Khép lại mùa bóng đáng nhớ nhất của Liverpool!

Kinh Thi Kinh Thi
10:57 ngày 12-05-2019
Người ta sẽ không nhớ kẻ về nhì? Trên đời chẳng có chuyện gì là tuyệt đối. Ai không biết Hà Lan là “kẻ về nhì” vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.
Khép lại mùa bóng đáng nhớ nhất của Liverpool!
“Đội bóng vàng” Hungary nữa... Vậy nên, bất kể là nhất hay nhì, sẽ không ai quên đây là mùa bóng đáng nhớ nhất của Liverpool ở Premier League.

Nếu thắng Wolves tối nay, Liverpool sẽ được 97 điểm, còn chuyện về nhất hay nhì là do... hên, xui. Bóng chưa lăn thì chưa có gì bảo đảm rằng Man City không bất ngờ mất điểm ngay trước mức đến. Nhưng, đấy lại là chuyện khác. 

Vấn đề của thầy trò HLV Klopp chỉ là cố gắng thể hiện hình ảnh tuyệt vời mà họ đã gầy dựng ở Premier League suốt mùa bóng này. Chỉ một vòng nữa thôi, với cái “danh hiệu” dù là mơ hồ của kẻ về nhì vĩ đại nhất lịch sử. Vâng, ít nhất như thế!

Điểm số 97 (nếu được) thì quá “dữ rồi”. Khoan nói á quân hay quán quân, tóm lại xưa nay chỉ có một lần duy nhất người ta từng vượt qua cột mốc ấy ở Premier League - Man City “vô đối” ở mùa bóng trước, đã coi như vô địch Premier League từ đợt Giáng sinh. 

Trong suốt một thời gian dài trước đây, từng có tình trạng nói đến Premier League là nói về M.U và phần còn lại, bất quá chỉ có Arsenal xứng vai võ sĩ thách đấu. Nhưng M.U chưa bao giờ lấy được điểm số nhiều như Liverpool hiện thời. Arsenal là đội duy nhất từng lãnh “cúp vàng” theo đúng nghĩa đen (phiên bản của cúp vô địch Premier League 2004 được mạ vàng toàn bộ để ghi nhận mùa bóng bất bại của Arsenal). Nhưng Arsenal khi ấy cũng chỉ được 90 điểm.

Ở mùa 1978/79, Liverpool từng vô địch Anh với 30 trận thắng và 8 trận hòa. Khi ấy người ta còn tính điểm theo cách cũ (2 điểm cho 1 trận thắng).

Nếu thắng Wolves, Liverpool sẽ kết thúc mùa giải với số điểm  kỷ lục của mình: 97 điểm
Nếu thắng Wolves, Liverpool sẽ kết thúc mùa giải với số điểm kỷ lục của mình: 97 điểm

Tính theo cách bây giờ thì Liverpool khi ấy được 98 điểm, nhưng đấy là mùa bóng có 42 trận (giải có 22 đội). Liệt kê một vài cột mốc như thế cũng chỉ để thấy rõ hơn sự tuyệt vời của Liverpool trong mùa bóng này. Thật ra, đấy cũng chỉ là con số lạnh lùng. Quan trọng là hình ảnh. Và đấy là điều mà giới hâm mộ trung lập có thể chờ xem ở vòng đấu cuối.

Giả sử đúng như những gì đã được nói đi nói lại: Liverpool kết thúc Premier League mùa này với 97 điểm nhưng vẫn không vô địch, thì đấy chỉ là sự lặp lại “số xui” của Juergen Klopp? Có lẽ, bản thân Klopp đã cảm nhận rõ hơn ai hết, về cái gọi là “vận hạn”. 

Ông từng vỗ về Mohamed Salah trong giai đoạn mà chân sút Ai Cập dường như không thể ghi bàn. Đấy có phải là nhờ Klopp hay không, tùy ý mỗi người, nhưng tóm lại thì Salah rút cuộc đã tìm lại được cảm giác ghi bàn. Với Klopp nói riêng, và tất nhiên cả Liverpool nói chung, biết đâu kỳ này...

Klopp không chỉ “xui” ở giải VĐQG
Năm 2012, Klopp giúp Dortmund đoạt “cú đúp” trong làng bóng Đức. Đấy cũng chính là lần gần đây nhất Klopp được biết đến cảm giác vô địch. Từ đó đến nay, ông đã 6 lần vào đến chung kết nhưng thua ở trận cuối cùng (Cúp QG Đức 2014, 2015; Champions League 2013, 2018; Cúp Liên đoàn Anh 2016 và Europa League 2016). Ngoài ra, đội bóng của Klopp còn về nhì 2 lần ở giải Bundesliga (2013, 2014).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x