Mourinho và Keane nhận xét Rashford không đá được số 9

Hà Trang
14:15 ngày 23-09-2019
Hàng công của Man United, đặc biệt là Marcus Rashford đã không thể hiện được gì trước West Ham và điều này nhận sự chỉ trích của một loạt chuyên gia như Jose Mourinho, Roy Keane và Graeme Souness.
Jose Mourinho và Roy Keane đồng loạt chỉ trích Rashford
Sau 2 chiến thắng liên tiếp, M.U tự tin hành quân đến sân của West Ham tại vòng 6 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã chơi bạc nhược và để thua 0-2. Rashford thi đấu rất mờ nhạt trong vai trò tiền đạo duy nhất của đội khách, thậm chí còn không thể hoàn thành trận đấu khi phải rời sân vì chấn thương ở phút 60.

Nói về cậu học trò cũ, Mourinho chia sẻ: "Có lẽ trận đấu quan trọng nhất trong thời gian tôi ở M.U là chung kết Europa League, lúc Rashford là "số 9". Tôi không nói Rashford không thể trở thành một "số 9" nhưng chỉ trong trường hợp đối phương không chơi thực dụng, không chặt chẽ và để lộ ra nhiều khoảng trống. Rashford có thể nguy hiểm lúc chuyển trạng thái.

Nhưng M.U thường xuyên đối đầu với những đội bóng mỗi khi đến Old Trafford chơi phòng ngự chặt, dựng xe bus và đôi khi là cả hai. Rashford không phải là mẫu tiền đạo có thể xoay lưng với khung thành. Rashford không phải trung phong, cậu ấy không ghi được nhiều bàn như lẽ ra tiền đạo phải thế.

Tôi nghĩ đội bóng chỉ nên giao chỉ tiêu ghi 10-12 bàn/mùa cho Rashford. Cậu ấy rất chuyên nghiệp, cống hiến cho tập thể và hiểu trách nhiệm phòng ngự của mình. Thi đấu ở cánh có lẽ tốt hơn vị trí "số 9" với Rashford. Nhưng vấn đề là Rashford cảm thấy mình có thể làm trung phong và BLĐ M.U cũng nghĩ như vậy".

Rashford đã chơi rất thất vọng
Rashford đã chơi rất thất vọng

Roy Keane đồng quan điểm với Mourinho: "Tôi đồng ý việc M.U không thể phụ thuộc vào Rashford mỗi tuần. Cậu ấy không phải mẫu trung phong như vậy, không thể hiện được dấu ấn thể chất".

Souness thêm vào: "Quên tuổi tác của Rashford đi, cậu ấy không phải mẫu tiền đạo thính nhạy bàn thắng". 

Tuy nhiên, HLV Solsa lại có suy nghĩ khác. "Những người như ông ta có quyền lên tiếng và đưa ra ý kiến", HLV Ole Gunnar Solskjaer phản pháo lại Mourinho. "Chúng tôi cũng đã thua khi làm khách ở đây mùa trước. Đây là nơi đi dễ khó về và chúng tôi chỉ hy vọng chúng tôi làm tốt hơn những gì từng làm".

"Thực sự, West Ham đã nắm được những thời khắc quan trọng, còn chúng tôi thì không. Họ có hai pha dứt điểm tuyệt vời bằng chân trái, chúng tôi chỉ là không có những pha dứt điểm như vậy khi có cơ hội", Solskjaer chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lampard lý giải việc 'ghẻ lạnh' với bom tấn Pulisic Lampard lý giải việc gạch tên Pulisic

    HLV Frank Lampard đã có những chia sẻ về quyết định gạch tên tiền vệ đắt giá Christian Pulisic khỏi đội hình trong trận đại chiến với Liverpool tại Ngoại hạng Anh đêm qua.

  • Solskjaer khẳng định M.U sẽ có Martial và Greenwood ở trận gặp Arsenal M.U sẽ có Martial và Greenwood ở trận gặp Arsenal

    Trận đại chiến với Arsenal vô cùng quan trọng với Man United và họ có thể đón nhận tin vui khi Anthony Martial và Mason Greenwood chuẩn bị trở lại.

  • Đáng lo đấy, Pochettino! Tottenham: Đáng lo đấy, Pochettino!

    Lần thứ ba trong vòng 2 tuần, Tottenham đánh rơi chiến thắng và đã bị văng ra khỏi Top 4. Có vẻ như Spurs đang rơi vào khủng hoảng và Mauricio Pochettino đang gặp rắc rối nghiêm trọng, khiến tương lai của cả hai thực sự đáng lo ngại.

  • Kevin de Bruyne  & thứ bóng đá PlayStation Kevin de Bruyne & thứ bóng đá PlayStation

    Sau Lionel Messi, Kevin de Bruyne có lẽ là người tiến gần với hình ảnh của một “cầu thủ PlayStation” nhất ở thời điểm này. Ngôi sao người Bỉ, bằng nhãn quan có một không hai và kỹ năng thượng thừa, có thể biến những điều chúng ta thường chỉ thấy trong game thành thực tế trên sân.

  • Bernardo Silva lập hattrick vào lưới Watford: Hat-trick ư?  Quan trọng là thái độ Bernardo Silva: Hat-trick ư? Quan trọng là thái độ!

    Khi người ta đã thắng đến 8-0, thì bản thân cái thành tích lập hat-trick trong tỷ số ấy chẳng quan trọng lắm. Bernardo Silva đáng khen ở chỗ: anh vẫn cố gắng hoàn thành cú hat-trick của mình, bất kể nó có được xem là quan trọng hay không. Đấy là thái độ thi đấu chuẩn mực.

  • Man United: Chỉ còn những mùa nhớ Man United: Chỉ còn những mùa nhớ

    Trong tiết trời mùa Thu se lạnh, trong lòng của các CĐV Man United hẳn cũng đang lạnh lẽo và buồn chán đến vô cùng.

  • Tổng hợp vòng 6 Ngoại hạng Anh: Hấp dẫn cuộc đua Top 4 Tổng hợp vòng 6 Ngoại hạng Anh: Hấp dẫn cuộc đua Top 4

    Ngoài sự vượt trội của Liverpool và Man City, cuộc đua giành vé vào Top 4 Ngoại hạng Anh đang diễn ra rất hấp dẫn với sự vươn lên mạnh mẽ của những cái tên không được đánh giá cao như Leicester, West Ham.

  • Klopp thản nhiên trước màn hủy diệt 8-0 của Man City Klopp thản nhiên trước màn hủy diệt 8-0 của Man City

    Chứng kiến đại kình địch Man City bừng tỉnh mạnh mẽ sau trận thua vòng trước để thảm sát Watford tới 8 bàn không gỡ, HLV Juergen Klopp của Liverpool vẫn không hề bị dao động.

  • Gần 20 năm, M.U mới lại dính 'bệnh sân khách' M.U đá sân khách tệ nhất trong gần 2 thập kỷ

    Với thất bại 0-2 trước West Ham, M.U sở hữu chuỗi trận sân khách tệ hại kể từ năm 2002. Còn với HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông cũng sở hữu thành tích đáng buồn kể từ lúc được bổ nhiệm chính thức.

  • Man City vùi dập Watford: Khi 'con thú' bị thương... Man City: Khi 'con thú' bị thương

    Pep Guardila đã chứng minh thất bại trước Norwich chỉ là cú vấp nhất thời. Trở về Etihad, Man City trút giận lên Watford bằng chiến thắng thắng với cách biệt 8 bàn. Rõ ràng, Man City vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League, nhất là khi lòng tự ái của họ bị tổn thương.

  • Thắng Chelsea, Liverpool lập cột mốc khó tin Thắng Chelsea, Liverpool lập cột mốc khó tin

    Liverpool đang trên đường phá những kỷ lục mới không chỉ của CLB mà còn của cả Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x