“Lời nguyền” của Allegri Nếu sau hơn 2 năm kể từ ngày thua trận chung kết Champions League đầu tiên mà không thể vô địch giải đấu này, thì sẽ… không bao giờ lên ngôi được nữa. “Lời nguyền” đó đã đeo đuổi 38 HLV và Allegri cũng nằm trong danh sách, bao gồm cả Juergen Klopp và Diego Simeone. |
Không giúp Juve tiến bộ, Allegri sẽ phải ra đi
Trận thua 1-2 của Juventus trước Ajax ở lượt về tứ kết Champions League 2018/19 là một bước thụt lùi đáng thất vọng của Max Allegri. Thất bại có thể khiến triều đại của HLV này ở Juventus chấm dứt sau 5 năm gắn bó.
Trận đấu kém nhất trong 5 năm
Vẫn biết Ajax đã trình diễn thứ bóng đá tấn công khiến cả châu Âu kinh ngạc, nhưng cách thua của Juventus rạng sáng qua là khó chấp nhận. Đó không phải câu chuyện của một đội bóng cửa dưới bất ngờ đánh bại “ông kẹ”, mà là sự lấn lướt của đại diện Hà Lan ở Juventus Stadium.
Juve thua cả về thế trận lẫn số cơ hội, mà đúng như tiền vệ Van de Beek đã nói, Ajax có thể thắng… 4-1 nếu dứt điểm tốt hơn. 2/3 bàn thua của Juve trong 2 lượt trận trước Ajax đến từ các sai lầm cá nhân, và đó là quá nhiều với một đội bóng muốn giành ngôi vô địch.
Đây không phải thành tích kém nhất của Allegri với Juve ở Champions League sau 5 năm gắn bó, nhưng là lần bị loại đau đớn nhất. Mùa 2015/16, Juve bị Bayern đả bại ở vòng 1/8, nhưng thất bại ấy vẫn được ngợi khen. Vì trong thế hụt trước thiếu sau, Juve vẫn dẫn Hùm xám 2-0 trước khi thua ngược 2-4. Mùa 2017/18 cũng vậy. Juve chỉ bị Real loại ở tứ kết với một quả phạt đền gây tranh cãi vào cuối trận, khi thời điểm đó công nghệ VAR chưa được sử dụng.
Thất bại càng đau đớn hơn ở hai khía cạnh. Juventus chuẩn bị thống trị Serie A năm thứ 8 liên tiếp, nhưng càng dễ dàng ở giải quốc nội bao nhiêu, họ càng thụt lùi ở Champions League bấy nhiêu. Mà nên nhớ đây là đội hình Juventus được đầu tư nhất lịch sử, tính trong 1 mùa giải. Cristiano Ronaldo là miếng ghép được cho là để hoàn thiện cỗ máy bất khả chiến bại sau khi HLV Allegri đã ấp ủ lối tấn công biên từ mùa trước, với các bản hợp đồng Domenico Bernardeschi và Douglas Costa.
Nhưng sự xuất sắc của Ronaldo, người ghi bàn thứ 9 vào lưới Ajax, bàn thứ 126 trong sự nghiệp ở Champions League, chỉ càng nói lên rằng anh đã làm “đơn điệu hóa” lối chơi của Juve, vốn trước đó rất đa dạng, đủ mảng miếng. Chỉ bóng bổng là không đủ để hạ Ajax, và Allegri đã lúng túng một cách kì lạ khi bị đối thủ dồn ép trong hiệp 2.
Allegri đổ lỗi cho sự vắng mặt của 5 trụ cột vì chấn thương, nhưng bản thân ông thực chất luôn tài giỏi nhất trong thế khó như vậy. Giới chuyên môn cho rằng, băng ghế dự bị với những Joao Cancelo, Leo Spinazzola, Rodrigo Bentancur và Moise Kean đều xứng đáng đá chính hơn những Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Blaise Matuidi, Emre Can, và thậm chí Paulo Dybala.
Allegri không còn gì để lưu luyến
Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Allegri nói đã gặp chủ tịch Andrea Agnelli và quyết định sẽ ở lại Juve vào mùa sau. Ông Agnelli cũng khéo léo bảo Allegri còn 1 năm hợp đồng, và tương lai chỉ được quyết định khi mùa này khép lại. Nhưng có rất ít cơ sở để tin một người đã chinh phục bằng sạch Calcio trong 5 năm qua như Allegri chấp nhận ở lại. Và ngược lại, sự lưu luyến của Juve với HLV này không còn giống như cách đây 1 năm, vì một Juve có Ronaldo bị loại ở tứ kết, nói thẳng ra là không đạt chỉ tiêu, và Allegri đã thất bại hoàn toàn.
Allegri đã giúp Juve thống trị Serie A 5 năm, nhưng nhiều người tin rằng một HLV làng nhàng cũng có thể làm được, vì lực lượng Juve vượt trội, còn các đối thủ sa sút quá nhiều. Agnelli không thể nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu, việc chiêu mộ Ronaldo là để nhắm đến ngôi vương Champions League, và Juve đã phải cơ cấu lại toàn bộ bộ máy để đón cầu thủ 33 tuổi này.
Thất bại trước Ajax đã khiến tất cả cảm thấy rằng, thời khắc chia tay Juve của Allegri đã đến. Ông không có duyên vô địch Champions League với đội bóng này, và người ta muốn chia tay ông với một cái bắt tay cảm ơn trân trọng, nhưng không tiếc nuối.
Đội hình hiện tại của Juve vẫn có thể phát triển thêm, với một người có duyên Champions League hơn. Còn Allegri, có lẽ đã đến lúc ông thực hiện giấc mơ sang Premier League. Ông đã học tiếng Anh từ nhiều năm trước, và chỉ đợi một lời mời.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn