Keylor Navas: “Tôi đã khóc khi biết sẽ được ở lại Real”

HỒ ĐẮC
14:33 ngày 23-09-2015
Thủ thành Keylor Navas đang trải qua 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới nhà. Chỉ cần thêm 11 phút trắng lưới nữa ở trận gặp Bilbao, anh sẽ vượt qua kỷ lục 460 phút không thủng lưới mà Iker Casillas lập ở mùa 2008/09. Nhân dịp này, anh đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh radio Cadena COPE.
Keylor Navas: “Tôi đã khóc khi biết sẽ được ở lại Real”
- PV: Xin chào Keylor. Đầu tiên, hãy nói một chút về mạch 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới của anh cùng Real Madrid. Cảm giác của anh thế nào?

- Keylor Navas: Tôi cảm thấy rất tự hào về thành tích này. Tất nhiên, bóng đá là một cuộc chơi mang tính tập thể cao và tôi thấy là mình cần phải nói lời cảm ơn tới những người đồng đội đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành.

- Có vẻ như anh đang rất hạnh phúc ở Real Madrid?
- Đúng vậy, những ai từng trải qua những ngày tháng phải đối mặt với tương lai mờ mịt như tôi mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao lúc này và thấy là cần phải trân trọng nó.

- Có phải anh đang muốn nói đến những chuyện đã xảy ra trong mùa Hè vừa qua, khi anh suýt chút nữa phải gia nhập Man United như là một phần trong hợp đồng mua David De Gea của Real Madrid?
- Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày 31 tháng 8 vừa rồi. Tôi như người đã bị đẩy xuống địa ngục để rồi sau đó có một điều kỳ diệu kéo tôi trở lại thiên đường.


- Anh có thể nói rõ hơn về ngày 31 tháng 8 đó được không?
- Hôm ấy, người đại diện đã yêu cầu tôi phải đến sân bay chờ sẵn. Tôi ngồi trong phòng chờ ở sân bay Barajas, trong tay luôn cầm cái điện thoại, cứ 5 phút lại nhìn nó một lần. Bởi người ta dặn rằng, tôi phải bám sát mọi diễn biến của vụ việc và chuông điện thoại có thể rung lên bất kỳ lúc nào.

- Vậy là người đại diện của anh đã thông báo cho anh tin mừng không phải đến Man United?
- Vâng, và đó thực sự là một tin mừng. Bởi trước đó, tôi luôn bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thi đấu cho Real Madrid. Khi nhận được tin báo tôi sẽ được tiếp tục ở lại thi đấu tại Bernabeu, lúc đó trong vòng tay vợ, cảm xúc của tôi thực sự dâng trào và tôi đã khóc òa như một đứa trẻ.

- Nhưng Man United cũng danh tiếng mà. Tại sao anh lại không muốn chuyển sang đó?
- Đó là vì tình yêu. Tôi đã trót yêu Real Madrid từ khi còn là một cậu bé mất rồi.

- Chúng ta quay trở lại với bóng đá nhé! Anh có thể cho biết cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay là ai?
- Tất nhiên là Cristiano Ronaldo. Tôi chưa thấy một cầu thủ nào phi thường như anh ấy. Anh ấy đã khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật là may mắn khi được đứng chung đội hình cùng một cầu thủ vĩ đại như Ronaldo.

- Hãy nói một chút về Iker Casillas. Quan hệ của anh với Casillas như thế nào? Và anh đã phải trải qua quãng thời gian làm cái bóng của anh ấy ra sao?
- Quan hệ giữa tôi với Casillas rất bình thường. Còn về quãng thời gian phải làm người dự bị cho anh ấy, tôi thấy là mình phải chấp nhận thôi. Ai chẳng muốn được thường xuyên ra sân thi đấu. Điều quan trọng là tôi vẫn luôn lạc quan nhìn về phía trước và cố gắng tự cân bằng mình.

- Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!

Thần tượng là Buffon
Khi được hỏi thần tượng của mình là ai, Keylor Navas đã không ngần ngại nói rằng, đó là thủ thành Gianluigi Buffon. Theo Navas, “bóng đá đương đại sẽ khó có một thủ môn nào vừa tài ba lại vừa là biểu tượng của lòng trung thành như Buffon”. Ngoài ra, Navas cũng thần tượng cựu thủ môn Lester Morgan của ĐT Costa Rica.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x