Kasper Schmeichel: Đã đến lúc viết lại huyền thoại nhà Schmeichel

Lộc Trần
18:38 ngày 16-05-2017
Nếu coi chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước là đỉnh cao trong sự nghiệp, Kasper Schmeichel có thể ở lại Leicester. Nhưng nếu muốn vượt qua cái bóng của người cha Peter, anh phải ra đi.
Kasper Schmeichel: Đã đến lúc viết lại huyền thoại nhà Schmeichel
Một mùa giải đầy biến động của Leicester cuối cùng cũng kết thúc. Mục tiêu ban đầu đã được thực hiện: Trụ hạng. Chỉ có điều cái giá phải trả là chiếc ghế của Claudio Ranieri.

Trong 10 tháng hỗn loạn với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, Kasper Schmeichel được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất theo cả đánh giá của đồng đội cũng như CĐV. Đó là sự ghi nhận tuyệt đối từ cả bên trong lẫn bên ngoài sân King Power.

Trong mùa giải Wes Morgan không còn giữ được sự ổn định, qua đó đánh mất luôn cả bản lĩnh của người lãnh đạo thì chỉ có Kasper là chỗ dựa cho đồng đội nhìn vào. Không khi nào người ta thấy anh đánh mất ý chí chiến đấu dù rơi vào cảnh ngặt nghèo về tinh thần, thứ yếu nhất của một đội bóng nhỏ.

  Sự tưởng thưởng xứng đáng cho Kasper
Sự tưởng thưởng xứng đáng cho Kasper

Nhưng như đã nói, Kasper sẽ mãi chỉ là một thủ môn giỏi trong giải đấu có vô vàn thủ môn giỏi. Bởi lẽ chỉ một danh hiệu Ngoại hạng Anh chẳng nói lên điều gì. Muốn vươn tới đẳng cấp của các thủ môn hàng đầu thế giới, mà nói không xa, là người cha Peter, thì anh cần một môi trường lớn hơn.

Trước khi đến M.U, Peter là thủ môn số 1 ở giải VĐQG Đan Mạch với 3 chức vô địch cùng Brondby. Nhưng chẳng ai biết đến người khổng lồ Bắc Âu cho tới khi anh cập bến M.U và tạo ra những điều kỳ diệu trong khung gỗ. Và cái ngày đến Old Trafford, Peter 28 tuổi.

Kasper không khác là bao, đang ở độ chín sự nghiệp với tuổi 30. Lúc này hoặc không bao giờ, anh cần đưa ra một quyết định nâng tầm danh vọng. Bến đỗ tiếp theo có thể là bất cứ đại gia tại châu Âu nào, chỉ cần có tham vọng vượt trội Leicester.

Đi để trở về, Kasper có còn nhớ Old Trafford
Đi để trở về, Kasper có còn nhớ Old Trafford?

M.U, như một cái tên đã hằn sâu vào tiềm thức, rất phù hợp với Kasper. Ngày chia tay của David De Gea đang đến gần và Quỷ đỏ rất cần một người thay thế xứng đáng. Còn gì hoàn hảo hơn con trai của một huyền thoại trở lại Old Trafford. Đó từng là nơi cậu bé Kasper chơi bóng trong đường hầm và chắc chắn là bệ phóng xứng đáng cho anh vươn ra đẳng cấp thế giới.

Mọi chuyện càng đáng tin cậy hơn khi thủ thành người Đan Mạch thừa nhận muốn chia tay Leicester để tìm kiếm thử thách mới. Để chuẩn bị cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp, thủ thành 30 tuổi quyết định chia tay người đại diện cũ để đi theo Luca Bascherini. "Tay cò" người Italia có mối quan hệ rất thân thiết với M.U khi từng là người đại diện của Luis Nani và Patrice Evra lúc 2 ngôi sao này còn thi đấu ở Old Trafford.

Cái họ danh tiếng không thể làm cho cái tên nổi tiếng. Kasper đã chứng minh mình có đủ bản lĩnh để không bị ngợp dưới cái bóng của người cha vĩ đại, vậy thì chẳng có lý do gì anh không thể thay thế biểu tượng bất diệt đó ở một nơi như Old Trafford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x