Màn trình diễn của Rodri đáng xem hơn cú hat-trick của Sterling

Hà Trang
21:01 ngày 10-08-2019
Màn ra mắt chính thức của tân binh Rodri có một khởi đầu tệ hại nhưng cái kết thì không thể tin được. Có vẻ đúng như Pep Guardiola tiên đoán, Rodri sẽ là cái tên buộc cả Ngoại hạng Anh phải chú ý.
Không phải Sterling, Rodri mới là cầu thủ đáng xem nhất Man City
Trước trận đấu với West Ham ít giờ, Pep nói với giọng đầy tự hào: "Rodri là chữ ký tuyệt vời với chúng tôi. Anh ấy không có hình xăm, không có khuyên tai. Tóc của anh ấy cũng giống với một tiền vệ trụ. Một tiền vệ trụ phải như thế, chẳng thèm nghĩ tới những thứ còn lại".

Pep so sánh Rodri với Sergio Busquets và Michael Carrick về hình mẫu của một tiền vệ đứng thấp nhất điển hình. Nhưng có vẻ như, ông thầy người Tây Ban Nha nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi xưa nơi cậu học trò Rodri. Đơn giản, làm những thứ thật đơn giản, theo cách đơn giản nhất có thể, và chỉ cần thế thôi.

Song những lời khen có cánh của Pep làm Rodri xao nhãng phần nào. Màn ra mắt Ngoại hạng Anh của cựu tiền vệ Atletico có lẽ đã trở thành thảm họa nếu Manuel Lanzini làm tốt hơn. Tình huống diễn ra ở phút thứ 6, Rodri nhận bóng trước vòng cấm và có lẽ quá tự tin vào khả năng giữ bóng của mình cũng như chưa quen với tốc độ của môi trường mới, anh để Lanzini áp sát và cướp được bóng. May mắn là chính Rodri ngăn chặn được tình huống sau đó, nơi mà các cầu thủ West Ham đòi hỏi một quả penalty.

Rodri sửa sai khi cản phá thành công Lanzini
Rodri sửa sai khi cản phá thành công Lanzini

Với một cầu thủ thiếu bản lĩnh, pha bóng lỏng chân những phút đầu có thể kéo sập cả show diễn. Nhưng Rodri thì khác, anh tìm lại bản ngã của mình rất nhanh chóng. Kết thúc hiệp 1, tiền vệ 23 tuổi là người chuyền thành công nhiều nhất trên sân với 36 lần, và đáng ngạc nhiên cũng là cầu thủ qua người thành công nhiều nhất với 3 lần.


Sau 90 phút, đóng góp vào chiến thắng tưng bừng 5-0 của City, Rodri cung cấp 71 đường chuyền, đạt độ chính xác 92%, 3 cú tắc bóng, 2 lần phá bóng, 5 lần thắng không chiến. Nhưng sự già dơ của Rodri còn thể hiện qua lời than phiền của cựu danh thủ Matt Le Tissier: "Thế quái nào mà Anderson nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi đầu tiên, còn Rodri chẳng bị sao dù phạm lỗi tới 5 trên 6 lần".


Rodri tranh chấp không ngừng nghỉ
Rodri tranh chấp không ngừng nghỉ

Đúng là Rodri đơn giản trong hành động nhưng cực tinh quái nơi đầu óc. Khi mất bóng, anh sẵn sàng phạm lỗi - những tác động đủ mạnh để ngăn cản đối phương nhưng cũng đủ... nhẹ để không bị dính thẻ. Một tiền vệ trụ như vậy là đúng chất của City, hay chính xác hơn, là của Pep Guardiola.

Chứng kiến Rodri thi đấu, những người không thích chỉ thấy một cầu thủ quá bình thường, chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn là một bản sao trẻ hơn của Fernandinho mà thôi. Nhưng Pep thích điều đó, và quan trọng, là Man City cần điều đó. Thế nên, đừng lạ lùng khi The Citizens chỉ có mạnh lên theo thời gian với sự góp mặt không khoa trương của Rodri.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x