Juventus: Allegri không thể mãi là vua Midas

Kinh Thi Kinh Thi
07:02 ngày 22-11-2017
Trong mùa đầu tiên cầm quân, HLV Max Allegri đưa Juventus vào trận chung kết Champions League và đoạt “cú đúp” trong nước. Đến mùa thứ hai, Juventus rớt xuống vị trí số 6, kém đội đầu bảng 9 điểm vào khoảng thời gian tương tự như giai đoạn hiện nay.
Juventus: Allegri không thể mãi là vua Midas
Rút cuộc, mùa đó họ vẫn vô địch Serie A với khoảng cách 9 điểm trước đội nhì bảng, và vẫn là “cú đúp” ở sân chơi quốc nội. Sang mùa thứ ba, Allegri lại có “cú đúp” thứ ba - thành tích vô tiền khoáng hậu ngay cả khi so sánh với truyền thống hào hùng của Juventus (và dĩ nhiên càng không thể tưởng tượng đối với phần còn lại của bóng đá Italia).

Đấy cũng là lúc Juventus lập kỷ lục mới, 6 lần liên tiếp đoạt Scudetto. Gần cuối mùa, HLV Vincenzo Montella của AC Milan bình luận trước trận gặp Juventus: “Nếu được đưa ra lời khuyên, tôi sẽ khuyên Allegri nên tập trung vào Champions League. Họ còn muốn ăn thua ở Serie A làm gì nữa”. Rút cuộc, Allegri quả đã tập trung hơn cho Champions League. Nhưng họ vẫn thắng Milan. Và vẫn vào chung kết Champions League (một lần nữa).

Người ta hỏi Allegri cần gì khi Alvaro Morata ra đi, Paul Pogba ra đi, nói chung là gần như toàn bộ nửa trên của đội hình đá trận chung kết Champions League 2015 đã ra đi trước mùa bóng 2016/17. Câu trả lời không liên quan gì đến thị trường chuyển nhượng. Allegri nói ông chỉ cần niềm tin của những cầu thủ đã ở lại, gắn bó với Juventus. Ông chỉ cần tinh thần chiến đấu của họ. Suốt 3 mùa bóng vừa qua của Allegri, giới quan sát hầu như không mảy may ngờ vực chút nào về việc bảo vệ ngôi cao trong nước của Juventus. Allegri luôn tỏ ra điềm tĩnh trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Và đấy cũng là đặc điểm rõ nét của Bà đầm già.

Cho nên, bây giờ Allegri vẫn có quyền tự tin khi Juventus chuẩn bị gặp Barcelona trong hoàn cảnh họ vừa thua Sampdoria và chỉ đứng thứ 3 ở Serie A? Trên thực tế, vị trí của Juventus còn đáng lo hơn, bởi hai đội đang đứng ngay sau họ là AS Roma và Lazio vẫn còn trong tay 1 trận. Đội đang giữ Scudetto 6 lần liên tiếp, giữ “cú đúp” trong làng bóng Italia 3 lần liên tiếp, đang đứng trên lằn ranh của việc không có suất dự Champions League mùa tới - một câu chuyện thật sự khó tin.


Nếu quả đúng như những gì Allegri thường nói trước đây, rằng ông chỉ cần tinh thần của những cầu thủ đang gắn bó với Juventus (để có thành công), thì có vẻ như ông đang hướng tới... thất bại. Juventus thua 2-3 trên sân Sampdoria không phải vì đặc điểm “mọi chuyện đều có thể xảy ra” của môn bóng đá. Hình ảnh và cách chơi của Juventus cũng không giống như sự thể hiện của cái tỷ số có vẻ căng thẳng. Đội bóng của Allegri thua rất rõ ràng, toàn diện. Họ bị dẫn trước 3 bàn. Và khi Juventus liên tục gỡ được 2 bàn trong những phút cuối, đấy cũng chỉ là những tình huống đi ngược với thế trận. Đấy mới là cái quy luật “điều gì cũng có thể xảy ra” của bóng đá: đáng lẽ Juventus phải thua đậm hơn!

Một mặt, Juventus hiện thời dường như không có chỗ nào khả dĩ làm giới hâm mộ tin rằng họ đang ổn thỏa về tinh thần. Niềm tin, quyết tâm... chỉ là những khái niệm nhạt nhòa, mơ hồ, nếu những khái niệm ấy đang được gắn với Juventus của Allegri trong những ngày này. Mà dù có niềm tin, có quyết tâm đi nữa, thì hàng thủ già nua trong tay ông cũng khó đem lại hy vọng cho giới hâm mộ. Hiếm khi Juventus thủng lưới nhiều như những gì đang diễn ra với họ mùa này.

Không ai cứ thành công mãi, nên sẽ chẳng có gì lạ nếu như rút cuộc thì đây sẽ là mùa bóng thất bại của Allegri. Hơn cả thất bại: liệu đã đến lúc Juventus kết thúc một chu kỳ rực rỡ? Họa vô đơn chí: đúng lúc người ta bắt đầu bàn tán, thì Barcelona lại lù lù xuất hiện!

Nhận định & Bình luận trận Juventus - Barcelona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x