Khép lại vòng loại World Cup 2018: Bức họa ngập tràn cảm xúc

Thạch Long
Từ 07:17 ngày 17-11-2017
Sau 871 trận đấu kéo dài 2 năm, 8 tháng, 3 ngày, vòng loại World Cup 2018 đã chính thức khép lại. Hơn 2 năm qua, tấm vé tới Nga mùa Hè năm sau đã gắn liền với sự vỡ òa, hồi hộp và cả tuyệt vọng. Hiếm có vòng loại nào mà NHM được chứng kiến nhiều sắc thái cảm xúc như lần này.

Những nụ cười hòa trong nước mắt

Nụ cười thu hoạch của những đội tuyển mà tấm vé tới Nga đối với họ vốn là chuyện tất nhiên (Brazil, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp...); âm lượng nụ cười bật lên thành tiếng ròn rã đối với những đội tuyển mà tấm vé World Cup đối với họ là một đặc ân hiếm có trong lịch sử (Iceland, Panama, Ai Cập, Peru…); tiếng thở phào của những đại diện lách qua cánh cửa hẹp để thấy mặt trời nước Nga (Argentina, Đan Mạch, Thụy Điển, Australia).

Và sau cùng, cảm xúc nhất là những giọt nước mắt sụp đổ, những tiếng khóc tức tưởi của Italia, Hà Lan, Xứ Wales, Mỹ, Chile, khi việc lên chuyến tàu tới Nga vốn dĩ nằm trong tham vọng của họ, rồi bỗng dưng lại trở thành ước mơ xa vời. 

2 năm, 8 tháng, 3 ngày cạnh tranh nảy lửa đã trôi qua và chặng marathon vòng loại World Cup đã họa nên một bức tranh ngập tràn sắc màu cảm xúc. Thật sự là rất hiếm có một chiến dịch vòng loại nào mà chúng ta được chứng kiến nhiều sắc thái như cuộc đua tới nước Nga 2018.

NHM sẽ không bao giờ chán việc xem đi xem lại thời khắc Mohamed Salah đá quả penalty quyết định vào lưới Congo, đưa ĐT Ai Cập lần đầu tiên trở lại World Cup sau 27 năm. Người bình luận trực tiếp trận đấu đó trên SVĐ Borg El Arab đã hô tiếng vào bằng chất giọng lạc đi xen lẫn tiếng khóc. Trên khán đài, người Ai Cập cũng khóc. Tại thủ đô Cairo, người dân dành cả đêm chỉ để ăn mừng tấm vé dự World Cup.

Cũng khó ai có thể quên được những chiến binh Iceland ăn mừng tấm vé lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup bằng kiểu vỗ tay theo nhịp trống trận Viking quen thuộc, khiến bất kỳ ai cũng phải sởn da gà dù là xem lại qua video. Cùng hòa chung với niềm vui “lần đầu” của Iceland còn có Panama.


Như vậy, World Cup 2018 sẽ đón chào 2 lính mới (Iceland, Panama) và khá nhiều đội tuyển lần đầu trở lại sau nhiều năm trôi qua như  Peru (36 năm), Ai Cập (28), Morocco (20), Thụy Điển (12). Họ là chủ nhân của những nụ cười hòa lẫn nước mắt. 

Những kẻ hút chết và những kẻ… chết thật

Ở những vòng loại World Cup trước đây, cảm xúc thường chỉ tập trung vào những đội bóng nhỏ họa may lắm mới có vé dự VCK. Nhưng cuộc đua tới Nga 2018 còn vinh dự được chứng kiến cả cảnh “người giàu cũng mếu hoặc khóc”.

Đại diện tiêu biểu chắc chắn là Argentina. Khó tin là đội bóng sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi lại từng phải trải qua cảm giác có thể tuột vé dự World Cup. Cũng may cho NHM xứ sở Tango, đúng vào thời khắc họ bắt đầu cầu Chúa thì Messi xuất hiện và lập hat-trick vào lưới Ecuador. 

Người bạn lâu năm của Messi ở La Liga, Cristiano Ronaldo cũng phải ra tay cứu Bồ giữa lúc hoang mang nhất. Argentina, Bồ Đào Nha là 2 ông lớn phải chật vật mới nhìn thấy ánh mặt trời nước Nga chiếu qua khe cửa hẹp.

Nhưng thà hút chết như Argentina, Bồ Đào Nha, Croatia còn dễ chịu hơn là những cái... chết thật của Italia, Hà Lan, Chile, Xứ Wales. Trong 4 tên tuổi này, Italia, Hà Lan và Chile đều là khách quen của World Cup, nhưng họ đã để lại những nỗi thất vọng theo nhiều cách khác nhau và giờ đây đều đã trở thành những vị khách của mùa Hè nước Nga 2018.

Ngoài một số tấm vé dễ dàng của Brazil, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức thì chiến dịch vòng loại World Cup 2018 có thể coi là một hành trình đáng quên của khá nhiều ông lớn, và dường như nó đã truyền tải thông điệp tới NHM: Trong tương lai, vé dự World Cup sẽ không còn là đặc quyền riêng của nhóm đại gia nữa. Nếu đến Argentina cũng phải chật vật còn Italia thì bật bãi thật sự, thách thức sẽ tăng dần lên theo thời gian.

Điểm mặt 32 đội tuyển dự VCK World Cup 2018


NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT 
3 - Với trung bình 3 bàn thắng/trận, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Đại Dương chính là nơi có số bàn thắng/trận cao nhất. Tỷ lệ bàn thắng thấp nhất thuộc về châu Phi (2,5 bàn/trận).
4,3 - ĐT Bỉ chứng minh họ đã sẵn sàng chinh phục World Cup khi ghi tới trung bình 4,3 bàn/trận, trở thành đội tuyển có số bàn thắng trung bình/trận cao nhất vòng loại.
4,5 - Tỷ lệ thẻ vàng/trận ở vòng loại khu vực Nam Mỹ lên tới 4,5 thẻ/trận, cao vọt so với bình quân thẻ vàng của giải đấu (3,4 thẻ/trận).
2.454 - Tổng cộng 2.454 bàn thắng đã được ghi trong khuôn khổ vòng loại, đạt tỷ lệ trung bình lên tới 2,8 bàn/trận.
2.965 Vòng loại World Cup 2018 chứng kiến tổng cộng 2.965 thẻ vàng và 148 thẻ đỏ.
50,9 - Dù không phải là Vua phá lưới của vòng loại, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn dẫn đầu một chỉ số quan trọng: Với trung bình 50,9 phút/bàn thắng, CR7 chính là chân sút có hiệu suất khủng khiếp nhất vòng loại lần này.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x