Jorginho gây thất vọng, nhưng vì sao?

VỊNH SAN
07:26 ngày 07-08-2018
Jorginho là chìa khóa trong lối chơi của Chelsea, nhưng tiền vệ trị giá 57 triệu bảng đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng ở trận thua Man City tại Siêu Cúp Anh cuối tuần qua. Tuy nhiên, không có gì quá lo lắng bởi anh có thể trở lại tốt hơn.
Jorginho gây thất vọng, nhưng vì sao?
Như thường lệ, trong trận gặp Man City, Jorginho vẫn là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất bên phía Chelsea, với 94 lần. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh cũng rất cao, lên đến 92,4%. Thế nhưng sau tất cả, ảnh hưởng của tiền vệ 26 tuổi là không nhiều. Chelsea lép vế toàn diện trước Man City, bất lực để tạo nên mối đe dọa ở phía trước trong khi rất dễ tổn thương ở phía sau. Người chịu trách nhiệm chính ở đây đương nhiên Jorginho. 

Tại Wembley đêm Chủ nhật vừa qua, NHM The Blues không còn thấy một Jorginho điềm tĩnh, luôn có mặt để giúp đỡ cho các đồng đội như ở các trận giao hữu. Bản thân anh cũng tỏ ra choáng ngợp trước lối chơi tốc độ và không ngại va chạm của các đội bóng Anh.

Như ở bàn mở tỷ số của Man City phút 13, trong khi Jorginho cố gắng tổ chức pressing bên phần sân Man City, thì chỉ vài giây sau với 3 đường chuyền, bóng đã trong chân Aguero ngay trước vòng cấm Chelsea. Đến lúc tiền vệ 26 tuổi có mặt ở đó thì bàn thắng đã được ghi. Hoặc ở bàn thua thứ 2, Jorginho một lần nữa mải miết chạy trong tuyệt vọng và không biết chính xác sẽ phải làm gì trong pha phản công chớp nhoáng của Man City. 

Trong bối cảnh đó, vị trí nhạy cảm khiến Jorginho có xu hướng dễ mắc sai lầm. Đường chuyền quá non của anh cho Antonio Ruediger phút 24 và tình huống khống chế lỗi phút 46 đã tạo điều kiện để Leroy Sane cùng Aguero thoát xuống, uy hiếp khung thành Willy Caballero. Đột nhiên, Pep Guardiola không có gì để hối tiếc khi mua hụt Jorginho, nhất là khi cầu thủ này lu mờ trước Phil Foden, tài năng trẻ đã chơi xuất sắc trong vai trò tương tự. 


Rõ ràng một trận thực thụ khác xa với giao hữu và Jorginho cần thêm thời gian để thích nghi với nhịp điệu chóng mặt của bóng đá Anh. Ngoài ra, màn trình diễn thất bại trước Man City cũng chỉ ra rằng, một mình Jorginho là không đủ. Cầu thủ người Italia cần sự hỗ trợ của một đồng đội mạnh mẽ ở hàng tiền vệ như N’Golo Kante. Tại Wembley, Cesc Fabregas và Ross Barkley đều không có tính năng phòng thủ. Cả hai đều mất tích trong các tình huống chống phản công, trong khi Jorginho ở vị trí chốt chặn, không bao giờ nổi bật với sức mạnh, tốc độ và sự quyết liệt. 

Tại Napoli trước đây, chơi bên cạnh Jorginho là Allan Marques Loureiro luôn sung mãn, tắc bóng siêng năng và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng dập tắt các mối đe dọa. HLV Maurizio Sarri không cần phải mang Allan tới Chelsea bởi đã có Kante, một phiên bản cao cấp hơn. Tiền vệ người Pháp có năng lượng để bao quát mọi ngọn cỏ trên sân, vừa gây áp lực bên phần sân đối phương vừa kịp thời có mặt để giải vây cho hàng phòng ngự. Khi ấy, Jorginho, vốn được ca ngợi là “Andrea Pirlo mới” có thể rảnh chân thực hiện nhiệm vụ điều tiết lối chơi và thúc đẩy tiến độ lên bóng. 

Thất bại không bao giờ là cách tốt cho một sự khởi đầu, nhưng không có gì phải lo ngại cho Jorginho. Chỉ cần thêm thời gian cùng sự trở lại của Kante, anh sẽ là bản hợp đồng đáng giá.   

Sarri bảo vệ Jorginho
Khi được hỏi về màn trình diễn của Jorginho, HLV Chelsea nói rằng “Jorginho không phải là Maradona” để quyết định mọi thứ. Đồng thời, nhấn mạnh tiền vệ 26 tuổi “sẽ rất hữu ích” trong việc xác lập phong cách của The Blues trong thời gian tới.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x