John Terry, nốt trầm cuối trong bản nhạc buồn

Vịnh San
09:08 ngày 09-05-2016
Người ta sẽ không được nhìn thấy John Terry một lần nữa trong màu áo Chelsea. Thẻ đỏ phải nhận tại The Light đã chính thức đẩy đội trưởng huyền thoại của The Blues vào quá khứ. Một cái kết tồi tệ cho cả sự nghiệp nhiều vinh quang nhưng cũng đầy rẫy bi kịch của trung vệ 35 tuổi này.
John Terry, nốt trầm cuối trong bản nhạc buồn

MỘT KẾT THÚC CAY ĐẮNG... 

Trận đấu hạ màn của mùa giải 2015/16 sẽ diễn ra tại Stamford Bridge dự kiến được dành để tôn vinh John Terry, trước khi trung vệ này chia tay Chelsea sau những đóng góp không mệt mỏi của gần hai thập kỷ qua. Đó chắc chắn sẽ là một đêm tuyệt vời, là dịp để tất cả hồi tưởng về thời điểm chàng trai 18 tuổi sinh ra ở Barking này bước ra sân lần đầu với màu áo The Blues năm 1998, sau đó kinh qua 13 triều đại HLV và dẫn CLB vào kỷ nguyên ánh sáng với 16 danh hiệu lớn nhỏ. 

Thế nhưng tất cả đã bị phá hỏng. Với thẻ đỏ ở trận thua Sunderland, thẻ đỏ thứ hai từ đầu mùa mà Terry phải nhận, anh sẽ bị gạch tên trong 2 trận cuối cùng. Và 90 phút trước Sundeland đã khép lại sự nghiệp vinh quang nhưng cũng nhiều kỷ niệm buồn của Terry tại Chelsea. Có thể hiểu được tâm trạng của Terry. Theo mô tả của HLV Guus Hiddink, sau khi ném lại chiếc băng đội trưởng trên sân, người thủ quân 35 tuổi đã ngồi như một pho tượng trong phòng thay đồ và mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. 

VIDEO: Nhận thẻ đỏ, Terry ném băng đội trưởng xuống đất



Trung vệ này từng mơ một ngày được giã từ sự nghiệp cùng màu áo đã gắn bó 18 năm qua nhưng thật không may, Giám đốc Marina Granovskaia của The Blues lại nói rằng, Chelsea có một kế hoạch khác. Và kết cục là Chelsea từ chối gia hạn hợp đồng với Terry. Vì thế, Terry phải cay đắng thừa nhận: “Tôi phải nghỉ hưu ở một nơi khác. Tôi đau khổ khi nghĩ về điều đó, nhưng thực tế là vậy. Một cầu thủ không thể lớn hơn đội bóng”.

Terry buộc phải chấp nhận. Nhưng vào lúc tưởng như nỗi đau đó đã dần nguôi, anh lại bị giáng một đòn khủng khiếp nữa khi dính thẻ đỏ trước Sunderland. Thay vì trải qua 90 phút và nhận những tràng pháo tay tại Stamford Bridge với chiếc áo đẫm mồ hôi, anh sẽ phải quan sát từ khán đài và bước ra, gượng gạo với bộ vest vốn không bao giờ có thể khái quát hết những cống hiến của anh cho đội bóng Tây London. 


... KHÉP LẠI NHỮNG CAY ĐẮNG KHÁC 

Cảnh tượng trớ trêu ấy vô tình khơi lại kỷ niệm đau đớn của Terry. Đó là vào năm 2012, trong đêm Chelsea vô địch Champions League, chiến tích huy hoàng nhất lịch sử đội bóng này, anh cũng không thể góp mặt. Thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Alexis Sanchez ở bán kết đã khiến người đội trưởng của The Blues không thể dự trận chung kết. Và khi xuất hiện trong giây phút đăng quang, anh lại trở thành trò cười trên mạng xã hội. Người ta đả kích Terry như một kẻ trơ tráo, không có công trạng gì nhưng lại đột nhiên nhảy vào giữa những người đang ăn mừng. 

Đó không phải lần duy nhất Terry bỏ lỡ một dịp quan trọng và bị chế giễu về sự có mặt của mình trong lễ mừng công. Một năm sau đó, trung vệ này vắng mặt ở trận chung kết Europa League 2012/13 vì chấn thương. Khi Chelsea bước lên bục trao giải, anh cũng ở đó... trong tư thế sẵn sàng nâng cúp.    

Nó cũng nhắc nhở về một vết ố khác năm 2008. Lần này, Terry có tham gia vào trận chung kết nhưng lại đóng vai kẻ phản diện, xé giấc mơ Champions League của Chelsea thành muôn vàn những mảnh vụn. Trong một đêm sũng nước ở Moscow, anh trượt chân trên chấm phạt đền và dâng chiếc cúp cho M.U. “Cú sốc ấy chưa bao giờ ngừng ám ảnh tôi. Cho đến nhiều năm sau, đôi khi tôi vẫn thức dậy trong đêm vì nó”, đội trưởng của The Blues nói. 

Bây giờ, Terry có thể sẽ không bị làm phiền bởi những ký ức buồn trong quá khứ. Bởi nó đã được thay thế bằng chiếc thẻ đỏ tại The Light. Đồng thời, những kẻ nhàn rỗi trên internet lại có dịp để biến màn tôn vinh người đội trưởng 35 tuổi thành trò cười khi Terry xuất hiện sau trận đấu với Leicester dù không chơi một phút nào trước đó. Không có cái kết nào phù hợp hơn cho bản nhạc thê lương bằng một nốt trầm, và buồn.

Những dấu ấn của John Terry

1 Terry là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League với 40 bàn. 27 trong số đó (67,5%) được thực hiện bằng đánh đầu, khiến anh trở thành cầu thủ ghi bàn bằng đầu tốt nhất mọi thời đại nếu xét trên tỷ lệ phần trăm.
96,6 Terry ra sân 483 lần ở Premier League, 467 trong số đó là đá chính (96,6%). Tại Champions League, anh chơi 109 trận và tất cả đều đá từ đầu. Kể từ khi ra mắt vào năm 1998, trung vệ này chơi 71,3% các trận của Chelsea (709 trận ở mọi đấu trường, ghi 66 bàn).
41.483 15 năm khoác áo Chelsea, Terry đã chơi 41.483 phút ở Premier League, bằng chứng cho thấy sức bền phi thường của trung vệ này. Mùa 2014/15, anh đã chơi trọn vẹn 3.420 phút tối đa. Trong 4 mùa Chelsea vô địch (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15), anh đều chơi trung bình 3.290 phút (tương đương 36,5 trận).

Tạm biệt “Ngài lịch sử”

Chelsea không phải đội bóng giàu truyền thống. Trong 111 năm tồn tại, họ chỉ giành tổng cộng 25 chiếc cúp. Điều đáng chú ý là 16 trong số này thuộc sở hữu của Terry (chiếm tỷ lệ 64%), với đầy đủ các danh hiệu mà một cầu thủ có thể có ở cấp độ CLB, gồm 4 Premier League, 5 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn, 2 Siêu Cúp Anh, 1 Champions League và 1 Europa League. Đội trưởng 35 tuổi đại diện cho giai đoạn hưng thịnh nhất lịch sử CLB, đồng thời là một biểu tượng chiến thắng.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Arsene Wenger, quý ngài không biết sợ Arsene Wenger, quý ngài không biết sợ

    HLV Arsene Wenger và HLV Manuel Pellegrini có nhiều điểm giống nhau. Còn điểm khác nhau cốt lõi là Pellegrini biết sợ, Wenger thì không!

  • Ngày Leicester phủ xanh nước Anh Ngày Leicester phủ xanh nước Anh

    Khó có thể dùng những lời văn đơn thuần để miêu tả niềm hạnh phúc vô bờ của các cầu thủ Leicester, HLV Claudio Ranieri và NHM của họ. Nói như tờ Guardian thì đêm thứ Bảy vừa qua, cả nước Anh đều muốn mặc màu áo xanh của Leicester. Đó là ngày mà chúng ta nên cảm thấy may mắn vì được sống trong thời khắc kỳ diệu của lịch sử bóng đá.

  • Hòa Arsenal, CĐV Man City chẳng còn hứng thú tri ân Pellegrini Hòa Arsenal, CĐV Man City chẳng còn hứng thú tri ân Pellegrini

    HLV Manuel Pellegrini đã nói lời tạm biệt CĐV Man City dù cho không còn nhiều người ở lại sân Etihad sau khi kết thúc trận đấu với Arsenal tại vòng 37 Ngoại hạng Anh.

  • Olivier Giroud khẳng định giá trị Olivier Giroud khẳng định giá trị

    Góp công trong cả hai bàn thắng của Arsenal, Olivier Giroud đã trở thành cơn ác mộng với Man City. Đây cũng là lời khẳng định giá trị của chân sút người Pháp trong bối cảnh phải cạnh tranh vị trí gắt gao, không chỉ tại Arsenal mà còn dưới màu áo ĐT Pháp.

  • Hòa Arsenal, Man City có thể bị M.U đá văng khỏi Top 4 Hòa Arsenal, Man City có thể bị M.U đá văng khỏi Top 4

    Liên tục có bàn thắng vươn lên dẫn trước, song những sai lầm trong phòng ngự đã khiến Man City phải trả giá bằng trận hòa 2-2 và lỡ cơ hội đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Arsenal.

  • Thua bạc nhược Southampton, Tottenham có nguy cơ bị Arsenal đuổi kịp Thua bạc nhược Southampton, Tottenham có nguy cơ bị Arsenal đuổi kịp

    Tottenham đã nhận thất bại bạc nhược 1-2 trước Southampton, qua đó có nguy cơ bị Arsenal cân bằng điểm số tại Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • Tường thuật: Man City 2-2 Arsenal Tường thuật: Man City 2-2 Arsenal

    Hai lần vươn lên dẫn trước cả 2 lần Man City đều bị đội khách Arsenal san bằng cách biệt và chấp nhận chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi.

  • Tottenham 1-2 Southampton: Thất bại bạc nhược Tottenham 1-2 Southampton: Thất bại bạc nhược

    Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 2-1 cho Southampton. Đây là một kết quả xứng đáng bởi ngoại trừ pha lập công của Heung-Min Son, Tottenham gần như thi đấu bế tắc trước đội khách.

  • Đánh giá mùa bóng 2015/16 của Chelsea: Thảm hại! Đánh giá mùa bóng 2015/16 của Chelsea: Thảm hại!

    Nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh Chelsea đã có một mùa giải thất bại, khi họ thậm chí còn không kiếm nổi tấm vé dự Europa League mùa sau.

  • Tin chuyển nhượng 8/5: Arsenal chi 30 triệu bảng mua Sturridge Tin chuyển nhượng 8/5: Arsenal chi 30 triệu bảng mua Sturridge

    Arsenal chi 30 triệu bảng mua Sturridge, Chelsea sắp có Nainggolan, Leicester chiêu mộ Bolasie và Deeney... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua.

  • Lý do Man City sa sút: Vô hại trước đội lớn Lý do Man City sa sút: Vô hại trước đội lớn

    Làm thế nào một đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League lại xếp thứ 4 và đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa tới? Không có gì bất hợp lý cả nếu biết rằng Man City hầu như vô hại khi đối mặt các đối thủ cạnh tranh.

  • Nhận định bóng đá Cadiz vs Granada, 03h00 ngày 30/3: 03h00 ngày 30/3: Cadiz vs Granada

    Nhận định bóng đá trận Cadiz vs Granada diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lens, 03h00 ngày 30/3: Chủ nhà tạm chiếm Top 3 03h00 ngày 30/3: Lille vs Lens   

    Nhận định bóng đá trận Lille vs Lens diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Đối thủ của U23 Việt Nam có HLV thích kiểm soát bóng giống ông Troussier Đối thủ của U23 Việt Nam có HLV thích kiểm soát bóng giống ông Troussier

    U23 Malaysia, đối thủ của U23 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi ông Juan Torres Garrido, người từng sắm vai tuyển trạch tài năng cho Barcelona từ năm 2016 đến 2020. Vị HLV này cũng chuộng trường phải kiểm soát bóng giống ông Troussier.

  • CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên CS2 tham gia Esports World Cup lần đầu tiên

    Ban tổ chức Esports World Cup công bố thông tin chi tiết về giải cho bộ môn CS2. Trước đó, giải đấu được biết tới với tên Gamers8, lần đầu tổ chức vào năm 2023 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x