Khả năng HLV Conte bị sa thải là khá lớn

Kinh Thi Kinh Thi
07:02 ngày 14-08-2017
Trận thua Burnley 2-3 ngay trên sân nhà ở vòng đấu khai mạc Premier League chỉ làm thiên hạ chú ý nhiều hơn đến khả năng Chelsea sa thải HLV Antonio Conte trong mùa bóng này. Thật ra, đấy chưa bao giờ là một xác suất nhỏ, bất chấp kết quả ra sao.
Khả năng HLV Conte bị sa thải là khá lớn
Conte cười khẩy khi được hỏi về nguy cơ bị sa thải. Nhưng bình luận viên Jamie Carragher lại nói ông sẽ ngạc nhiên nếu thấy Conte vẫn ngồi ghế HLV trưởng Chelsea đến cuối mùa bóng. Bình luận viên Steve Nicol thì phân tích nghiêm túc hơn: Conte rất dễ bị sa thải, đơn giản vì đấy là việc của Roman Abramovich chứ không phải là chuyện do chính Conte quyết định. Chẳng ai hiểu rõ Abramovich mà lại cười khẩy về khả năng ông chủ này sa thải HLV trưởng, bất cứ lúc nào.

Ai nấy đều biết, Chelsea đang trải qua mùa chuyển nhượng tồi tệ, và đấy là việc của các giám đốc. Chẳng những không chịu trách nhiệm, Conte còn là nạn nhân của tình trạng này. Cái nhìn thuần túy bóng đá cho thấy Conte đáng được thông cảm. Nhưng rồi sao? Cái nhìn ấy đâu có làm thay đổi thói quen sa thải HLV trưởng của ông chủ Chelsea!

Sau trận thua Burnley, Conte tỏ ra giận dữ như thể ông vừa bị xúc phạm bởi một câu hỏi quả là nhạy cảm: “ông nghĩ gì trước nghi vấn cho rằng ông cố tình đưa ra đội hình chệch choạc để gây áp lực với các giám đốc Chelsea khiến họ tăng cường mua sắm?”. Conte xếp Jeremie Boga đá chính. Charly Musonda thì vào sân thay người lúc gần cuối trận. Ghế dự bị Chelsea còn có Kyle Scott, Kenedy và Fikayo Tomori. Những ai thế nhỉ?


“Tại sao lại hỏi như thế?” - Conte sửng cồ. Trong thâm tâm, có thể ông đang nghiền ngẫm câu hỏi ngược lại, mà chưa biết nhằm vào ai: “Tại sao Chelsea luôn cố tình trì hoãn, thậm chí làm ngược với quan điểm của ông trên thị trường chuyển nhượng? Ai đó muốn dẫn dụ ông đến việc chỉ trích Abramovich và tự chuốc lấy kết cục sa thải?”. Có một chi tiết ít được đề cập: khi Conte ký hợp đồng mới với Chelsea tháng trước, có một thỏa thuận rằng ông không được chỉ trích công việc của các giám đốc.

Ban đầu, Chelsea định mời Conte ký hợp đồng mới 4 năm, với mức lương 9,5 triệu bảng/năm. Ngay trước khi đàm phán, Conte đã chỉ trích giới điều hành Chelsea khá nặng nề, quanh việc chuyển nhượng. Thế là giới lãnh đạo nổi cáu. Kết quả: Conte chỉ được ký hợp đồng 2 năm, lương 9 triệu bảng/năm. Đấy đã là mức lương cao nhất lịch sử Chelsea rồi (lương cũ của Conte là 6,5 triệu bảng/năm). Nhưng thái độ của Chelsea khá rõ: chỉ ký 2 năm để... dễ sa thải Conte hơn!

Một mặt, Conte thuộc mẫu HLV không dễ chấp nhận sự can thiệp từ các giám đốc trong các phần việc nặng tính chuyên môn. Mặt khác, các giám đốc Chelsea lại tỏ ra bất mãn với ảnh hưởng lớn từ các nhân vật mà Conte kéo về Chelsea, trong đó có anh ruột của ông là Daniele Conte và người đại diện không chính thức Federico Pastorello. Đấy là thực tế nơi hậu trường Chelsea. Cho dù thành công trên sân đi nữa, Conte cũng dễ bị đuổi, huống hồ là thất bại như trong trận đấu vừa qua.

Nhà cái xem Conte là ứng viên số 1 cho khả năng mất ghế
Với tỷ lệ cược 7/2 (đặt 2 ăn 7), Antonio Conte (Chelsea) đang là ƯCV số 1 cho khả năng bị sa thải tại Premier League theo nhà cái Ladbrokes. Kế tiếp là Rafael Benitez của Newcastle và Mark Hughes của Stoke (cùng 9/2), Slaven Bilic của West Ham (7/1). Các HLV nổi tiếng như Jose Mourinho (M.U), Arsene Wenger (Arsenal), Pep Guardiola (Man City) đều nằm ở cuối danh sách, với tỷ lệ 50/1.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Fan thêm bằng chứng Real Madrid được UEFA dàn xếp Fan thêm bằng chứng Real được UEFA dàn xếp

    Bên cạnh tình huống bàn thắng ở phút bù giờ của Bayern bị từ chối, còn có một pha bóng rất đáng chú ý khác của Real Madrid gây ra sự phẫn nộ cho người hâm mộ.

  • Hạ đẹp CAHN và Bình Dương, còn ai đủ sức thách thức Nam Định? Hạ đẹp CAHN và Bình Dương, còn ai đủ sức thách thức Nam Định?

    CAHN thua. Viettel, Hà Nội FC thất thường chưa có dấu hiệu trở lại. Nam Định đánh bại đội bóng tham vọng và ổn định nhất thời điểm hiện tại là Bình Dương để biến mình thành lữ hành cô độc. Thời gian đến cuối giải còn dài, nhưng Nam Định đang ngày một vô đối bằng những thế mạnh không thể phủ nhận của mình.

  • Trực tiếp LPBank HAGL vs SLNA, 17h00 chiều nay: Phận ai nấy lo Trực tiếp LPBank HAGL vs SLNA: Phận ai nấy lo

    Bongdaplus cập nhật trực tiếp diễn biến trận đấu giữa LPBank HAGL vs SLNA vào lúc 17h00 chiều nay. Ở thế đường cùng nên cả 2 đội phải quyết chiến lẫn nhau.

  • Harry Kane lại trắng tay Harry Kane lại trắng tay

    Không có một kết cục khác tốt đẹp hơn với Harry Kane, khi tiền đạo người Anh tiếp tục trải qua một mùa giải nữa trắng tay trong sự nghiệp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x