Khi các chiến lược gia lấy cảm hứng từ 'bom tấn' và… 'phim khiêu dâm'

Hạnh Nguyễn
08:05 ngày 04-12-2017
HLV Jose Mourinho xem phim về cuộc chiến giữa 2 huyền thoại quần vợt Bjorn Borg và John McEnroe làm cảm hứng trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Với những vị tướng như Mourinho, phim “bom tấn” hay phim sex không quan trọng, miễn là có tác dụng khích lệ binh sĩ.
Khi các chiến lược gia lấy cảm hứng từ 'bom tấn' và… 'phim khiêu dâm'

Cảm hứng của Người đặc biệt

Mourinho vừa dẫn dắt M.U giành 3 điểm quan trọng trên sân của Arsenal. Cảm hứng chiến thắng của Người đặc biệt được ông tiết lộ là từ phim “Borg vs McEnroe”. Bộ phim này khắc họa mối thâm thù giữa 2 huyền thoại quần vợt Bjorn Borg và John McEnroe, đặc biệt là trận chung kết đơn nam Wimbledon 1980 giữa hai người. Borg giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Cho đến giờ đây vẫn được coi là một trong những trận đấu kinh điển nhất của lịch sử quần vợt thế giới.

Mourinho cho biết: “Tôi tập trung vào từng trận đấu một. Tôi vừa xem một bộ phim rất thú vị, Borg vs McEnroe, mà trong đó HLV của Borg nhắc đi nhắc lại với ông ấy rằng chỉ nghĩ về từng điểm số một. 

Ảnh chế Jose Mourinho vs Wenger như Borg vs McEnroe
Ảnh chế Jose Mourinho vs Wenger như Borg vs McEnroe

Và tôi cũng nói với các cầu thủ của mình rằng chúng tôi tập trung cho từng trận đấu một. Đừng nghĩ đến chuyện chúng tôi còn kém đội đầu bảng bao nhiêu điểm. Sẽ thật khó nếu đầu óc cứ để ý tới những chuyện nọ chuyện kia. Tốt hơn, nên tập trung vào mục tiêu thắng trận đấu trước mắt”.

Như những gì Mourinho chia sẻ, ông yêu cầu dàn sao M.U chỉ tập trung nghĩ đến mục tiêu giành 3 điểm trước Arsenal vào đêm thứ Bảy vừa qua. Người đặc biệt và Quỷ đỏ đã thành công với tinh thần ấy.

Liều doping phim ảnh

Mourinho thực ra không phải chiến lược gia đầu tiên lấy phim ảnh làm niềm cảm hứng dẫn quân. HLV Pep Guardiola từng cùng Barcelona đánh bại M.U ở trận chung kết Champions League mùa 2008/09 với niềm cảm hứng từ phim “Gladiator”. Số là khi các cầu thủ Barca chuẩn bị ra sân đá chung kết, Pep bất ngờ cho phát một đoạn clip dài 7 phút trong phòng thay đồ. Clip này xen kẽ những cảnh trong phim “Gladiator” với những màn trình diễn ấn tượng nhất của dàn sao Barca trong mùa giải 2008/09. Xem song đoạn phim đặc biệt ấy, các học trò của Pep đã chiến đấu và chiến thắng Quỷ đỏ với tinh thần như những võ sỹ giác đấu.

Pep và Barca vô địch Champions League 2008/09 với tinh thần “Gladiator”
Pep và Barca vô địch Champions League 2008/09 với tinh thần “Gladiator”

Sau này sang dẫn dắt Man City, Pep cũng tiếp tục coi phim ảnh như liều doping khích lệ tinh thần học trò. Sau trận thua sốc 0-4 trên sân Everton ở vòng 21 Premier League mùa trước, Pep dẫn cả đội ra rạp xem phim “La La Land”. Hiệu ứng thế nào? Man Xanh thắng 4, hòa 1 trong 5 vòng đấu liền sau đó. Trước khi xem “La La Land”, Man xanh thua 4 trong 8 vòng.

Chiêu dùng phim “bom tấn” lên dây cót tinh thần quân sĩ như Pep được HLV Zinedine Zidane áp dụng trước trận chung kết giữa Real và Atletico tại Champions League mùa trước. Bộ phim được chọn của Zizou là “300”, tái hiện trận chiến Thermopylae nổi tiếng giữa 300 chiến binh Sparta được lãnh đạo bởi vua Leonidas và đại quân Ba Tư cổ đại. Cũng giống như Barca của Pep, Real của Zizou sau đó đã ca khúc khải hoàn.

HLV Caparros dùng phim sex khích lệ cầu thủ Mallorca
HLV Caparros dùng phim sex khích lệ cầu thủ Mallorca

Chuyện dùng “phim đối kháng” làm doping tinh thần còn được một vài HLV áp dụng bằng… “phim con heo”. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, HLV Serse Cosmi trổ hết mưu lược mà không sao vực nổi CLB Pontevecchio. Một lần, Cosmi nảy ra “sáng kiến táo bạo” là cho chiếu phim XXX trên xe bus của đội nhà. Vị HLV sau này từng cầm Udinese, Palermo, Livorno này lý giải: “Phim sex thì sao chứ? Miễn là tạo ra tinh thần tích cực trong đội bóng là được”. Sau lần xem phim người lớn ấy, các cầu thủ Pontevecchio vốn chỉ quen đá các giải làng ở vùng Ponte San Giovanni (Italia) đã giành quyền lên hạng Serie D.

Thời còn dẫn dắt Mallorca, HLV Joaquin Caparros cũng từng dùng phim XXX để khích lệ tinh thần chiến đấu của học trò. Chỉ có điều Mallorca vẫn bết bát còn Caparros thì bị sa thải.

Mourinho từ chối ví mình là Borg hay McEnroe
Khi được các phóng viên hỏi nếu ví mối kình địch giữa Mourinho với Wenger như mối thâm thù giữa Borg và McEnroe thì ông tự thấy mình giống Borg hay McEnroe, Người đặc biệt chỉ đáp: “Tôi yêu tennis. Nhưng tôi không chơi tennis”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x