Không kẻ nào ở Real bôi bẩn được Zidane

Kỳ Lâm
11:07 ngày 20-09-2019
Zidane sẽ luôn có Paris, và ký ức về Cuộc hành trình vinh quang tại Stade de France ở World Cup 1998. Zidane cũng sẽ có một nhát dao không từ Paris sau thất bại tàn khốc của Real Madrid trên sân PSG. Chiếc ghế HLV có thể lung lay mạnh nhưng không ai có thể bất kính với chiếc đầu hói huyền thoại này.
Không kẻ nào ở Real bôi bẩn được Zidane
Thất bại muối mặt 0-3 trước PSG là vết dao cứa đau đớn với những Madridistas, những kẻ tràn ngập sự tự hào với câu kinh cầu “Hala Madrid", với 23 danh hiệu Cúp C1 châu Âu/ Champions League và với một mùa Hè chuyển nhượng rôm rả. Nhưng không thể vì thế mà họ có thể vô lễ với Zidane, bởi những gì ông đã làm cho Real là phi thường.

Sự vĩ đại của Zidane có cả ở cương vị cầu thủ và HLV. Hiếm thấy nhân vật bóng đá nào có tầm ảnh hưởng xã hội lớn như ông. Khi còn là cầu thủ, trận chung kết World Cup 1998 của Zidane và đồng đội đã kéo hàng triệu người Pháp đang bất đồng chủng tộc sâu sắc cùng xuống đường ăn mừng đoàn kết. Zidane không khác gì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vậy.

Người ta có thể đặt câu hỏi về chiến thuật của Zidane, đặc biệt ở trận đấu hoàn toàn không có thủ lĩnh hôm thứ Tư vừa qua. Nhưng đó không phải là lý do để đám đông buông ra sự bất kính và những tiếng hô đòi sa thải đang rầm rĩ trên phương tiện truyền thông đại chúng. 

Có thể, những người dùng dữ liệu và kỹ thuật số để phân tích sẽ không đánh giá cao những gì mà Zidane đã thể hiện. Họ biết ông là một tên tuổi lớn, nhưng không hiểu chính xác tại sao Real của Zidane lại thua thảm đầy bất lực như thế? 

Real đã thua cay đắng trên sân PSG khiến Zidane chịu búa rìu chỉ trích
Real đã thua cay đắng trên sân PSG khiến Zidane chịu búa rìu chỉ trích

Nhất là với luận điểm Zidane đã quá quen với áp lực trong những trận đấu lớn, những trận chung kết Champions League, EURO hay World Cup. Hẳn chúng ta còn nhớ sự phi thường của con người này trong việc chiếm đoạt, kiểm soát bóng, những cú rê nghẹt thở và một cú bắt volley không thể tin nổi trong trận chung kết Champions League 2002 tại Hampden.

Zidane là một trong những người vĩ đại của những trận đấu lớn và điều này khiến cho sự chê bai hiện tại trở nên “lố bịch". Cách ứng xử của Zidane khiến ông vô nhiễm trước đám đông. Trong hơn 100 cuộc họp báo mà ông tham dự với tư cách HLV của Real, không khi nào Zidane không đeo mặt nạ để che giấu con người thật.

Chỉ có những giây phút mặc khải, người ta mới phần nào được chứng kiến bản lai diện mục của Zidane, như khi phải chiến đấu với sự bất công hoặc không khoan dung trên sân, điển hình như khi bị đuổi khỏi trận chung kết World Cup 2006 sau cú húc kinh điển vào ngực của Marco Materazzi. 

Nhưng việc Real suy yếu không phải là lỗi của Zidane
Nhưng việc Real suy yếu không phải là lỗi của Zidane

Zidane hiếm khi tán tỉnh giới truyền thông, vì vậy anh luôn tỏ ra khó hiểu, vô danh. Điều này làm giảm mối liên hệ tốt đẹp giữa ông và giới báo chí, truyền thông - những người đang phán xét ông sau thất bại vừa qua. Con người này là thế, luôn chọn đứng xa sự rùm beng, như khi Real vô địch Champions League 2017 ở Cardiff, ông chỉ lặng lẽ đứng cùng gia đình, xem các cầu thủ ăn mừng.

Khi khả năng của Zidane với tư cách HLV đang được xem xét kỹ lưỡng, thậm chí là chế giễu, và khi các nhà cái đang dụ dỗ đám cá độ đặt tiền vào cửa Jose Mourinho quay trở lại Bernabeu, điều quan trọng là những người có trách nhiệm phải đưa ra quan điểm và sự tôn trọng. 

Nên nhớ, HLV đang bị chê là bất tài này đã đưa Real đến 3 trận chung kết Champions League liên tiếp và thắng cả ba. Điều này phi thường đến nỗi không thể dùng những lý lẽ như: Zidane đã chẳng làm gì nhiều để định hình quyền bá chủ châu Âu của Real; Zidane quá tự phụ về mặt chiến thuật; Ronaldo mới là người đem về vinh quang… để phán xét vì nó rất thiên lệch.


Nhớ lại đi, trong vòng năm đầu tiên Zidane huấn luyện Real (2016), tràn ngập khắp nơi là các tiêu đề báo chí ca ngợi dấu ấn của ông. Rõ ràng, ông đã giúp cầu thủ khoẻ mạnh hơn, đẩy tiền vệ phòng ngự Casemiro chơi ngay sau Toni Kroos - Luka Modric và giải phóng triệt để cặp hậu vệ cánh Marcelo - Dani Carvajal. 

Khi Gareth Bale bị thương, Zidane đã dùng Isco và biến đổi đội hình đầy hiệu quả. Ông thay đổi được cả bầu không khí, khiến các cầu thủ vui vẻ hơn. Kỹ năng quản lý con người là phẩm chất tốt nhất của Zidane bởi khi ông nói, các cầu thủ lắng nghe trong khi HLV Carlo Ancelotti đứng yên quan sát. 

Bây giờ họ có lắng nghe không? Chỉ những người trong phòng thay đồ mới biết nhưng có rất ít bằng chứng về việc cầu thủ nghe lời HLV trên sân PSG. Bây giờ, Zidane đang bị buộc tội vì đã phạm sai lầm khi trở lại, bị “kết án" vì quá trung thành. Chủ tịch Florentino Perez đã gọi điện cho Zidane và ông đáp lại lời cầu xin đó bằng việc quay lại, sau 284 ngày từ chức.

Zidane có thể đã mất mối liên lạc với cầu thủ, không hiểu rõ những hạn chế mới của một Real đang trong quá trình suy thoái sau khi đạt tột đỉnh vinh quang. Ông cần nhận ra rằng Real đã không như xưa, khi thất bại trong việc chiêu mộ Paul Pogba hay Neymar.

Đấy là sai lầm của chủ tịch Perez, người lại đang đóng vai trò kiên nhẫn với Zidane
Đấy là sai lầm của chủ tịch Perez, người lại đang đóng vai trò kiên nhẫn với Zidane

Sau trận đấu với PSG, mũi dùi dư luận chỉ nhắm vào Zidane vì ông đã nghiệt ngã với Gareth Bale, vì Keylor Navas bắt cực hay cho PSG còn Thibaut Courtois lại trở thành thằng ngốc trước cầu môn. Nhưng đấy hoàn toàn là lỗi của Zidane sao?

Kịch bản lãng mạn sẽ là để Zidane hồi phục, tìm ra chiến thuật phù hợp để đối phó với những thử nghiệm sắp xảy ra ở La Liga trước Seville và Atletico Madrid, và vượt qua sự khởi đầu sai lầm này ở Champions League, trong sự kiên nhẫn của Pérez. Nếu kết quả không được cải thiện, Mourinho có thể trở lại.

Nhưng khả năng nào xảy ra, vai trò và đóng góp của Zidane trong tư cách cầu thủ và HLV trong lịch sử vinh quang Real không bao giờ bị lãng quên. Không kẻ nào có thể khinh miệt và hạ thấp được “Chàng Hói".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x