Kẻ thù của fan M.U là ai?

Lộc Trần
13:36 ngày 23-08-2018
Có lẽ chẳng ai ngại đấu tranh, họ chỉ cần có kẻ thù thôi. Fan M.U đương nhiên không thể đứng ngoài sự suy tàn của M.U, vậy nhưng họ sẽ phải chống lại ai?
Kẻ thù của fan M.U là ai?
"Hỗn loạn" có lẽ là từ chính xác nhất để miêu tả về Old Trafford lúc này. Sự hỗn loạn tràn lan khắp ngõ ngách, từ kết quả trên sân, tâm trạng cầu thủ, sức ép của HLV đến tấm lòng người hâm mộ. 

Fan M.U nổi tiếng là cộng đồng đông đảo, đoàn kết và đặc biệt chuyên nghiệp. Họ không muốn chỉ là một nhóm người bị dắt mũi mà phải có tiếng nói đến vận mệnh của đội bóng. Rất nhiều lần thế giới được chứng kiến những cột mốc của Quỷ đỏ có gắn liền với lực lượng ghê gớm này. Ví dụ điển hình như làn sóng phản đối nhà Glazer mua lại M.U vào năm 2005.

Chỉ trích Jose Mourinho có lẽ nằm trong số đó. Chứng kiến đội bóng thân yêu đi vào bước xe đổ của mùa trước, không người hâm mộ nào cầm lòng được và phải lên tiếng. Họ nhìn ra lỗi nằm ở Mourinho, nhưng chưa dừng lại ở đó. 

Đầu tháng sau, các fan M.U sẽ góp tiền lại để thuê máy bay kéo dòng chữ "Ed Out - LUHG" (Tạm dịch: Đuổi Ed Woodward, yêu M.U, ghét nhà Glazer) trên bầu trời sân Turf Moor trong khuôn khổ trận đấu giữa M.U và Burnley. Giờ thì mũi công kích nhắm vào PCT Ed Woodward và những ông chủ mang họ Glazer.

Fan M.U từng dùng máy bay để gửi thông điệp vào năm 2014
Fan M.U từng dùng máy bay để gửi thông điệp vào năm 2014

Đây là lần đầu tiên fan M.U dùng lại phương pháp này kể từ năm tháng 3/2014. Lúc đó, trên bầu trời Manchester là dòng chữ "Chọn sai rồi, đuổi Moyes đi". Một tháng sau, HLV người Scotland bị sa thải khi mùa giải vẫn còn 4 trận đấu.

Bây giờ, Woodward bị chỉ trích sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 không mấy thành công khi chỉ mang về 3 tân binh là Diego Dalot, Lee Grant và Fred. Mọi chuyện được đổ thêm dầu vào lửa khi huyền thoại sống Gary Neville khẳng định Woodward đã "làm suy yếu" Mourinho bằng việc không cung cấp các cầu thủ mong muốn.

Neville nói Woodward lẽ ra phải mua thêm trung vệ cho Mourinho, "chiêu mộ Harry Maguire và Toby Alderweireld có tốn tới 120 triệu bảng thì cũng phải làm vì đó là những cầu thủ tốt". Đó rõ ràng là quan điểm của một người... ngoài cuộc và không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tài chính của một tập đoàn khổng lồ.

Người hâm mộ dễ dàng chỉ trích Woodward vì "chỉ" bỏ ra hơn 70 triệu bảng cho mùa Hè này, mà quên rằng chính ông đã cung cấp hơn 400 triệu để Mourinho mua sắm kể từ lúc cập bến Old Trafford. Nhìn xa hơn, Woodward đã lo được xấp xỉ 800 triệu bảng để 3 HLV là David Moyes, Louis van Gaal và Mourinho đi chợ thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

Ai trong số 2 người này phải chịu trách nhiệm?
Ai trong số 2 người này phải chịu trách nhiệm?

Nên nhớ, bỏ ra gần 800 triệu bảng mà vẫn giữ được vị thế số 1 trong kinh doanh cấp CLB bóng đá thì Woodward không phải là kẻ tầm thường, càng chắc chắn không đáng bị chỉ trích. Mourinho muốn mua trung vệ, Woodward đã mang về Eric Bailly và Victor Lindelof. Nên nhớ, chính Mourinho "nằng nặc" đòi 2 cái tên trên và khi bộ đôi này chơi ngớ ngẩn trong thất bại 2-3 trước Brighton, người ta chỉ nhìn vào việc Woodward đã không mua thêm trung vệ cho Mourinho. Một sự vô lý hết sức!

M.U giàu có nhưng không phải sở hữu tài khoản không đáy. Họ còn bị hạn chế và kìm kẹp bởi nhiều yếu tố khác, từ truyền thống tới luật công bằng tài chính. Bây giờ không còn là thời đại mà Mourinho muốn gì đều được đáp ứng, nhất là khi Người đặc biệt không có tư cách đòi hỏi bởi sự trắng tay mùa trước.

Nói chung, người hâm mộ lúc nào cũng có lý để chỉ trích. Họ chỉ đơn giản đang làm nhiệm vụ của mình mà đôi khi để cảm xúc lấn át lý trí. Đây là hình ảnh tiểu biểu của việc đấu tranh mà không biết kẻ thù là ai? Woodward có lỗi trong thất bại chung, nhưng nếu phải đuổi thì chắc chắn ông không phải là cái tên đầu tiên.

Và trong khi người ta còn muốn đuổi Woodward thì giá cổ phiếu của M.U bất ngờ phá kỷ lục khi tăng lên 24 USD/cổ và đẩy giá trị CLB đạt mức không tưởng 4 tỷ USD. Nếu đây vẫn là một tin xấu thì không biết đâu mới là tin tốt vào lúc này. Về phần fan M.U, họ nên thuê máy bay để đi dạo giải khuây thì hơn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x