Không khí trước trận Bayern - Liverpool: Sôi sục trong... hòa bình

HUY HIẾU
09:20 ngày 13-03-2019
Thành phố Munich như thế nào trước cuộc đón tiếp Liverpool đêm nay? Chúng ta sẽ biết phần nào qua cuộc trò chuyện với một chàng rể Việt Nam, ông Bernhard Stimmer đang sống tại Munich, và đã là CĐV Bayern từ 45 năm qua.
Không khí trước trận Bayern - Liverpool: Sôi sục trong... hòa bình

Bóng đá là đại sứ của hòa bình

Do quan hệ cá nhân, tôi đã quen ông Stimmer trong lần ông về Việt Nam thăm quê vợ, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, người gốc Hà Nội. Ông Stimmer làm kỹ sư của hãng xe hơi danh tiếng BMW, đồng thời đã là fan của Bayern từ 45 năm qua, đã được chứng kiến biết bao vinh quang và cay đắng của Hùm xám suốt hơn 4 thập kỷ. 

“Bóng đá là vị đại sứ của hòa bình. Ở Đức chúng tôi quan niệm như vậy. Bạn rất khó thấy các CĐV cãi lộn vì bóng đá, chứ chưa nói đến việc đánh nhau. Tất cả các CĐV ngoại quốc đến đây có thể thấy rõ thái độ tốt đẹp của chúng tôi, những người đại diện cho hình ảnh thân thiện của nước Đức. Ngay cả khi họ muốn gây sự thì khi thấy người bản địa hòa nhã, họ cũng sẽ thôi ý muốn đó”, ông Stimmer trả lời khi tôi hỏi về vấn đề bạo lực bên lề sân cỏ. 

Các CĐV Liverpool nổi tiếng hung hăng trong các chuyến làm khách. Trong thời gian ngắn, họ đã có nhiều lần ẩu đả với CĐV hai đội thành Manchester, Sevilla, Napoli cũng như vụ xô xát với cảnh sát Kiev bên lề trận chung kết Champions League 2017/18. Nhưng ở Munich, CĐV Liverpool sẽ khó có “cơ hội”. Cảnh sát Munich đã được cảnh báo trước về “tiền án” của CĐV Liverpool để lên kế hoạch từ sớm. 

Nhìn chung, người Đức rất đề cao tính tự giác. Vì thế chỉ rất hãn hữu, chính quyền địa phương mới ban lệnh cấm bán đồ uống có cồn trong ngày diễn ra trận đấu. Do người dân Munich đã có văn hóa uống bia từ nhiều thế hệ (lễ hội Oktoberfest) nên tình trạng quá chén không phổ biến, không ảnh hưởng đến các trận đấu. 

CĐV Bayern (trái) và NHM Liverpool lưu lại những hình ảnh đẹp bên lề  trận đại chiến
CĐV Bayern (trái) và NHM Liverpool lưu lại những hình ảnh đẹp bên lề trận đại chiến

Những cái đầu nóng trên sân có thể lao vào ăn thua đủ với nhau nhưng trên khán đài và bên ngoài sân, CĐV Bayern sẽ cố gắng tạo không khí hữu hảo với người của Liverpool, như cách mà các CĐV bóng đá Đức đã chung sống hòa bình với nhau một phần nhờ trình độ dân trí cao. Vì thế mới nói, bầu không khí ở Munich những ngày này sôi sục vì Champions League, nhưng đó là sự sục sôi trong hòa bình. 

Điều ông Stimmer chưa được hài lòng 100% là độ cuồng nhiệt của CĐV Bayern trên khán đài chưa cao, dù họ luôn rất sáng tạo trong việc treo băng rôn, biểu ngữ. Ngày xưa, cựu danh thủ Dietmar Hamann (từng khoác áo cả Bayern lẫn Liverpool) nhận xét âm thanh tạo ra bởi 60.000 khán giả ở Munich cũng không bằng chỉ 5.000 CĐV Liverpool tại sân Anfield. 

Tại cúp châu Âu, CĐV đội này vẫn luôn cổ vũ CLB đồng hương khác, bởi thành công của đội bóng Đức gắn liền với quyền lợi của Bundesliga. Điều này trái hẳn với sự chia rẽ ở nhiều nền bóng đá hàng đầu khác. Chẳng hạn Madridista ăn mừng khi Barca thất bại, hay CĐV Napoli bắn pháo hoa ăn mừng khi Juve thua chung kết Champions League 2016/17…
Dự khán 3 trận chung kết Cúp C1/Champions League, nhưng lỡ trận sân nhà

Ông Stimmer tự hào khoe với tôi một góc tủ lưu niệm, tại đó lưu giữ 3 tấm vé các trận chung kết Cúp C1/Champions League mà ông đã dự khán của Bayern. Đó là các trận năm 1987 (gặp Porto), 1999 (Man Utd) và 2001 (Valencia). Nhưng điều trớ trêu là khi trận chung kết được tổ chức ngay tại sân nhà Allianz Arena vào năm 2012, ông Stimmer đã không thể vào sân.  

Sân Allianz Arena được đón tối đa 75.000 khán giả ở Bundesliga và 70.000 người tại Champions League nhưng theo ông Stimmer, số khán giả chật kín sân Allianz Arena mỗi trận đấu hạng “xoàng” ở Bundesliga thực chất chỉ chiếm khoảng 20% lượng CĐV Bayern ở các vùng lân cận muốn dự khán. Với các trận Champions League, nhu cầu về vé còn cao hơn nữa. 

Để mua được 1 tấm vé đơn lẻ dành cho khách du lịch là vô cùng khó khăn, bởi hầu hết vé đã được bán hết từ nửa năm trước khi trận đấu diễn ra. Hệ thống phân phối vé của Bayern không thiên vị bất kỳ ai, hoạt động theo tiêu chí ai đến trước được phục vụ trước. Thỉnh thoảng cũng có thể mua lại được vé của người khác, nhưng rất khó khăn bởi CĐV Bayern nào cũng muốn được dự khán để theo dõi đội bóng con cưng. 

Ông Bernhard Stimmer và vợ, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh
Ông Bernhard Stimmer và vợ, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh

Ký ức 1981 vẫn ám ảnh

Ông Stimmer đã có mặt trên khán đài sân Olympic (sân cũ của Bayern) khi Hùm xám gặp Liverpool ở bán kết Cúp C1 1980/81, mà trận lượt đi cũng hòa 0-0 ở Anfield như lần này. “Chúng tôi ai cũng tin Bayern sẽ vào chung kết, màn ăn mừng đã chuẩn bị xong. Nhưng Bayern đã chơi quá cẩn thận để cố đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tôi đã khóc khi trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 (Liverpool đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách - PV). Trên nhà ga tàu điện ngầm, trong lúc fan Liverpool ca hát tưng bừng thì người Đức lầm lũi về nhà, không ai nói với ai câu nào”, ông Stimmer kể về lần giáp mặt Liverpool 38 năm trước. 

Dĩ nhiên, không CĐV Bayern nào muốn Hùm xám lại trải qua một kỷ niệm trước Liverpool trên sân nhà như năm 1981 nữa. CĐV Bayern đều mong muốn Hùm xám sẽ có một chiến thắng thuyết phục để báo thù thất bại ở bán kết gần 4 thập kỷ trước, dù họ hiểu rằng đánh bại Liverpool của HLV Juergen Klopp không phải chuyện đơn giản. 

Bayern có thể đi tiếp, có thể sẽ dừng bước ngay đêm nay. Nhưng tình yêu với môn túc cầu cũng như bầu không khí bóng đá đầy thân thiện, hòa bình của CĐV Bayern bản địa sẽ còn được duy trì, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Fan Bayern chỉ “ghét” đội… hạng Ba
Theo lời ông Stimmer, nếu có đội nào mà các CĐV Bayern không ưa nhất thì không phải những đối thủ Real, Barca, Milan hay Dortmund, mà là 1860 Munich đang chơi ở giải hạng Ba của Đức. Dù Bayern và 1860 Munich đang ở 2 thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng thành phố. Ông Stimmer có người anh trai là CĐV trung thành của 1860 Munich, tình trạng trong một gia đình chia làm 2 phe Bayern và 1860 Munich vẫn rất phổ biến hiện nay. 

Hitzfeld và Heynckes được yêu quý nhất
Nhìn chung, phần đông CĐV Bayern hiện nay rất thần tượng hai HLV Jupp Heynckes và Ottmar Hitzfeld. Dễ thấy, cả hai vị thuyền trưởng Bayern trong những giai đoạn khác nhau này đều là người Đức và đều từng đưa Hùm xám đến chức vô địch Champions League. Ông Stimmer kể ấn tượng về HLV Heynckes rất lịch thiệp trong một lần tình cờ gặp gỡ ở hãng xe BMW.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này trong bóng đá bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

  • Nhận định bóng đá Bochum vs Hoffenheim, 01h30 ngày 27/4 01h30 ngày 27/4: Bochum vs Hoffenheim

    Nhận định bóng đá trận Bochum vs Hoffenheim diễn ra vào lúc 01h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x