Juventus kẻ chiến bại vĩ đại

Huy Hiếu
13:39 ngày 08-06-2015
Các Juventini và tifosi ủng hộ Juventus trên thế giới phải lấy làm tự hào vì những gì Lão phu nhân đã thể hiện trước quyền lực tối thượng Barca. Juve cho thấy họ có đủ thực lực để tối thiểu sẽ trở lại chung kết Champions League trong thời gian ngắn.
Juventus kẻ chiến bại vĩ đại
VIDEO: Thành Turin lặng lẽ khi Juve thất bại



ĐỘI Á QUÂN SỐ 1
Juve đã giành chiếc huy chương bạc châu Âu thứ 6 trong ngày 6/6 (giờ châu Âu), trở thành đội á quân số 1 trong lịch sử Cúp C1/Champions League, vượt qua “thành tích” 5 lần thua chung kết của Bayern và Benfica. Thống kê đó chỉ làm trái tim các Juventini thêm đớn đau, bởi với cùng 8 lần vào chung kết, nhưng Lão phu nhân vẫn không thể được xem là thế lực thực sự của bóng đá châu Âu như Barca!

Juve cũng thua Barca như Man Utd vào các năm 2009 và 2011. Nhưng khác với sự cam chịu của đại diện Premier League, Bianconeri đã có nhiều thời điểm bùng lên, thực sự đe dọa quyền lực của Barca. Sau bàn gỡ hòa của Morata, gương mặt HLV Massmiliano Allegri vẫn lạnh tanh như thể ông đã biết trước điều ấy nhất định sẽ đến, trong khi Sir Alex Ferguson run lẩy bẩy trước Barca ở Wembley 4 năm trước! 

Lão phu nhân đã chơi tuyệt hay cả mùa bóng, đặc biệt xuất sắc trong các trận vòng knock-out, nhưng chung kết một lần nữa lại là rào cản khó vượt qua nhất. Trong suốt hơn 20 phút đầu hiệp 2, Juve đã đè nén nhà vô địch Barca, họ chỉ thiếu chuẩn xác trong những pha chạm bóng cuối (trừ màn dàn xếp tuyệt hảo dẫn tới bàn gỡ hòa). Ở vị thế của Juve, họ nhất định cần tới chút may mắn để đánh bại Barca, nhưng nó đã không tới!

Hàng ngàn tifosi đã đổ ra phi trường Caselle tại Turin để chào đón các cầu thủ Juventus vào sáng hôm sau, khi họ trở về từ Berlin. Trong nỗi buồn thất bại, bầu không khí ấm áp cuồng nhiệt của các tifosi càng làm tăng thêm động lực cho thầy trò HLV Allegri. “Hãy cố gắng lần tới” là thông điệp các Juventini muốn gửi tới đội bóng yêu quý của họ!


GIÀ CỖI, NHƯNG VẪN CÓ TƯƠNG LAI
Juve có tới 9 cầu thủ từ 28 tuổi trở lên ra sân trong đội hình xuất phát, nhưng họ vẫn đủ thể lực để chiến đấu sòng phẳng trước Barca, không hề có dấu hiệu đuối sức trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc so tài. Chính bằng những “ông già” ấy, Juve đã lần lượt đánh bại Dortmund, Monaco và nhất là Real một cách thuyết phục. 

Paul Pogba và Alvaro Morata, hai cầu thủ hiếm hoi xuất phát của Juve ở dưới tuổi 28 đã để lại dấu ấn theo cách rất riêng. Morata ghi tên mình lên bảng điện tử, còn người trẻ nhất Pogba cho thấy anh không hề thua kém các tiền vệ hàng đầu hành tinh của Barca bằng những pha chuyền và xử lý bóng tinh xảo. Thậm chí lẽ ra Pogba còn kiếm được một quả penalty cho Juve. 

Màn trình diễn của họ, cũng như 2 cầu thủ “9X” khác vào sân từ ghế dự bị, Kingsley Coman và Roberto Pereyra là hình ảnh tiêu biểu cho sự chuyển giao thế hệ từ già sang trẻ đang diễn ra âm thầm tại Juve. Andrea Pirlo sắp ra đi, Carlos Tevez cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng nữa. Sự chia tay của những trụ cột lớn tuổi, nhường chỗ cho bậc đàn em trẻ khỏe là xu hướng không thể đảo ngược. 

Juve đã phải chờ tới 12 năm từ 2003 tới 2015 cho một trận chung kết Champions League. Nhưng với nền tảng vững chắc được BLĐ Lão phu nhân dày công gây dựng suốt nửa thập kỳ vừa qua cũng như một HLV phù hợp nhất với triết lý ấy - Allegri, Juve chắc chắn sẽ còn trở lại chung kết Champions League trong vài mùa bóng tới, chứ không phải “bóc” đến 12 cuốn lịch để có thêm 1 lần được thử vận may!

Già thứ nhì các trận chung kết
Trung bình 30 tuổi 153 ngày, có đến 6 cầu thủ đã ngoài 30, đội hình xuất phát của Juventus rạng sáng qua già thứ nhì trong lịch sử các trận chung kết Champions League, chỉ kém Milan mùa 2006/07 (31 tuổi, 34 ngày). Bên phía Barca, chỉ 3 cầu thủ xuất phát Andres Iniesta, Javier Mascherano và Dani Alves đã bước qua tuổi 30. 

CON SỐ
1 HLV Massimiliano Allegri chỉ chiến thắng 1/9 lần đối đầu Barca tại Champions League. 
2 Juventus đã không thể trở thành đội bóng Italia thứ hai giành “cú ăn ba”, sau Inter 2009/10. 
4 Juventus đã thua 4 trận chung kết Champions League liên tiếp (năm 1997, 1998, 2003 và 2015), chỉ kém kỷ lục của Benfica (5 trận liên tiếp).
15 Juventus phạm 15 lỗi trong hiệp 1 trước Barca, đây là kỷ lục tại Champions League mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở Champions League 2014/15 Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở Champions League 2014/15

    Một mùa giải Champions League nữa đã trôi qua nhưng vô vàn cảm xúc, những bàn thắng đẹp vẫn còn đọng lại trong tâm trí người hâm mộ. Sau đây hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất.

  • Vận đen của Buffon Vận đen của Buffon

    Ở tuổi 37, trong mùa giải thứ 10 dự Champions League (trận chung kết thứ hai), Gianluigi Buffon một lần nữa lỗi hẹn với danh hiệu cao quý duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp “người gác đền” vĩ đại.

  • Suarez: Ác quỷ đã hóa thiên thần Suarez: Ác quỷ đã hóa thiên thần

    Cắn người, bị treo giò, bị cấm hoạt động bóng đá, bị NHM ghẻ lạnh, dư luận giễu cợt. Nhưng cho dù ngần ấy giông bão đổ lên đầu, Luis Suarez vẫn không đầu hàng, không ngừng ước mơ một ngày ác quỷ sẽ hóa thiên thần. Và ngày đẹp tươi ấy đã tới…

  • Người Ý bó tay với 'song đề' M-S-N Người Ý bó tay với 'song đề' M-S-N

    Mùa này, cả châu Âu đã khốn khổ với “song đề” M-S-N. Làm sao để vô hiệu hóa được sức mạnh của bộ ba siêu đẳng Messi, Neymar, Suarez đã khó. Làm sao vô hiệu hóa được họ trong khi không để sổng những cầu thủ khác của Barca lại còn khó hơn. Và làm sao làm được tất cả điều đó trong khi vẫn có thể tấn công đối thủ?

  • Lionel Messi: Vĩ đại, và hơn thế nữa Lionel Messi: Vĩ đại, và hơn thế nữa

    Không thể nói Lionel Messi đã có một trận đấu đỉnh cao, nhưng có lẽ trình độ của chàng trai người Argentina đã đạt đến cảnh giới tối cao. Có nghĩa là ngay khi Messi chỉ tung ra nửa sức mạnh, người ta vẫn nhận ra ảnh hưởng to lớn của anh trên sân.

  • Barca xuống đường mừng cú ăn ba Barca xuống đường mừng cú ăn ba

    Không lâu sau khi đăng quang chức vô địch Champions League, các cầu thủ Barca đã trở về quê nhà Tây Ban Nha và diễu hành bằng xe buýt trên các đường phố tại Barcelona mừng chiến thắng.

  • Tạm biệt Pirlo, thiên tài ngái ngủ Tạm biệt Pirlo, thiên tài ngái ngủ

    Tại Berlin rạng sáng qua, Andrea Pirlo có thể đã chơi trận cuối cùng cho Juventus. Gương mặt già cỗi chan nước mắt trong điệu bộ ngái ngủ quen thuộc. Hãy nhớ kỹ hình ảnh đó, vì bóng đá châu Âu sẽ không có một Pirlo thứ hai.

  • Barca dưới triều đại Luis Enrique: Tái hiện quá khứ, vẽ lại vinh quang! Barca dưới triều đại Luis Enrique: Tái hiện quá khứ, vẽ lại vinh quang!

    Chức vô địch Champions League mùa này không chỉ giúp Barca làm nên lịch sử, tái hiện quá khứ, mà còn mở ra một tương lai vô cùng tươi sáng. Sau kỷ nguyên tiqui-taca huy hoàng, đội bóng Catalan lại đang tạo nên một triều đại vô cùng rực rỡ…

  • Nỗi buồn Premier League ở Champions League Nỗi buồn Premier League ở Champions League

    Trong một mùa giải mà La Liga và Serie A thăng hoa, Premier League lại chọn cho mình lối ngược chiều ảm đạm. Mùa giải 2014/15 là lần đầu tiên sau 22 năm không có đại diện nào của xứ sương mù góp mặt ở tứ kết của cả 2 giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó là sự sa sút có hệ thống của giải đấu mang tên Ngoại hạng.

  • Champions League 2014/15: Làn gió mới trên ghế huấn luyện Champions League 2014/15: Làn gió mới trên ghế huấn luyện

    Max Allegri là HLV của Calcio nhưng lại có quan điểm đi ngược với truyền thống Calcio. Ông từng chỉ trích: “Bóng đá Italia quá xem trọng chiến thuật. Theo tôi, bóng đá là một sô diễn, và hãy để các nghệ sĩ trên sân tự do bay bổng thay vì trói họ vào các ý đồ chiến thuật”.

  • Nhìn lại Champions League 2014/15: Đâu phải đại gia mới tiến xa Nhìn lại Champions League 2014/15: Đâu phải đại gia mới tiến xa

    Thành công của những CLB như Juventus, Monaco và Porto mùa này có thể coi như cơn gió mát lành thổi vào những đội bóng không được xếp vào nhóm “chiếu trên” ở Champions League. Họ vẫn có quyền mơ mộng khiến châu Âu “phẳng” hơn và Champions League bớt đơn điệu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x