Juventus có thay đổi được thói 'khôn chợ dại nhà'?

Kinh Thi Kinh Thi
17:22 ngày 07-11-2018
Liên tiếp 3 mùa bóng vừa qua, Juventus luôn chơi thành công trên sân đối phương hơn trên sân nhà ở giai đoạn knock-out Champions League.
Juventus có thay đổi được truyền thống?
Vì sao lại chỉ bàn về giai đoạn knock-out, trong khi đây mới chỉ là vòng bảng ở Champions League mùa này? Vì ở vòng bảng Champions League, đôi khi có những trận đấu rất khập khiễng về đẳng cấp chuyên môn, từ đó các yếu tố tưởng như quan trọng bỗng không còn quan trọng nữa. Vòng knock-out cân bằng hơn hẳn, và các yếu tố liên quan đến kết quả cũng đáng bàn hơn.

Trước các đối thủ cân tài cân sức, hiện tượng Juventus thường chơi thành công hơn khi làm khách là đáng lưu ý. Đấy cũng là tính chất của cặp Juventus - M.U ở Champions League kỳ này, dù đây đang là vòng bảng.

Thật ra, với Allianz Stadium hay Juventus Stadium trước năm 2017, Juventus đã có một sân nhà thật sự, nghiêm chỉnh. Ngày xưa, khi còn phải thuê sân Delle Alpi của chính quyền thành phố Turin, “sân nhà” rất đáng bị xem là... nỗi hổ thẹn của một Juventus lừng lẫy danh tiếng. Khoảng cách mênh mông từ những hàng ghế gần nhất đến đường biên dọc khiến Juventus và các cổ động viên của họ thực sự bị chia cắt, chưa kể tầm nhìn của khán giả khi nào cũng rất xa xăm. Từ tinh thần cho đến chuyên môn, đấy luôn là tình trạng... phản bóng đá, xét trong đẳng cấp cao. Đấy là một phần nguyên nhân dẫn đến cái truyền thống ngược đời: chính Juventus rất ghét... sân nhà của họ. Đấy chỉ thuần túy là nơi để người ta chơi bóng. Lạnh lẽo, vô hồn. Truyền thống Juventus thường thành công hơn trên sân đối phương cũng từ đó mà ra.

Phải quyết đấu với M.U ở Old Trafford, hoặc đá với Liverpool ở Anfield, luôn là nỗi ám ảnh của các đối thủ mạnh nhất trong trận địa đỉnh cao. Nou Camp của Barcelona hoặc Bernabeu của Real Madrid coi như không cần giới thiệu. Ngay với các đội bóng nhỏ, như Celtic thôi, thì sân nhà Celtic Park cũng luôn là niềm kiêu hãnh, là nguồn lực vô bờ bến, đủ làm cho bất ngờ lớn có thể ập xuống các đối thủ mạnh. Juventus thì không. Chẳng bao giờ có niềm kiêu hãnh mang tên Delle Alpi (sân Juventus bất quá chỉ mới khánh thành vào năm 2011, coi như chưa có gì đáng bàn).


Về tinh thần, thầy trò HLV Jose Mourinho có thể xem đấy là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin trong chuyến làm khách đêm nay. Trên lý thuyết, dĩ nhiên ai cũng phải nghĩ M.U dễ thua, do chính Quỷ đỏ đã thua ở trận lượt đi trên sân nhà. Nhưng hãy lưu ý truyền thống kỳ lạ vừa nêu. Truyền thống sân bãi luôn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, làm nên sự tuyệt vời cho môn bóng đá.

Mà với M.U, càng không phải nhắc. Trong mùa bóng “ăn ba” lịch sử (1998/99), chính M.U đã thắng 3-2 trên sân Delle Alpi, sau khi chỉ hòa 1-1 ở trận lượt đi tại sân nhà, và sau khi bị dẫn 2 bàn trong khoảng chục phút đầu ở trận lượt về. Đấy là chiến thắng giúp M.U trở lại trận chung kết Cúp C1/Champions League lần đầu kể từ sau thế hệ của George Best và Bobby Charlton. Đã là người của M.U, không ai không nhớ cái kỷ niệm đẹp trên sân đối thủ hùng mạnh Juventus ấy.

Thật ra, Juventus cũng không cần thắng. Hòa là đủ điểm đi tiếp. Nhưng ở khía cạnh khác, đây đang là cơ hội lớn để Bà đầm già gây tiếng vang trước một tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu. Trong tay Jose Mourinho, M.U bây giờ đã suy yếu về mọi mặt, có thể thua tan nát bất cứ lúc nào. Trước một M.U “kèo dưới” như thế, Juventus có thể tranh thủ thời cơ làm một chiến thắng “để đời”? Vấn đề ở đây không phải là Juventus cần một chiến thắng “hủy diệt” trước M.U, mà là xây dựng một niềm kiêu hãnh mang tên “sân nhà”. Họ sẽ thay đổi truyền thống, hay lại lần nữa trở thành nạn nhân của nỗi ám ảnh sân nhà?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x