Jose Mourinho: Nơi nào vui mình tới!

Bạch Lang
13:41 ngày 19-12-2018
Nếu không còn niềm vui, bạn hãy ra đi và đến với nơi mình cảm thấy hạnh phúc. Đó là lựa chọn hợp lý nhất cho Jose Mourinho vào lúc này.
Jose Mourinho: Nơi nào vui mình tới!
Hội chứng mùa thứ 3 đã trở lại với Mourinho sau khi ông bị Man United sa thải vào ngày 18/12 vừa qua. Sau Chelsea, Real và giờ là Man United, ông thầy người Bồ Đào Nha tiếp tục gặp rắc rối trong mùa giải thứ 3 cầm quyền tại một câu lạc bộ. Đó là vận đen của ông hay là định mệnh, là con đường trải sẵn do tính cách của Mourinho?

Không ai rõ câu trả lời. Chỉ biết một điều, cứ đến mùa thứ 3, Mourinho lại xách va ly lên và đi, ôm theo một mớ tiền đền bù khổng lồ. Ông hẳn không muốn nhận tiền theo cách này, nhưng nếu kéo dài lâu, vết thương chỉ càng lở loét hơn. Thà đau một lần rồi thôi.

Mourinho nay đã rời xa chốn thị phi Old Trafford
Mourinho nay đã rời xa chốn thị phi Old Trafford

Sau lần chia tay này, có lẽ Mourinho sẽ không bao giờ trở lại nước Anh nữa. Mùa Đông xứ sương mù quả thật quá lạnh lẽo với người đàn ông tới từ bán đảo Iberia đầy nắng và gió. Hai lần bị sa thải gần nhất của Mourinho đều đến vào những ngày cuối tháng 12, khi kỳ nghỉ Giáng sinh sắp cận kề. Còn nỗi đau nào lớn hơn.

Nhưng buồn nào rồi cũng sẽ qua. Việc trước mắt của Mourinho bây giờ có lẽ là cùng gia đình đi giải khuây ở đâu đó. Những bãi biển ngập tràn nắng ấm ở miền nhiệt đới có lẽ sẽ giúp ông vơi đi nỗi buồn thất nghiệp và có cơ hội tiêu xài số tiền đền bù kếch xù mà Ed Woodward mới trao tay.

Nhưng sau đó, Mourinho vẫn cần tìm một bến đỗ mới. Không làm việc thì Mourinho đến buồn mà tự tử mất. Tuy vậy, tìm một đội bóng mới để "dựng xe bus" lúc này cũng không phải dễ. Với danh tiếng của mình, Mourinho sẽ chỉ muốn đến những câu lạc bộ hàng đầu, những nơi có thể làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của ông.

Nếu nói về tiền và cơ hội giành danh hiệu, có lẽ PSG là mục tiêu hợp lý nhất. Đội bóng nhà giàu nước Pháp không thiếu tiền và các danh hiệu quốc nội đến với họ dễ như lấy đồ trong túi. Điều mà các ông chủ Qatar mong muốn nhất là chức vô địch Champions League để khẳng định vị thế mới. 

Có rất nhiều lựa chọn cho Mourinho vào lúc này
Có rất nhiều lựa chọn cho Mourinho vào lúc này

Mourinho đã có trong tay 2 danh hiệu Champions League và thường xuyên tiến sâu tại sân chơi này. Chất thực dụng của ông có thể sẽ là liều thuốc hay để đội chủ sân Công viên các Hoàng tử có thể nâng tầm. Vấn đề còn lại chỉ là mối quan hệ không hề êm đẹp của Mourinho với các ngôi sao. Mà ở PSG lúc này, Neymar chưa bao giờ chịu kém miếng các ông thầy.

Ngoài nước Pháp, Đức cũng là mảnh đất mà Mourinho chưa hề khai phá. Điểm đến ở Bundesliga chỉ có thể là Bayern Munich, ông lớn đã thống trị giải đấu này đến nhàm chán. Bayern hiện đang gặp vấn đề với tân HLV Niko Kovac và có nhu cầu tìm kiếm một HLV danh tiếng để giành những danh hiệu cấp châu lục. Nhưng cách chơi phòng ngự thái quá của Mourinho là rào cản rất lớn để ban lãnh đạo Hùm xám rước ông về.

Một ông lớn khác cũng đang có vấn đề nghiêm trọng là Real Madrid. Nhà vô địch Champions League 3 năm liên tiếp dù đã đổi sang đời HLV thứ hai sau khi Zidane ra đi nhưng vẫn chưa thực sự trở lại là chính mình. Santiago Solari quá vô danh và chưa thực sự đủ bản lĩnh. Mourinho có thể quay lại đội bóng cũ nếu Florentino Perez và... Sergio Ramos đồng ý.

Nếu không muốn gặp nhiều áp lực, Mourinho có thể liên hệ với AC Milan. Rossoneri vẫn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang xưa dù đã thay rất nhiều HLV. Một người uy danh lẫy lừng như Mourinho có thể là giải pháp thay cho một Gennaro Gattuso chưa chứng tỏ được gì nhiều. Nhưng đến một đội đang sa sút như Milan có thể không hợp sở thích của Mourinho cho lắm, chưa kể ông còn khá nặng tình với Inter.

Nhưng có lẽ trở về Inter, nơi ông hạnh phúc nhất, là lựa chọn hợp lý nhất
Nhưng có lẽ trở về Inter, nơi ông hạnh phúc nhất, là lựa chọn hợp lý nhất

Nếu không chọn được các câu lạc bộ, Mourinho có thể nghĩ tới việc dẫn dắt một ĐTQG, mà cụ thể là ĐT Bồ Đào Nha. Song khả năng này cũng không cao, bởi Fernando Santos hiện đang làm khá tốt công việc của mình và vẫn còn được yêu mến sau chức vô địch EURO 2016. Thêm nữa, đội trưởng Cristiano Ronaldo cũng có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với Mourinho.

Điểm qua hàng loạt ứng viên, có lẽ nơi Mourinho nên đến nhất vẫn là Inter Milan. Danh tiếng của ông tại đây vẫn còn khá tốt dù thành tích giành cú ăn ba đã trôi qua gần chục năm. HLV hiện tại của nửa xanh đen thành Milan, Luciano Spalletti, đang bị chỉ trích khá nhiều vì không thể giúp đội bóng vượt qua vòng bảng Champions League.

Rất nhiều CĐV của Inter đã lên tiếng kêu gọi Mourinho quay lại câu lạc bộ cũ ngay sau khi có thông tin ông bị Man United sa thải. Serie A vẫn là nơi Mourinho hạnh phúc nhất và đạt đến đỉnh cao vinh quang. Vì thế có lẽ ông sẽ quay về chốn xưa để vài năm sau lại trở thành một hảo hán.

Tỷ lệ cược bến đỗ mới của Mourinho
Inter Milan (11/4, đặt 4 ăn 11)
ĐT Bồ Đào Nha (7/2)
Wolves (7/1)
1 CLB ở giải Super League Trung Quốc (9/1)
Real Madrid (9/1)
PSG (10/1)
Porto (10/1)
1 CLB ở MLS (12/1)
Giải Ngoại hạng Nga (14/1)
Juventus (16/1)
ĐT Anh (35/1)
Chelsea (35/1)
Barca (50/1)
*theo Betfair
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x