Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng cần thời gian, nhưng có vẻ như các CĐV Chelsea không phải chờ quá lâu để nhìn thấy thành quả. Sau những biện pháp của tân HLV Maurizio Sarri, có nhiều dấu hiệu cho thấy The Blues đang sẵn sàng hướng tới ngôi vô địch.
Hòa cả 3 trận ở International Champions Cup trước khi nhận thất bại toàn diện trước Man City trong trận tranh Siêu Cúp Anh, Chelsea bước vào mùa giải mới với đầy hoài nghi. Nhưng chỉ 2 tuần sau, tâm trạng bất an đã biến mất. Thay vào đó là sự lạc quan.
Sau 3 vòng, Chelsea thu về 9 điểm tối đa để nằm trong tốp đầu Premier League và nhiều hơn nhà đương kim vô địch Man City 2 điểm. Mở màn là thắng lợi 3-0 trước Huddersfield. Kế đến là đánh bại Arsenal, một đội bóng thuộc nhóm Big Six. Và mới đây, họ vượt qua đối thủ đầy khó chịu Newcastle. Đó là 90 phút mà các cầu thủ The Blues đã thể hiện bản lĩnh cùng tinh thần khát khao chiến thắng đáng khen ngợi.
Trong một thời gian ngắn, triết lý của Maurizio Sarri đã dần bắt rễ ở Stamford Bridge để phong cách Sarri-ball sớm được triển khai mượt mà. Thời điểm này, không phải Man City của Pep Guardiola, Chelsea mới là đội kiểm soát bóng nhiều nhất giải đấu với bình quân 64,2%. Tất nhiên, họ là đội chuyền nhiều nhất (2.292) và chính xác nhất (89,9%). Những con số này không hề vô nghĩa, mà tạo ra 52 cú dứt điểm và 8 trở thành bàn thắng (đạt tỷ lệ thành bàn khá cao 15,4%).
Lối chơi của The Blues cũng hết sức tích cực và bắt mắt, bởi ham muốn tấn công thấy rõ trên nền tảng của tốc độ và sự trực diện. Bàn thắng thứ 2 vào lưới Arsenal ở vòng 2 là một ví dụ điển hình. Chỉ với 7 đường chuyền trong vòng 20 giây, bóng từ vị trí của Kepa Arrizabalaga đã nằm gọn trong lưới Petr Cech.
Các dấu hiệu tích cực khác
Phấn khích với màn khởi đầu ấn tượng, từ người cũ Ashley Cole đến cầu thủ hiện tại Antonio Ruediger đều tin rằng Chelsea có thể giành danh hiệu vô địch mùa này. Những dấu hiệu từ quá khứ cũng ủng hộ nhận định này. Trong 6 mùa Premier League mà Chelsea toàn thắng 3 trận đầu tiên, có đến 4 mùa họ kết thúc với ngôi vương. Đó là các mùa 2004/05, 2005/06, 2014/15 cùng Jose Mourinho và 2009/10 với Carlo Ancelotti.
Chi tiết này nói lên rằng Chelsea luôn bảo vệ thành quả rất tốt. Nếu đã vào bệ phóng, đội bóng này sẽ lao đi với vận tốc không gì cản nổi. Ngoại lệ chỉ xảy ra vào 2 lần, khi đà thăng tiến của họ bị phá hỏng bởi hàng loạt chấn thương, sai lầm trong chuyển nhượng mùa Đông (2010/11) và sự thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng của HLV (Di Matteo mùa 2012/13). Những điều này khó lặp lại vào bây giờ, bởi Sarri là chiến lược gia được ngưỡng mộ. Ông cũng đang sở hữu một đội ngũ thiện chiến và có chiều sâu. Nó bao gồm những tân binh chất lượng và thích nghi nhanh, như Jorginho hiện là trái tim của đội bóng, Kepa rất chắc chắn trong khung gỗ còn Mateo Kovacic đang trở thành một món hời.
Mùa giải còn tới 35 vòng để mọi dự đoán là quá sớm. Chelsea vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và còn một số hạn chế cần giải quyết, ví dụ như khả năng phòng ngự. Tuy vậy, nếu họ duy trì được sự ổn định cho đến Giáng sinh, khả năng vô địch là có thể.
Các cột mốc đang chờ Sarri
Sau 3 trận toàn thắng, thách thức cho Sarri là cột mốc 6 thắng lợi liên tiếp đầu mùa mà Ancelotti tạo ra mùa 2009/10. Nếu thành công, Sarri có thể hướng tới chinh phục kỷ lục 9 trận thắng do Mourinho thiết lập mùa 2005/06. Các đối thủ sắp tới của Chelsea gồm Bournemouth, Cardiff, West Ham, Liverpool, Southampton, M.U và Burnley.
2 - Trong số 5 danh hiệu vô địch Premier League của Chelsea, ngoài Mourinho 3 lần, 2 lần còn lại thuộc về các HLV đồng hương Italia của Sarri, là Ancelotti và Conte. Điều đáng lưu ý là cả hai người này đều đăng quang ngay trong mùa đầu dẫn dắt The Blues.
Tương lai của HLV Jose Mourinho đang bị đặt dấu hỏi lớn sau những thất bại liên tiếp của Man United ở Ngoại hạng Anh. Vậy những nhân vật nào tại Quỷ đỏ đang nắm trong tay quyền sinh sát số phận của "Người đặc biệt"?
Sau những kết quả đáng thất vọng đầu mùa 2018/19, cầu thủ và nhân viên tại M.U đã thảo luận về tương lai của HLV Jose Mourinho. Tất cả đều cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ sớm bị sa thải.
Lukaku mà có một chữ "nếu", thì anh sẽ chẳng cần bỏ cả Paris vào một cái chai. Anh chỉ cần bỏ trái bóng bé tí xíu vào cái khung thành to đùng đã bỏ trống. Anh mà làm được thế, có khi M.U đã thắng đậm Tottenham, thay vì thua đậm.
Đại thắng 3-0 trước Man United ngay tại Old Trafford, Tottenham trở thành một trong số những CLB hiếm hoi toàn thắng tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2018/19. Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đang có được bước tiến lớn cả về năng lực chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.
Phong độ ấn tượng trong màu áo Everton giúp tiền đạo 21 tuổi Richarlison được HLV Tite lần đầu gọi lên đội tuyển quốc gia. Đây là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ này.
Phòng thủ là “nghề ruột” của HLV Jose Mourinho. Khi một đội bóng do ông dẫn dắt mà lại thua về thủ thì đấy trước tiên là thất bại của chính Mourinho. Và đấy là thất bại thảm hại, vì phòng thủ luôn dễ hơn tấn công.
Để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho CLB, tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City và trung vệ Gary Cahill của Chelsea đã cùng tuyên bố giã từ ĐT Anh trong 1 ngày.
Ở chiến thắng 3-1 của Arsenal trước West Ham, tiền vệ Mesut Oezil không có tên trong danh sách thi đấu do bị ốm. Đã không biết bao nhiều lần ngôi sao người Đức vắng mặt vì lý do này và đã đến lúc HLV Unai Emery cần tính đến phương án xây dựng một đội hình không Oezil.
Cùng với U23 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là 2 cái tên của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở vòng tứ kết. Vậy đâu là nguyên nhân giúp U23 Indonesia có sự trỗi dậy bất ngờ đến thế?
Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.
Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.
Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn