Jorginho suýt bỏ bóng đá vì bị 'cò' lừa

Hạnh Nguyễn
07:37 ngày 17-06-2019
Trên trang chủ của Chelsea, tiền vệ Jorginho vừa cởi mở chia sẻ về những giai đoạn khởi đầu trong sự nghiệp của mình. Đã có lúc Jorginho nghĩ đến ý định bỏ cuộc khi anh phát hiện mình bị người đại diện lừa dối, ăn chặn tiền suốt 18 tháng.
Jorginho suýt bỏ bóng đá vì bị 'cò' lừa

Giấc mơ bị lợi dụng

Jorginho hiện là tuyển thủ Italia. Tuy nhiên anh không sinh ra tại Italia mà chào đời ở Brazil. Giống như bao đứa trẻ “máu” đá bóng khác trên xứ Samba, chú bé sinh ra tại thị trấn ven biển Imbitula thuộc bang Santa Catarina này mơ ước được sang châu Âu chơi bóng. Jorginho “cầu được ước thấy” hồi lên 15 tuổi. Chỉ không ngờ giấc mơ chơi bóng ở châu Âu của Jorginho đã bị người đại diện lợi dụng. Jorginho bị ăn chặn gần hết tiền lương của mình. Chuyện vừa được Jorginho chia sẻ cụ thể trên trang chelseafc.com.

Jorginho kể về hành trình khó quên của mình: “Hồi ấy, tôi đang chơi ở một giải đấu tại Brazil thì lọt vào mắt xanh của một người đại diện. Tay cò cầu thủ này đã đón tôi cùng một số tài năng trẻ khác tới trường đạo tào của ông ta. Trường bóng đá ấy ở cách nhà của tôi tới 200km. Tôi đã ăn tập tại đó suốt 2 năm trời.

Từ những học viên trong lò của mình, ông ta lọc ra những gương mặt triển vọng nhất để đưa sang Italia. Ông ta làm điều ấy với tôi năm tôi 15 tuổi. Ông ta đưa tôi đi thử việc ở Verona.

Jorginho từng mất niềm tin khi mới chập chững bước vào nghiệp bóng đá
Jorginho từng mất niềm tin khi mới chập chững bước vào nghiệp bóng đá

Ngày ấy Verona không thi đấu ở Serie A và họ cũng chẳng có đội trẻ theo đúng nghĩa nên tôi chơi cho đội bóng địa phương Berretti tại Serie C1/C2. Tôi khoác áo Berretti trong 2 năm”.

Đây là giai đoạn vô cùng cơ cực với Jorginho. Mỗi tuần Jorginho chỉ được nhận 20 euro. Số tiền nhận được đã ít ỏi. Jorginho lại phải sống xa nhà. Tiền gọi điện về quê nhà ở Brazil cho mẹ của anh đã ngốn gần hết rồi.

Sau 18 tháng gia nhập biên chế của Verona, Jorginho phát hiện ra sự thật phũ phàng. Anh kể tiếp: “Trong thời gian khoác áo Berretti, tôi quen và kết thân với thủ môn Rafael. Anh ấy là đồng hương nên chúng tôi dễ kết thân với nhau. Rafael lớn hơn tôi gần chục tuổi. Anh ấy thuộc thành phần đội Một của Verona nên từng trải hơn tôi nhiều.

Rafael quan tâm hỏi han xem tôi đá đấm thế nào ở Verona, tôi đã đến Verona được bao lâu. Tôi thật thà chia sẻ hết mọi chuyện với Rafael, kể cả việc mỗi tuần tôi phải xoay xở ra sao với khoản tiền lương 20 euro. 

Anh ấy sửng sốt: “Khoan đã, làm sao lại có chuyện lương 20 euro mỗi tuần được cơ chứ. Có gì đó sai sai ở đây”. Rafael điều tra tìm hiểu ngọn ngành và biết được rằng người đại diện đưa tôi sang Verona đã ăn chặn gần hết lương của tôi. Ông ta chỉ chừa lại cho tôi 20 euro mỗi tuần. Tôi đã bị lừa suốt thời gian dài mà không hề hay biết gì”.

Jorginho bắt đầu đam mê bóng đá trên bãi biển với mẹ
Jorginho bắt đầu đam mê bóng đá trên bãi biển với mẹ

May còn có mẹ

Giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp tại châu Âu của Jorginho bị dội gáo nước lạnh. Anh cảm thấy mọi sự càng trở nên u ám. Mọi thứ ở Verona vốn dĩ đã bắt đầu không như là mơ với Jorginho. Anh phải đối mặt với nỗi nhớ nhà ghê gớm, nhất là nỗi nhớ mẹ. Tuần nào anh cũng phải trích gần hết khoản lương 20 euro để gọi điện về nhà cho mẹ. Đã thế suốt gần 1 năm đầu, Jorginho chỉ có thể tập chay. Anh không được thi đấu do gặp trục trặc về với những giấy tờ từ Brazil.

Phát hiện bị người đại diện lừa, ăn chặn tiền suốt 18 tháng trời, Jorginho bị sụp đổ niềm tin. Cuộc sống khắc nghiệt hơn Jorginho tưởng. Con đường theo nghiệp quần đùi áo số khó lường hơn Jorginho tưởng. Jorginho thấy quá thất vọng và chán chường. Anh nghĩ tới ý định bỏ cuộc. Anh không thiết tha chơi bóng nữa. Anh muốn bỏ lại tất cả để về quê nhà sống với mẹ.

Jorginho gọi điện về cho mẹ, sụt sùi tâm sự. Đáp lại, mẹ của Jorginho dứt khoát và đanh thép: “Đừng có bao giờ nghĩ quẩn như vậy. Con đã vượt qua bao năm tháng vất vả rồi. Con đã tiến rất gần tới giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp rồi. Mẹ không cho phép con bỏ cuộc dễ dàng thế đâu. Mẹ sẽ không cho con bỏ về nhà. Con phải ở lại để chiến đấu tiếp. Cứng cỏi lên, con trai!”.

Nhờ mẹ động viên kịp thời, Jorginho đã không bỏ cuộc
Nhờ mẹ động viên kịp thời, Jorginho đã không bỏ cuộc

Những lời nhắn nhủ đanh thép ấy của mẹ như gáo nước khiến anh tỉnh người. Jorginho quyết định tiếp tục ở lại Verona, chiến đấu tới cùng để quyết hiện thực hóa giấc mơ được thi đấu trong môi trường đỉnh cao. Anh không ngại việc chuyển sang CLB tí hon Sambonifacese ở giải Serie C2 theo diện cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. 

Có công mài sắt có ngày nên kim, tỏa sáng ở Sambonifacese, Jorginho được BLĐ Verona tin tưởng triệu hồi về đội Một cho dù HLV của Verona, Andrea Mandorlini không chấm anh với cớ “Verona thăng hạng lên Serie B rồi thì sao phải dùng cầu thủ Serie C2?”. 
Ngày 4/9/2011, Jorginho khoác áo Verona. Sự nghiệp của anh bắt đầu thăng hoa từ ấy.

Tuổi thơ thiếu thốn tình thương
Năm Jorginho lên 6 tuổi, cha mẹ anh chia tay nhau. Jorginho ở với mẹ. Cuộc sống của gia đình Jorginho càng cơ cực. Có một chi tiết thú vị, Jorginho bắt đầu duyên với trái bóng tròn qua mẹ của anh. Dù làm nghề lao công nhưng bà mẹ Maria Teresa Freitas của Jorginho rất mê đá bóng. Rảnh lúc nào vào buổi chiều là bà lại ra bãi biển ở Imbituba chơi bóng. Từ lúc chập chững, Jorginho đã “bám càng” mẹ ra bãi biển đá bóng rồi.

4 tuổi đá như 6 tuổi
Năm 4 tuổi, Jorginho xin bố cho đá bóng sân 5 người với lứa 6 tuổi. HLV lắc đầu quầy quậy: “Không được, bao giờ lên 6, cháu hãy quay lại đây”. Jorginho không chịu, cố nài nỉ cho vào sân bằng được. Vị HLV đành chấp nhận, nhưng với điều kiện chỉ cho Jorginho đá 1 trận duy nhất thôi. Tan trận, bố của Jorginho bảo con trai: “Thỏa nguyện 1 trận rồi nhé, về nhà thôi nào”. Vị HLV liền bảo: “Ồ không, ông hãy dắt thằng bé đến đây đá vào mỗi tuần nhé”.

Kinh qua “nhà máy cầu thủ”
Jorginho ví lò đào tạo của vị đại diện đã đưa anh sang Italia giống như “nhà máy cầu thủ”. 50 tài năng trẻ được nhồi nhét vào một khu tồi tàn trước khi được lọc ra những gương mặt triển vọng nhất để xuất sang Italia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x