Khi sao thể thao so tài với... động vật

Hạnh Nguyễn
07:27 ngày 26-07-2017
Siêu kình ngư Michael Phelps vừa gây xôn xao với cuộc thi bơi cùng cá mập. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là cuộc đua giả tưởng, bởi đó là cá mập trên máy tính. Người thật, vật thật mà nói thì phải kể đến những cuộc thi vô tiền khoáng hậu khác.
Khi sao thể thao so tài với... động vật

Những cuộc thi giữa con và người

“Con” ở đây là những con vật 4 chân bằng xương, bằng thịt luôn. Dễ thi nhất và dễ phân định thắng thua nhất là thi chạy. Hồi tháng 1/2003, ngôi sao chạy cự ly 100m và 200m người Mỹ, Shawn Crawford đua tốc độ với không chỉ một mà hai con vật gồm hươu cao cổ và ngựa vằn. Hai cuộc đua hy hữu này nằm trong show “Man vs Beast” của kênh truyền hình Fox TV.

Cả 2 cuộc đua đều có cự ly 100m, trên đường đất. Giữa đường chạy của Crawford và đường chạy của hươu cao cổ, ngựa vằn có hàng rào kim loại ngăn cách. Tại cuộc đua thứ nhất, Crawford dễ dàng đánh bại hươu cao cổ. Chú hươu cao cổ tuy chân dài nhưng lại nhởn nhơ nên thua Crawford khoảng cách xa.


Cuộc đua thứ 2 diễn ra cân bằng hơn nhiều. Ngựa vằn cán đích trước Crawford khoảng cách sít sao. Crawford không phục, tố ngựa vằn “ăn gian” xuất phát trước anh. Ngôi sao có biệt danh Người báo đòi thi lại. Lần này, Crawford tạo được lợi thế vượt lên ngay sau hiệu lệnh xuất phát. Song cuối cùng, Crawford vẫn phải chào thua với cách biệt thành tích mong manh: 10,86 giây so với 9,86 giây. 

Năm 2007, ngôi sao rugby người Nam Phi, Bryan Habana thi chạy với báo Cheetah. Habana được coi là một trong những ngôi sao nhanh nhất làng rugby thế giới. Còn báo Cheetah là động vật chạy nhanh nhất hành tinh. 

Habana được chấp 30m vẫn phải chào thua báo Cheetah
Habana được chấp 30m vẫn phải chào thua báo Cheetah

Cuộc đua này được tổ chức với mục đích nhắc mọi người về nguy cơ tuyệt chủng của báo Cheetah. Dù vậy, Habana vẫn máu ăn thua. Để cuộc đua được công bằng hơn, báo Cheetah chấp Habana tận 30m: Habana chỉ phải chạy 70m trong khi báo Cheetah chạy đủ 100m. Được chấp 30m là lợi thế cực lớn với cự ly 100m. Nhưng Habana vẫn bị báo Cheetah đánh bại.

Năm 1999, đô vật người Mỹ Dominic Menaldi dù “chỉ” nặng 130kg vẫn dũng cảm thách đấu chú gấu xám nặng tới 360k có tên Dakota. Chú gấu Dakota phải được dỗ dành mãi mới chịu vào sới, vờn một tí lại bỏ ra ngoài, lại phải được dỗ dành mãi mới vào sới, vờn một tí lại bỏ ra ngoài. Cứ thế, cuộc đấu này hết giờ mà chưa kịp phân thắng bại.

Torres khó ghi bàn trước chú chó Hank
Torres khó ghi bàn trước chú chó Hank

Menaldi tâm sự anh thách đấu với gấu cốt để gây ấn tượng với bạn gái mình thôi. “Gấu” của Menaldi sau đó nhắc nhở anh: “Đừng có dại dột đi vật nhau với con gấu nào nữa đấy nhé!”.

Hồi 2008, Fernando Torres từng so tài chơi bóng với một chú chó chăn cừu giống Đức trong một show truyền hình của Tây Ban Nha. Chú chó có tên Hank này rất nhanh nhẹn và khéo léo, cản phá thành công hàng loạt nỗ lực ghi bàn của Torres. Chân sút khi đó thuộc biên chế Liverpool bông đùa “Hank còn khó bị đánh bại hơn cả... Jamie Carragher”. 

Phelps chỉ đua giả tưởng với cá mập

Trở lại với cuộc thi bơi giữa Michael Phelps và cá mập trắng vừa được phát sóng trên kênh truyền hình Discovery, một số khán giả quá khích bình luận “họ như bị lừa” khi theo dõi cuộc thi bơi 100m này. Bởi nghe qua “Phelps thi bơi với cá mập” rất ghê gớm, song thực ra đây chỉ là một cuộc thi giả tưởng mà thôi.


Phelps tự bơi một mình ngoài khơi Nam Phi. Ê kíp kỹ thuật của Discovery dùng kỹ xảo dựng nên hình một chú cá mập trắng rồi ghép bơi cạnh Phelps như thật với tốc độ di chuyển tương đương của một chú cá mập thật. Khi cán đích, “chú cá mập đồ họa” còn bật tung khỏi mặt nước để ăn mừng chiến thắng trước siêu kình ngư từng giành 23 HCV Olympic. 

Dù sao thì cũng khó mà đòi hỏi Phelps bơi thi với cá mập thật được. Vấn đề an toàn là một chuyện. Ai mà thuần được cá mập và huấn luyện được cá mập thi bơi bao giờ?

Nhờ ngựa vằn mà… vô địch Olympic


Năm 2004, Shawn Crawford giành HCV nội dung chạy 200m tại kỳ Olympic tổ chức ở Athens. Nhiều fan cho rằng biết đâu Crawford đã chẳng thể với tới vàng Olympic 2004 nếu anh không thi chạy với ngựa vằn vào năm 2003.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x