Szczesny.

Từ kẻ bị ruồng bỏ, đến “ngọc quý” của Benfica

Sự nghiệp của Felix thăng tiến như tốc độ của quả tên lửa. Hầu hết các nhà chuyên môn đều phải thừa nhận rằng, anh là một tài năng thiên phú.

Nhưng không phải thành công đến với cầu thủ 19 tuổi này một cách dễ dàng. Năm 15 tuổi, Felix bị Porto thải hồi sau 7 năm ăn ập với đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha. Lý do được đưa ra là anh quá “mỏng cơm”, thể lực không thể đáp ứng để chơi bóng đá đỉnh cao. Khi đó, Felix còn được khuyên không nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.


Với Porto, Felix chỉ giống như một viên đá. Nhưng trong mắt những người tìm kiếm tài năng trẻ của Benfica khi đó, anh lại được xem như hòn ngọc thô. Tuyển trạch viên Jose Boto của Benfica sau này tiết lộ rằng, ông “chết mê chết mệt cậu nhóc ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Người từng phát hiện ra tài năng của Luka Jovic và Axel Witsel chia sẻ: “Joao Felix không có thể lực tốt và ít nhiều cảm thấy tự ti về điều đó. Tôi đã phải nói chuyện riêng để động viên cậu ấy rất nhiều. Tôi bảo cậu ấy cần phải có niềm tin vào HLV thể lực của Benfica”.

3 năm sau khi gia nhập Benfica, Felix được đôn thẳng lên đội 1. Đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”, ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, anh lập tức tỏa sáng. Felix đóng góp 20 bàn thắng cho Benfica, trong đó có 15 pha lập công tại giải VĐQG Bồ Đào Nha để giúp đội nhà đăng quang ngôi vô địch. Tài năng của anh khiến cả châu Âu điên đảo. Từ Real Madrid, đến Man United, Man City đều muốn có Felix. Nhưng rốt cục cầu thủ 19 tuổi quyết định đầu quân cho Atletico với lý do vô cùng đơn giản: Atletico là bệ phóng cho rất nhiều tiền đạo giỏi như Radamel Falcao, Diego Costa, Antoine Griezmann… 

Một tài năng được thừa nhận

Felix đang cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời ở Atletico. Sau 3 trận đấu cho đội bóng thủ đô Madrid ở La Liga, anh đã có 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Qua đó, Felix được xác định như là nhân tố quan trọng tạo ra sự bùng nổ trong lối chơi tấn công của đội đang dẫn đầu ở La Liga. 

Đề cập đến tài năng của Felix, cựu danh thủ Nuno Gomes - người đang phụ trách học viện bóng đá của Benfica chia sẻ: “Đó là một tài năng đặc biệt. Cậu ấy có kỹ thuật cá nhân rất tốt, có khả năng chuyền bóng vô cùng chính xác, có khả năng dứt điểm của một tiền đạo đẳng cấp và đặc biệt thi đấu rất chững chạc. Nhưng điều tôi đặc biệt thích ở Joao Felix là cách chơi bóng đầy trí tuệ. Có cảm giác cậu ấy luôn nghĩ ra vài ba tình huống xử lý trước khi bóng đến chân”. Gomes còn cho rằng, dưới bàn tay “phù thủy” của HLV Diego Simeone ở Atletico, Felix có thể giành “Quả bóng vàng” trong một tương lai không xa.


Còn tuyển trạch viên Jose Boto thì bồi hồi nhớ lại: “Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy Joao Felix đặc biệt hơn tất cả những đứa trẻ khác”. Trong khi ông thầy cũ Joao Tralhao ở đội trẻ Benfica lại đánh giá cao ngôi sao mới nổi này ở sự chuyên nghiệp: “Cậu ấy tập luyện chăm chỉ. Đó là một chàng trai rất cầu tiến. Dù luôn nổi bật trên sân so với những cầu thủ trẻ khác ở Benfica, nhưng chưa bao giờ Joao Felix hài lòng với bản thân”. Theo ông Tralhao, Felix đang đi đúng theo con đường mà đàn anh Cristiano Ronaldo đã đi, nghĩa là cũng thành tài nhờ một phần lớn ở khả năng thiên phú và nhờ một phần không nhỏ ở sự nỗ lực của bản thân.

Cựu danh thủ Rui Costa: “Người ta thường ví Joao Felix như là truyền nhân của tôi hay là một “Kaka mới”. Nhưng thật ra cậu ấy chính là cậu ấy. Đó là một tài năng không giống ai, với lối đá thông minh và biến hóa khó lường. Cậu ấy là một số 10 hiện đại, một tiền đạo lùi với khả năng săn bàn vô cùng thính nhạy”.

Felix từng có ý định từ bỏ bóng đá
Khi mới gia nhập đội trẻ Porto, cường độ tập luyện căng thẳng cộng với nỗi nhớ nhà khiến Felix có ý định từ bỏ bóng đá. Tuy nhiên, bố mẹ của anh (đều là giáo viên) đã thuyết phục con trai tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Họ thậm chí còn chuyển nhà đến thành phố Porto để tiện cho việc tập luyện của Felix.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x