Juan Mata đi cho thỏa chí tang bồng

Cẩm Chi
08:55 ngày 28-04-2019
Sinh nhật tuổi 31 của Juan Mata (28/4/2019) rơi đúng vào ngày diễn ra trận đại chiến giữa M.U và Chelsea. Hẳn sẽ chẳng có ai hồi hộp và nghẹn ngào hơn Mata khi đứng trên thảm cỏ sân Old Trafford hôm nay. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là lần cuối Mata chơi bóng tại Anh, trước khi tiếp tục chuyến hành trình phiêu lưu khám phá thế giới.
Juan Mata đi cho thỏa chí tang bồng

Sở thích khám phá

Tháng 8/2011, Valencia thông báo họ chấp nhận bán Juan Mata cho Chelsea với giá 23,5 triệu bảng. Ở tuổi 23, Mata chính thức rời quê nhà Tây Ban Nha để sang Anh chơi bóng với vị thế của nhà vô địch thế giới. Tài năng và đẳng cấp của Mata là điều không phải bàn cãi, nhưng khả năng anh chơi bóng thành công tại Anh vẫn là một dấu hỏi. 

Làm thế nào Mata có thể sinh tồn tại Premier League, giải đấu vô cùng khốc liệt và thường không có chỗ cho những cầu thủ mỏng cơm, nhỏ con như Mata tỏa sáng?

Màn trình diễn Mata thể hiện sau đó đã đánh bật tất cả những hoài nghi. 2 mùa giải liền anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea, và là nhân tố góp phần mang về chức vô địch Champions League duy nhất trong lịch sử CLB. Mata như một người nghệ sĩ thổi hồn vào lối chơi của những “công nhân” tại Chelsea, bên cạnh nguồn thể lực gần như vô tận. 

Thật khó tin khi biết vào mùa giải 2012/13, Mata đã chơi đến 64 trận trong màu áo Chelsea. Ngay cả người không phổi Lampard cũng chưa bao giờ chơi nhiều trận như thế.

Những cầu thủ Tây Ban Nha thường quen với khí hậu Địa Trung Hải ấm áp, và họ rất sợ nước Anh lạnh lẽo, ẩm ướt. Nhưng Mata lại là trường hợp ngoại lệ. Mata yêu nước Anh, yêu những chuyến đi khám phá dọc xứ sở sương mù, nhất là thủ đô London. 

Cứ mỗi khi rảnh rỗi, Mata lại lên xe đến tận hang cùng ngõ hẻm thành phố, chụp ảnh tại công viên, rồi bắt chuyện với mọi người trên đường anh bắt gặp.


Với Mata, khám phá những miền đất mới lạ là sở thích từ thuở thiếu thời. Ngày còn là cậu nhóc tuổi teen, Mata có 2 người bạn thân cùng đi phượt khắp châu Âu. Anh từng thắng cuộc thi phượt trên radio tới Đức, Thuỵ Sĩ, Áo và Liechtenstein. 

Khi lớn hơn một chút, Mata mê tít những bãi biển ở Thái Lan, Nhật Bản; và anh giữ nguyên sở thích ấy cho đến ngày tới Anh.

Mata không chỉ coi London hay Chelsea như một trạm dừng trong sự nghiệp. Với anh, đây còn là điểm đến giúp anh trở thành một cầu thủ, cũng như một con người trưởng thành hơn. Mata thậm chí còn đùa vui “nước Anh không lạnh và ẩm ướt như tôi nghĩ” ngay cả khi đang mặc trên mình chiếc áo bông to sụ. 

Vì thế, Mata chỉ mất nửa năm để sở hữu vốn tiếng Anh trôi chảy như một người sống tại London lâu năm, và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất Chelsea.

Tiếp tục hành trình mới

Mối lương duyên giữa Mata và Chelsea rất đẹp, nhưng cũng rất mong manh. Mùa hè 2013, Jose Mourinho trở lại sân Stamford Bridge, và việc đầu tiên ông làm là tống Mata lên băng ghế dự bị. Mata khi đó mới 25 tuổi và anh không muốn chôn vùi sự nghiệp ở Chelsea chừng nào Mourinho còn là HLV trưởng. Sau nửa năm bị đày ải, Mata đầu quân cho M.U với giá 37 triệu bảng. Anh là cầu thủ đắt giá nhất M.U thời điểm ấy.

Thương vụ chuyển nhượng khiến cả ba bên đều hạnh phúc: M.U có thêm một ngôi sao, Chelsea thu về gấp rưỡi số tiền bỏ ra cho Mata, còn bản thân anh được đá chính thường xuyên cho CLB mới. Nhưng mọi chuyện không đẹp như mơ. 

Vốn là tiền vệ tổ chức, nhưng từ ngày sang M.U, Mata bị David Moyes đẩy sang chơi như một tiền vệ bám biên nhằm phục vụ lối đá tạt cánh đánh đầu. Van Gaal, rồi Mourinho sau đó cũng chưa bao giờ xếp Mata chơi như một tiền vệ tổ chức. Nhưng bất chấp việc bị xếp sai vị trí, Mata vẫn miệt mài nỗ lực chiến đấu.

Sau bóng đá, Mata luôn muốn khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống
Sau bóng đá, Mata luôn muốn khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống

Có những lúc Mata không được ra sân thường xuyên, thậm chí từng bị đồn ra đi khi Mourinho chuyển tới; nhưng cuối cùng, anh vẫn trụ vững ở CLB. Mata có thể không phải cầu thủ hay nhất, xuất sắc nhất, nhưng luôn chơi với tinh thần không chịu khuất phục. 

Những siêu phẩm Mata từng ghi như cú móc bóng tung lưới Liverpool, hay pha đá phạt thần sầu mở ra cuộc lội ngược dòng trước Juventus chính là những khoảnh khắc đáng nhớ hiếm hoi trong 6 năm đáng quên của M.U thời hậu Sir Alex.

Sau 8 năm, hành trình tại nước Anh của Mata cũng chuẩn bị khép lại. Hợp đồng của Mata với M.U sẽ chính thức đáo hạn khi mùa giải năm nay khép lại. Cuộc đại chiến giữa M.U và Chelsea trên sân Old Trafford sẽ là trận đánh lớn cuối cùng của Mata trên đất Anh. 

Mata chưa tiết lộ điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp, nhưng với bản thân anh, miền đất mới chắc chắn sẽ tiếp tục chứa những chuyến đi bất tận.

Đó có thể là niềm vui nằm dài trên những bãi biễn, uống cocktail nghe nhạc sống ở Tây Ban Nha, hoặc cũng có thể là những ngày lê la phố xá tới thăm những triển lãm tranh đặc trưng tại Italia. Dù ở đâu, Mata cũng luôn khao khát khám phá những điều mới lạ. 

Giải cứu CLB cũ
Năm 2012, Real Oviedo khốn đốn vì khoản nợ lên tới 2 triệu euro, và có nguy cơ bị đánh tụt hạng nếu không thể tìm nhà đầu tư mới. Trong bối cảnh đó, những cầu thủ cũ từng khoác áo Oviedo như Mata, Cazorla và Michu đã cùng nhau chi tiền giúp CLB thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Kinh doanh không ngại “mối thù” Mou - Pep
Năm 2016, gia đình Mata mở một nhà hàng Tây Ban Nha ở thành phố Manchester. Đây là nơi được các cầu thủ M.U lẫn Man City ghé thăm thường xuyên, bao gồm cả HLV hai đội. Ông Juan Manuel, cha của Mata tiết lộ ông luôn phải toát mồ hôi hột xếp chỗ cho 2 vị khách ruột Mourinho và Pep Guardiola, nhằm đảm bảo họ không bao giờ chạm mặt nhau ở nhà hàng.

Đá bóng giỏi, học cũng siêu
Trong thời gian khoác áo Valencia, sau mỗi trận đấu, Mata lại trở lại bàn học ngâm cứu đèn sách. Thói quen này không thay đổi khi Mata chuyển sang khoác áo Chelsea. Hiện tại Mata sở hữu tới 3 bằng đại học chuyên ngành báo chí, tài chính và khoa học thể thao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x