Vô địch cả EURO lẫn World Cup khi là cầu thủ, và vô địch Cúp C1/Champions League khi là HLV? Trong toàn bộ lịch sử bóng đá, chỉ có đúng hai nhân vật như thế. Nhưng đừng nói họ có một sự nghiệp tương đồng. Họ tương phản với nhau về mọi mặt. Họ chính là Jupp Heynckes và Zinedine Zidane.
Lương duyên? Không có mối lương duyên nào!
Họ thuộc về những thế hệ khác nhau. Hồi Jupp Heynckes bắt đầu chơi bóng, Zinedine Zidane còn chưa chào đời. Khi Heynckes bắt đầu huấn luyện, Zidane còn chưa thi đấu đỉnh cao. Đến khi Heynckes giải nghệ, đã có nhiều năm vui thú điền viên, Zidane vẫn chưa hề biết thế nào là nghề huấn luyện - dù chỉ là huấn luyện trẻ.
Trước đây, điều duy nhất làm cho thế giới bóng đá có được Heynckes và Zidane cùng lúc là khoảng thời gian Heynckes còn đang huấn luyện trong khi Zidane còn đang thi đấu. Nhưng trong suốt giai đoạn ấy, cũng chưa bao giờ Heynckes huấn luyện Zidane.
Năm 1998, Heynckes đưa Real Madrid trở lại với hào quang vô địch châu Âu tầm CLB, sau 32 năm chờ đợi, khi Cúp C1 châu Âu ngày xưa đã trở thành giải Champions League hiện nay. Ở trận chung kết, Real thắng Juventus với cầu thủ Zidane trong đội hình. Nhưng nếu cho rằng đấy là nguyên nhân khiến Zidane bây giờ trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng của Real Madrid thì quá gượng ép.
HLV Heynckes mang về chiếc cúp Champions League cho Real năm 1998
Zidane bỏ Bordeaux, nhảy sang Juventus (ĐKVĐ Champions League, năm 1996) vì Juventus mới là CLB vĩ đại nhất thế giới trong nửa thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Real huyền thoại chỉ là “đồ bỏ” trong giai đoạn ấy. Nhưng dưới màu áo Juventus, Zidane lại chẳng bao giờ đăng quang ở trận địa châu Âu. Ông được rước sang Real vào năm 2001 vì chính sách Galacticos của chủ tịch Florentino Perez.
Real “rước” ngôi sao Zidane, hơn là Zidane tìm cách gia nhập Real. Heynckes ở đâu khi Zidane đến Real? Ông đã bị sa thải... ngay sau chức vô địch Champions League 1997/98. Quan điểm của Perez là Real phải quy tụ mọi siêu sao sáng nhất thế giới. Và với một đội bóng như vậy thì... ai huấn luyện cũng được. Ông không phải là người sa thải Heynckes, nhưng ông cũng chẳng cần Heynckes trở lại.
Có quá nhiều chỗ tương phản
Mối lương duyên đáng kể nhất giữa Heynckes và Zidane chỉ là một cái “nếu”, ở thì tương lai. Cựu danh thủ Oliver Kahn từng bàn: nếu Real sa thải Zidane thì tốt nhất là Bayern mời ngay, để thay chỗ Heynckes sau mùa bóng này. Sau khi Kahn nói thế, Bayern công bố: Niko Kovac sẽ là tân HLV Bayern trong mùa bóng tới!
Zidane giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp trên cương vị HLV Real
Ngày xưa, Heynckes và các cầu thủ người Đức đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên vô địch World Cup (1974) khi đang giữ ngôi vô địch EURO. Sau này, Zidane và các cầu thủ Pháp lại trở thành đội bóng đầu tiên vô địch EURO (2000) khi đang giữ ngôi vô địch World Cup. Có nghĩa, họ đều thành công vang dội khi còn chơi bóng? Không hề! Zidane là VIP trong hàng ngũ Les Bleus. Ngược lại, Heynckes chỉ có thân phận hẩm hiu ở Mannschaft. Ông thuộc “cánh” Moenchengladbach trong khi đội tuyển Đức khi nào cũng bị cánh Bayern chi phối nặng nề.
Như đã nêu, Heynckes bị đuổi ngay sau khi giúp Real vô địch Champions League. Zidane giữ được ghế và liên tiếp vô địch Champions League dù luôn có nguy cơ bị đuổi. Hai chức vô địch Champions League liên tiếp giúp Zidane ngay lập tức gia nhập hàng ngũ HLV huyền thoại, dù trước đó toàn bộ sự nghiệp huấn luyện gần như là con số 0. Ngược lại, Heynckes chẳng bao giờ có hình ảnh “siêu sao”, dù ông đã huấn luyện bóng đá đỉnh cao gần 4 thập kỷ.
Không có nhiều người biết rõ Zidane huấn luyện kiểu gì, để thành công vang dội ngay từ khi xuất hiện. Heynckes cũng vậy. Nhưng ngay trong cái chỗ tưởng là tương đồng này, rút cuộc cũng vẫn tương phản. Heynckes huấn luyện kiểu gì mà không ai biết thì đấy rõ ràng là đề tài lớn, cực hay để giới chuyên môn nghiên cứu. Vì sao ông vẫn thành công khi, từ... quá khứ bước ra, dẫn dắt Bayern theo kiểu “giúp là chính”, và vẫn thắng như chẻ tre chứ không lạc hậu như đồng nghiệp Arsene Wenger ở Arsenal?
Rất khó lý giải vì sao bóng đá đỉnh cao có HLV Zidane. Càng khó giải thích vì sao bóng đá “vẫn còn” HLV Heynckes!
40 năm và 16 tháng
Jupp Heynckes đã huấn luyện gần 40 năm (từ năm 1979), trải qua 9 CLB khác nhau, từng vô địch Champions League 2 lần. Ông đã nhiều lần dẫn dắt Moenchengladbach, Bilbao, Bayern. Ngược lại, Zinedine Zidane chỉ huấn luyện mỗi Real Madrid, từ năm 2016 đến nay. Nói rằng Zidane chỉ mất 2 mùa đầu tiên để có 2 chức vô địch Champions League là chưa chính xác. Đúng ra thì chỉ có 16 tháng, vì Zidane chỉ cầm quân trong 4 tháng cuối ở mùa đầu tiên.
Heynckes và Zidane đều đứng trước kỷ lục
Nếu Zinedine Zidane hoặc Jupp Heynckes vô địch Champions League năm nay, họ đều sẽ gia nhập hàng ngũ các HLV huyền thoại từng đăng quang 3 lần ở trận địa Cúp C1/Champions League. Hiện thời, chỉ có Bob Paisley và Carlo Ancelotti cùng giữ kỷ lục này. Có đến 16 HLV khác từng 2 lần vô địch, như Zidane và Heynckes. Trong số đó, chỉ có Jose Mourinho và Pep Guardiola còn đang huấn luyện ở thời điểm này (không tính Ancelotti đã bị Bayern sa thải hồi đầu mùa).
Đỉnh cao sự nghiệp của Roy Makaay gắn liền với Bayern. Anh vốn cũng chẳng lạ gì Real Madrid khi từng chơi bóng ở La Liga. Và trước trận Kinh điển của bóng đá châu Âu ở Allianz Arena, cựu danh thủ Hà Lan đã dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn thú vị.
Theo thống kê của trang Transfermarkt thì trong Top 10 cầu thủ giá trị nhất thế giới, chỉ mình Cristiano Ronaldo còn thi đấu ở Champions League mùa này.
Liverpool đã giành chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Roma ở lượt đi bán kết Champions League 2017/18. Dưới đây là một số chi tiết thú vị của trận cầu này mà bạn có thể bạn bỏ lỡ.
Mohamed Salah đã được người hâm mộ trên toàn thế giới tâng lên 9 tầng mây sau màn trình diễn siêu hạng trước Roma tại lượt đi bán kết Champions League 2017/18.
Liverpool đã bị Roma ghi 2 bàn tại Anfield và đối diện nguy cơ bị đại diện Italia lội ngược dòng. Nhưng với hỏa lực mạnh mẽ của hàng công, The Kop sẽ khó đi theo vết xe đổ của Barcelona.
Cho đến nay, mới chỉ có 1 cầu thủ châu Phi giành Quả Bóng Vàng, đó là George Weah. Nhưng giờ đây đã xuất hiện người thứ hai đủ sức tiếp bước Weah: Mohamed Salah.
Những cảnh tượng xấu xí đã diễn ra trước trận bán kết lượt đi Champions League khi một nhóm CĐV Roma đã làm loạn và hành hung người hâm mộ Liverpool khiến cảnh sát phải vào cuộc.
Chiến thắng 5-2 đầy vang dội trước Roma tại bán kết Champions League không chỉ giúp Liverpool đặt một chân vào trận chung kết mà còn đưa họ đến với những kỷ lục.
Cựu danh thủ của Liverpool, Steven Gerrard nói không một chút ngập ngừng rằng đàn em Mohamed Salah giờ là cầu thủ hay nhất thế giới sau khi chứng kiến màn hủy diệt trước Roma tại bán kết Champions League.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn