Không ai xứng đáng với Quả bóng vàng hơn Ronaldo

Chiêu Văn
20:05 ngày 13-01-2015
Cristiano Ronaldo đã chứng minh vì sao anh là số 1 bằng những màn trình diễn thuyết phục, đầy ổn định, đặc biệt là tinh thần vượt khó trong 12 tháng vừa qua.
Không ai xứng đáng với Quả bóng vàng hơn Ronaldo
Cột mốc lớn của mùa giải này với Cristiano Ronaldo có lẽ là vào tháng 4. Trận thứ 100 của anh ở Champions League, Real Madrid đè bẹp Borussia Dortmund 3-0 và siêu sao người Bồ Đào Nha san bằng kỷ lục của chính anh 14 bàn trong một mùa ở đấu trường số 1 châu Âu, nhưng CR7 cũng đã tập tễnh rời sân vì chấn thương háng khi trận đấu còn lại 10 phút.

Ronaldo đã vắng mặt 4 trận sau đó, bao gồm trận chung kết Copa del Rey gặp Barcelona mà Real Madrid thắng 2-1. Anh trở lại và còn ghi nhiều bàn thắng hơn, bao gồm siêu phẩm giành danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa ở La Liga. Nhưng rồi CR7 lại chấn thương, 7 phút sau hồi còi khai cuộc trận gặp Valladolid, khi chỉ còn 2 trận nữa là mùa giải khép lại, lần này là chấn thương dây chằng.

Ronaldo vắng mặt 17 ngày sau đó, chỉ kịp trở lại cho trận chung kết Champions League. Chính trong giai đoạn này, nhiều tin đồn về Ronaldo rộ lên. Một số nguồn tin từ Real nói vấn đề của Ronaldo là rất dai dẳng và anh có thể không bao giờ trở lại phong độ như xưa. Ronaldo đã trải qua quá nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần sau một mùa giải mệt mỏi. Cả sự nghiệp, Ronaldo đã chơi khoảng 700 trận cho CLB và ĐTQG, trong khi anh đã gần 30 tuổi.


Ronaldo giành chức vô địch Champions League 2014

Nhưng Ronaldo đã không hề gục ngã như nhiều người nghĩ. Chính những tin đồn đó có thể là lý do khi anh ghi bàn từ chấm phạt đền vào những giây cuối cùng trận chung kết Champions League để ấn định chiến thắng 4-1 cho Real, Ronaldo đã ăn mừng như thể anh vừa vô địch thế giới.

Anh bị chỉ trích vì màn ăn mừng đó, vì cái tôi quá lớn và sự phô trương, vì đã hút hết mọi ánh hào quang khi mà những đồng đội thầm lặng hơn, như Sergio Ramos, mới có vai trò quyết định trong việc cản bước Atletico Madrid. Nhưng khi bạn nhìn ra cả bối cảnh, đó là bàn thắng quyết định của chiến dịch La Decima, bàn thứ 17 của anh ở một mùa giải Champions League, thì màn ăn mừng bỗng nhiên trở nên hợp lý.

Chấn thương vẫn còn đó, dây chằng đầu gối, vết đau ở háng và cả ở cổ chân nơi anh phải đeo một miếng đỡ. BĐN đã bị loại khỏi World Cup từ vòng bảng chính vì những chấn thương đó. Nhưng một Ronaldo hoàn toàn khác tái sinh sau mùa hè, một Ronaldo lại là của những kỷ lục, danh hiệu và vinh quang. Anh không chỉ trở lại, mà còn xuất sắc hơn bao giờ hết.


Ronaldo đã có kỳ World Cup 2014 đáng quên

Ai còn nhớ tin nhắn “tôi thấy buồn”? Ai còn nhớ những cáo buộc rằng Real Madrid không hỗ trợ đủ cho ngôi sao của họ để giành các danh hiệu cá nhân nhiều hào quang nhưng vô nghĩa với tập thể như Quả bóng vàng? Ai còn nhớ khi Lionel Messi và Barcelona là thiên thần, còn Real Madrid và Jose Mourinho là quỷ dữ? Ai còn nhớ Mourinho, người đã tuyên bố “Ronaldo thực sự” là Ronaldo người Brazil?

5 tháng qua, mọi tranh cãi liên quan tới Ronaldo đã bị gạt bỏ. Không còn những cuộc cãi vã về một hợp đồng mới, không còn các vấn đề kỷ luật, những cáo buộc và ồn ào bên ngoài sân bóng, chỉ còn bóng đá, ở mức độ hoàn thiện hoàn mỹ, thể hiện qua 22 chiến thắng liên tục của Real ở mọi giải đấu.

Không có gì ngạc nhiên khi HLV Real, Carlo Ancelotti, nói Ronaldo đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao sự nghiệp của anh, và Ronaldo đáp lại với lời khen ngợi Ancelotti là HLV giỏi nhất anh từng làm việc cùng (nghe thì đơn giản, nhưng như thế có nghĩa là nói Ancelotti giỏi hơn Manuel Pellegrini, Mourinho và cả Sir Alex Ferguson).


Ancelotti luôn ủng hộ Ronaldo

Cái Tôi của Ronaldo không hề nhỏ đi. Real Madrid, và cả ĐT BĐN, hiện giờ vẫn đang vận hành xoay quanh anh. Tầm vóc của cá nhân Ronaldo thể hiện ở việc những tên tuổi như James Rodriguez, Gareth Bale, Toni Kroos và Karim Benzema cũng chấp nhận trở thành những công nhân “ăn no vác nặng” để cho “nhà kiến trúc” Ronaldo tha hồ vẽ vời thể hiện cảm hứng của anh.

Đó là một thử thách lớn. Các đồng đội của Diego Maradona từng nói họ không ngại việc chạy hùng hục trên sân mà chẳng được ai để mắt miễn là thiên tài của họ còn mang về chiến thắng cho đội bóng, dù là Napoli hay Argentina. Bất chấp tên tuổi của họ và mức lương trên trời của họ, những người đóng vai phụ cho Ronaldo hẳn cũng đang cảm thấy như thế.

Đây là Ronaldo đã trưởng thành, một cái Tôi thậm chí còn lớn hơn trong quá khứ, nhưng vẫn là một cái Tôi đã trưởng thành, người đăng quang xứng đáng của danh hiệu Quả bóng vàng 2014. Hãy kiểm tra lại tiêu chuẩn của giải thưởng: “trao cho người có thành tích thể thao và hành xử chung trong và ngoài sân cỏ xuất sắc nhất từ ngày 1/1/2014 tới giờ”. Còn ai xứng đáng hơn Ronaldo?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Messi, Neymar và Suarez cùng "nổ súng": Khi “ba cây chụm lại”… Messi, Neymar và Suarez cùng "nổ súng": Khi “ba cây chụm lại”…

    Hai mùa giải La Liga gần đây, khi nhắc đến khái niệm “tam tấu”, người hâm mộ chỉ biết đến bộ ba Ronaldo, Bale và Benzema của Real. Bởi đó đang là “mũi đinh ba” hay nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có thể sẽ có một bộ ba tấn công mới làm lu mờ CR7 và đồng đội…

  • Luis Enrique: Nụ cười kẻ đã chết Luis Enrique: Nụ cười kẻ đã chết

    Luis Enrique còn khá trẻ trong nghề huấn luyện, nhưng đã được nắm 2 đội bóng rất nổi tiếng là AS Roma và Barcelona. Đó là kẻ hạnh phúc? Chắc chắn rồi, nhưng phía sau bức màn nhung luôn tồn tại những sự thật vô cùng khắc nghiệt.

  • Atletico thảm bại trước Barca: Lỗi nào phải họ! Atletico thảm bại trước Barca: Lỗi nào phải họ!

    Tờ El Confidencial giật tít: “Barcelona đánh bại Atletico bằng chính vũ khí của Atletico”. Vậy phải chăng thầy trò Diego Simeone đã đánh mất bản sắc trong trận đại chiến mà họ rất cần 3 điểm để duy trì sự cạnh tranh với Real Madrid?

  • Messi sẽ trở lại trong năm 2015? Messi sẽ trở lại trong năm 2015?

    10 ngày qua thật nhiều biến cố với Lionel Messi, đặc biệt là khi anh phải chứng kiến kình địch Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng 2014.

  • Sao Atletico tố kết quả bầu chọn của mình bị thay đổi Sao Atletico tố kết quả bầu chọn của mình bị thay đổi

    Tiền vệ Arda Turan khẳng định lá phiếu bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm của anh tại Gala trao QBV FIFA 2014 đã bị thay đổi. Turan đã bầu ông thầy tại Atletico Madrid, Diego Simeone về nhất, nhưng lá phiếu của anh khi được công khai lại hoàn toàn trái ngược.

  • Ronaldo khen "thần đồng" Na Uy là tương lai của Real Madrid Ronaldo khen "thần đồng" Na Uy là tương lai của Real Madrid

    Siêu sao Cristiano Ronaldo tin tưởng tài năng trẻ16 tuổi Martin Odegaard có thể tỏa sáng ở Real Madrid.

  • Messi: Tôi không biết mình sẽ ở đâu mùa tới Messi: Tôi không biết mình sẽ ở đâu mùa tới

    Một ngày sau khi phủ nhận tin đồn anh đang cân nhắc rời Barca, Lionel Messi lại làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của mình trong phát biểu tại đêm Gala Quả bóng Vàng.

  • Ronaldo & Messi: Chân tiểu nhân, ngụy quân tử! Ronaldo & Messi: Chân tiểu nhân, ngụy quân tử!

    Bạn thấy cái tít này... quen quen. Vâng, chúng tôi từng dùng nó để viết về hai đại kình địch trên băng ghế huấn luyện là Jose Mourinho và Pep Guardiola. Nay lại một lần nữa dùng nó để mô tả hai đại kình địch trên sân cỏ và trong cuộc đua đến các danh hiệu cá nhân: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

  • 02h00 ngày 14/1, Espanyol vs Valencia: Bay vào tứ kết! 02h00 ngày 14/1, Espanyol vs Valencia: Bay vào tứ kết!

    Với lợi thế dẫn trước 2-1 trong trận lượt đi, cùng phong độ tốt hơn so với Espanyol, nhiều khả năng Bầy dơi sẽ tiếp tục đánh bại đội chủ nhà trong trận lượt về để hiên ngang vào tứ kết Cúp Nhà Vua.

  • 04h00 ngày 14/1: Levante vs Malaga 04h00 ngày 14/1: Levante vs Malaga

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Levante và Malaga.

  • Ronaldo văng tục với Bale Ronaldo văng tục với Bale

    Truyền thông Tây Ban Nha đã đưa ra những bằng chứng cho rằng Cristiano Ronaldo đã có những câu chửi nhắm đến Gareth Bale, trong tình huống xử lý bóng có phần ích kỷ của tiền vệ người Xứ Wales ở trận đấu với Espanyol mới đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x