Karius có thể đi tong sự nghiệp sau 'cơn ác mộng' Kiev

Tam Phong
10:50 ngày 28-05-2018
Thủ thành huyền thoại Peter Shilton của ĐT Anh đã có bài viết chia sẻ về trường hợp Loris Karius sau khi anh mắc 2 sai lầm đáng trách khiến Liverpool thất bại 1-3 trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League 2017/18.
Karius có thể đi tong sự nghiệp sau 'cơn ác mộng' Kiev
Tôi ghét điều Loris Karius đã phải trải qua ngày hôm nay. Cùng là thủ môn với nhau, tôi đồng cảm với cậu ấy. Những bàn thua như thế sẽ song hành với Karius trong suốt quãng đời còn lại. Mọi thủ môn đều mắc lỗi. Nhưng nếu bạn phạm sai lầm và đội bóng của bạn thắng, sẽ chẳng ai nhớ đến những vấn đề đó.

Ngược lại, nếu bạn mắc không chỉ 1 mà tới 2 lỗi trong một trận chung kết và CLB của bạn thất bại, tôi ngờ rằng bạn sẽ không bao giờ có thể vượt qua. Tôi hi vọng Karius sẽ được các đồng đội, HLV và tất cả người Liverpool giúp đỡ. Những CĐV có thể tức giận, khó chịu nhưng sẽ chẳng ai cảm thấy tồi tệ hơn bản thân thủ môn người Đức.

Thật đau đớn khi chứng kiến cảnh ấy. Tôi đã choáng váng khi nhìn thấy điều đó. Tôi đã xem lại bàn thua đầu tiên và chỉ có thể kết luận đơn giản là Karius đã mất tập trung. Các thủ môn cần phải luôn nhận thức được người đứng gần mình nhất.

Karim Benzema khi đấy đang đứng ngay trước mặt Karius và cậu ấy vẫn quyết định ném bóng về khu vực đó để phát động tấn công. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại ném bóng như thế. Tôi không thể tin được lại có sai lầm như vậy ở trong một trận đấu đỉnh cao.


Sai lầm thứ 2, bắt nguồn từ cú sút xa của Gareth Bale. Đó thực sự là một cú sốc. Rõ ràng khi sai lầm ở bàn thua thứ nhất vẫn lảng vảng trong tâm trí bạn thì bạn rất khó có thể thi đấu tốt ở phần còn lại trận đấu.

Loris đã đứng ở vị trí thuận lợi để cản phá cú sút của Bale, một cú sút bóng bổng và đi liệng. Nếu bạn đang chịu áp lực, tốt nhất là nên phá bóng. Đó là cách lựa chọn an toàn mà bất kỳ thủ môn nào cũng sử dụng. Ở pha bóng này, thậm chí chẳng có ai gây áp lực trước mặt Karius và anh ta có thể đấm bóng xuống khoảng không trước mặt rồi ôm bóng ở nhịp tiếp theo.

Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Tại vòng loại World Cup 1974, tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Anh bị Ba Lan cầm hòa với tỷ số 1-1 và không đủ điều kiện tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Đức. Vào thời điểm đó, tôi đã suy sụp. Đến hôm nay nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau nhói. Nhưng chính sai lầm đó đã khiến tôi phải thay đổi và giúp tôi tiến bộ hơn trong phần còn lại của sự nghiệp.

Trước đây, chúng tôi không phải đối mặt với sức ép lớn từ mạng xã hội và giới truyền thông. Các cầu thủ, HLV có thể tha thứ cho Karius nhưng còn người hâm mộ thì sao? Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm Liverpool cần 1 thủ môn đẳng cấp thế giới nếu muốn giành được những danh hiệu lớn. Vì vậy, có lẽ đây là trận đấu cuối cùng của Karius trong màu áo Liverpool.

Để trở lại với đỉnh cao, The Kop cần có lại những mẫu thủ môn như Ray Clemence hay Bruce Grobbelaar trước đây, dù thời điểm này thật sự khó để tìm được những siêu người gác đền như vậy.

Thủ môn Karius khóc nức xin lỗi khán giả Liverpool


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x