Khi Solskjaer làm gì cũng đúng

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:11 ngày 26-01-2019
Một lần nữa Ole Gunnar Solskjaer tiếp cận trận đấu với tâm thế đúng, đội hình xuất phát đúng, chiến thuật đúng và thay người cũng đúng…
Khi Solskjaer làm gì cũng đúng
...Và một lần nữa, phương án chữa cháy đến từ Na Uy trông càng giống phương án tối ưu cho chiếc ghế HLV Manchester United. Màn ăn mừng phấn khích của 5.200 CĐV đã theo chân Quỷ đỏ đến Emirates sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc chứng minh cho điều đó.

Lúc sa thải Jose Mourinho vào trung tuần tháng 12, sau khi không thể chịu đựng thêm nữa kết quả thi đấu tệ hại và màn trình diễn nhàm chán, Solskjaer được chọn. Một sự hồi sinh ngay lập tức là điều có thể dự đoán trước, bởi sự cởi bỏ từ chiến thuật đến tâm lý. 

Nhưng, 8 chiến thắng liên tiếp, bao gồm những màn quật ngã Tottenham và Arsenal thì ít ai có thể nghĩ đến. Tất nhiên, đối với những người khó tính, họ vẫn có thể chỉ ra một loạt vấn đề để chứng minh rằng Solskjaer đang gặp may chứ chưa chắc có thực tài. 

Đầu tiên là những pha cứu thua ngoạn mục của David De Gea làm nản lòng các chân sút Tottenham hay việc Arsenal ra sân với một hàng phòng ngự chắp vá. Dường như thần may mắn đang bảo trợ vị chiến lược gia người Na Uy, như cái cách Roberto Di Matteo làm nên điều thần kỳ cùng Chelsea vào năm 2012.

Solskjaer đang khiến mọi cầu thủ hồi sinh
Solskjaer đang khiến mọi cầu thủ hồi sinh

Tiếp đến, Solskjaer chưa thể phán xét cho đến khi M.U đối mặt với những vấn đề nan giải thực sự, từ đối thủ, lịch thi đấu và nội bộ. Lúc đó, liệu vị chiến lược gia người Na Uy có đủ mẫn tiệp và quyền lực để xoay chuyển cục diện hay không thì mới có thể đưa ra câu trả lời. 

Mike Phelan là một lý do khác. Ông là chiếc cầu nối giữa thời đại Alex Ferguson và triều đại tạm thời của Solskjaer, một người thấu hiểu các cầu thủ M.U và là cộng sự đắc lực để đưa ra các quyết sách chiến thuật. Cũng phải kể thêm Michael Carrick và Kieran McKenna, những người vạch ra kế hoạch cho các trận đấu và lúc tập luyện. 

Đó là một đội ngũ trợ lý thực sự tuyệt vời, như chiếc bệ phóng vững vàng để Solskjaer bay cao. Vì vậy, có phải quá lãng mạn khi tin rằng thần tượng một thời tại Old Trafford, cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết Champions League có thể xây dựng một đế chế dài lâu với M.U?

Đó là chưa kể đến áp lực dành cho Solskjaer hiện thời không quá nặng nề, chỉ cần một ý chí mạnh mẽ để hoàn thành tốt công việc. Chỉ đến khi đảm trách vai trò HLV một cách chính thức, áp lực mới thực sự khủng khiếp. Những mảng tối sẽ lan rộng. Thế nên Mauricio Pochettino vẫn được coi là ứng viên sáng giá hơn bởi kinh nghiệm, bản lĩnh và tài năng đều đã được chứng minh.


Mặc dù vậy, bây giờ vẫn là thời gian "thử việc" của Solskjaer và ông đang làm không thể tốt hơn. Nếu chiến thắng tại Emirates đưa M.U đến gần hơn với Wembley (nơi tổ chức trận chung kết FA Cup) thì những chiến thắng trước nâng cao vị thế của Quỷ đỏ tại đấu trường Premier League và tất cả bắt đầu nghĩ đến việc tiến sâu hơn tại đấu trường châu Âu.

Sự nồng hậu và cởi mở của Solskjaer gần như ngay lập tức tiếp thêm sinh lực cho các cầu thủ, BHL, các thành viên và cả người hâm mộ. Victor Lindelof, Paul Pogba và Marcus Rashford tiến bộ vô cùng dưới sự dẫn dắt và tư vấn chiến thuật sắc sảo của ông. Cách tiếp cận trận đấu với sơ đồ 4-3-3 của ông đưa M.U chiếm thế thượng phong trước Arsenal, nhờ khai thác được khoảng trống sau lưng hàng thủ chắp vá của đối phương.

Đối với Arsenal, đây là trận cầu ác mộng, đã thất bại lại thiệt quân. Ngược lại, M.U hừng hực khí thế. Solskjaer đã mang lại cho Quỷ đỏ tốc độ, sự hưng phấn và tự tin. Không chỉ vậy, vị chiến lược gia người Na Uy một lần nữa chứng minh tài nhìn người và dùng người ưu việt. 

Bằng chứng là Rashford và Martial, hai cầu thủ thường xuyên đá chính hôm qua ngồi dự bị. Thay vào đó, Sanchez và Lukaku đá chính, được bố trí hoạt động rộng. Lukaku xuất sắc bên phải với 2 pha kiến tạo, cho thấy nhãn quan và kỹ thuật không hề tệ. Sanchez bên trái đánh dấu sự hồi sinh bởi sự nhạy bén trong đánh hơi khoảng trống, tốc độ, khả năng giữ thăng bằng và dĩ nhiên là kỹ năng xử lý bóng điêu luyện.


Hãy xem lại bàn thắng mở tỷ số của M.U để thấy ma thuật do thầy phù thủy Solskjaer tạo ra. Tình huống phối hợp của Nemanja Matic, Ashley Young, Lingard và Ander Herrera tạo ra cảm giác M.U chuẩn bị cho một tình huống xuyên phá xuống biên phải. Nhưng đột nhiên, Herrera đưa trái bóng vào trung lộ cho Lukaku.

Vâng! Bây giờ hãy suy xét lại, nếu M.U tổ chức xuống biên thì Lukaku phải có mặt trong vòng cấm để sẵn sàng một pha không chiến chứ không phải đứng ở ngoài vòng cấm và lệch sang phải, đúng vai trò Solskjaer bố trí. Hàng thủ Arsenal có lẽ cũng không nghĩ đến chuyện ấy và tiền đạo người Bỉ có một khoảng không gian mênh mông để xử lý.

Sau đó, Lukaku thả quả bóng ra sau lưng hàng thủ Arsenal và Sanchez với biệt tài len lỏi lập tức thoát xuống. Bên ngoài sân, Solskjaer nhảy bật dậy, ôm lấy Mike Phelan rồi đấm vào không trung. Kế hoạch của ông đã thành công mỹ mãn. 149 giây sau, sự phấn khích của Solsa tăng lên gấp bội, với bàn thắng thứ hai.

Đó là một tình huống phản công. Luke Shaw là người phát động từ phần sân nhà, với pha đi bóng đột thẳng trung lộ rồi thực hiện chuyền mở bóng sang cánh phải cho Lukaku. Lưu ý, Shaw là hậu vệ cánh trái, Lukaku là trung phong. Tiền đạo người Bỉ thoát xuống, dốc bóng dọc hành lang trước khi thực hiện đường căng ngang vào cấm địa cho Lindgard, phần còn lại thì quá đơn giản bởi cầu thủ này có quá nhiều lựa chọn.

Hai kịch bản tấn công, theo hai trường phái, một ban bật, một phản công nhưng đều công phu, gây bất ngờ và hiệu quả tuyệt đối. Quả hết sức ngoạn mục và màu nhiệm. Tất nhiên, thắng thì nói gì chẳng được nhưng cứ thắng như Solskjaer đã rồi mới thấy ông đúng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x