'Juventus nhái', 'Barcelona giả cầy' hay quyền lực của siêu CLB?

Trong thế giới bóng đá ngày nay, tồn tại những đội bóng có quyền lực siêu việt, vượt trội phần còn lại. Ở bất cứ giải đấu lớn nào đều có 1-2 ông kễnh như thế và họ có thể làm bất cứ thứ gì họ thích, bất chấp quy định giải đấu, luật lệ hay sự tôn trọng đối thủ, khán giả.
Juventus đểu, Barcelona giả cầy hay quyền lực của siêu CLB?
Cuối tuần qua, hai ông lớn Juventus và Barcelona đều vấp ngã ở giải VĐQG. Chức vô địch thực ra đã nằm trong tay của họ và trong tuần này, cả hai đều phải thi đấu ở vòng tứ kết lượt về Champions League. Thế nên, lập tức họ liền diễn trò hề để đảm bảo mục đích cá nhân. 

Juve thua đội chủ nhà SPAL 1-2, còn Barcelona hòa Huesca 0-0. Hai kết quả này là sự phỉ báng vào bóng đá, bởi nếu thi đấu bằng phân nửa sức mạnh, Juve và Barca đều có thể thắng dễ dàng những đối thủ tí hon kia. Nhưng họ cũng chẳng cần quan tâm đến thể diện. 

Ở đội hình xuất phát của Juventus, chỉ có một gương mặt thân quen là Joao Cancelo, còn bên phía Barcelona là thủ thành Ter Stegen và Dembele. Còn lại toàn những thành viên lạ hoắc thuộc đội trẻ hay những cầu thủ kinh niên ngồi đánh bóng mặt ghế dự bị. 

Huesca kiếm được 1 điểm quý giá từ đối thủ ghi 8 bàn vào lưới của họ
Huesca kiếm được 1 điểm quý giá từ đối thủ ghi 8 bàn vào lưới của họ

Barcelona cho ra mắt 3 cái tên mới toanh tại La Liga gồm: Moussa Wague, Jean-Clair Todibo và Riqui Puig. Trong khi đó, Juventus trình làng đám sao mai: Paolo Gozzi, Grigoris Kastanos, Stephy Mavididi và Hans Caviglia, người mới chơi tổng cộng 11 phút cho CLB. 

Tuần tới, Juventus sẽ tiếp Ajax (lượt đi hòa 1-1), còn Barcelona đón Man United (lượt đi thắng 1-0). Ở Serie A, Juventus đã gần như vô địch rồi, và đấy là Scudetto lần thứ 8 liên tiếp. Còn tại La Liga, Barcelona đang hơn đội xếp thứ hai Atletico 9 điểm, trong khi giải chỉ còn 6 vòng nữa. Có lẽ đến lễ Phục Sinh, Barca sẽ ăn mừng chức vô địch thứ 4 trong 5 mùa giải gần nhất.

Người ta đã phản ánh rất nhiều về khoảng cách sức mạnh, quyền lực, tài chính khủng khiếp giữa các CLB. Một số giải đấu đã có nhiều siêu CLB hơn nhưng sự mất cân bằng cạnh tranh vẫn còn. 

Đó là nhờ Barca chỉ dùng 3 cầu thủ chính, còn lại là sao mai
Đó là nhờ Barca chỉ dùng 3 cầu thủ chính, còn lại là sao mai

Bây giờ, có những tình huống mà các đội có thể thả 9-10 điểm, hay sử dụng đội hình toàn cầu thủ trẻ ở một số trận đấu mà vẫn đủ năng lực vô địch một cách tuyệt đối. Sự thao túng thắng thua tùy thích, lấy trẻ con đấu người lớn này chính là biểu hiện cho quyền lực của những siêu CLB. 

Họ còn có thể thao túng nhiều thứ khác. Huesca đang dưới đáy BXH La Liga khi còn kém khu vực trụ hạng 5 điểm. Để tồn tại, họ buộc phải kiếm từng điểm, và khi đấu với đội "Barcelona giả cầy" cuối tuần qua, Huesca đã có 1 điểm. Bên Serie A cũng thế, SPAL đã vươn lên 2 bậc và bỏ xa nhóm xuống hạng 4 điểm nhờ đá với đội "Juventus hàng nhái". 

Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những đội bóng khốn khổ khác bởi họ bị cướp điểm. Bất chấp HLV của Juventus hay Barcelona vẫn giương bộ mặt đạo đức ngời khi phát biểu rằng kết quả trận đấu phản ánh đúng thực tế, rằng họ vừa vất vả trở về từ Champions League.

Juventus cũng chỉ tung 1 gương mặt thân quen trong trận đấu cuối tuần qua
Juventus cũng chỉ tung 1 gương mặt thân quen trong trận đấu cuối tuần qua
 
“Tôi không làm gì sai. Sau tất cả, chúng tôi đã thắng 27 trong 32 trận ở Serie A nên thả lỏng vài trận thì đã làm sao. Chúng tôi quay vòng nhân sự bởi các ngôi sao cần được nghỉ. Nếu đá bằng đội hình chính thì có lẽ vẫn thua vì họ đã quá mệt”, Max Allegri biện bạch cho đội hình xuất phát gồm 10 cái tên lạ hoắc.

Chịu chết chưa? Chúng ta không thể trừng phạt Allegri và Ernesto Valverde vì họ chẳng làm gì sai bất chấp chúng ta đều thấy cái điều sai sai. Họ tận dụng tình huống đó hợp lệ, bởi họ vẫn là trùm của giải đấu và không ai dám động đến. 

Làm thế nào để hạn chế chuyện này. Hạn chế số cầu thủ đăng ký, quy định rõ ràng về chức năng của đội hình chính và đội hình B, giới hạn số lượng cầu thủ U23 mà một CLB được phép sở hữu… Có nghĩa là những việc trên sẽ buộc các CLB phải tính toán kỹ càng về việc dự trữ tài năng trẻ, và đón nhận rủi ro cao hơn.

Song ai có thể làm được điều này, còn ai ngoài những thể chế lớn như UEFA hay FIFA. Chỉ đáng tiếc là, những siêu CLB lại là bồ ruột của đám quan chức, lãnh đạo của những tổ chức này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x