Không vô địch Premier League, không đồng nghĩa với kém cỏi

Kinh Thi Kinh Thi
08:45 ngày 17-03-2019
Liverpool vô địch Premier League trước, hay Man City vô địch Champions League trước? Với Liverpool, đấy không bao giờ là câu hỏi nói lên đẳng cấp.
Không vô địch Premier League, không đồng nghĩa với kém cỏi
Chỉ tính trong kỷ nguyên hiện đại, họ đã 3 lần lọt vào chung kết Champions League, 1 lần vô địch. Vì sao một đội bóng như Liverpool lại chưa bao giờ đăng quang ở giải quốc nội, trong kỷ nguyên Premier League? Rất khó trả lời. Ít ra, đấy là một vấn đề, là đề tài đáng bàn, bởi Champions League hẳn nhiên phải ở đẳng cấp cao hơn Premier League (dù thật ra cũng có khập khiễng khi so sánh hai giải đấu này).

Ngược lại, có nên hỏi vì sao một đội đã 3 lần vô địch Premier League như Man City lại chưa bao giờ lọt vào chung kết Champions League? Đấy không bao giờ là đề tài, không phải chuyện lạ để phải mổ xẻ nguyên nhân. Không ai lại hỏi vì sao Blackburn, Leicester và Arsenal (các đội từng vô địch Premier League) chưa bao giờ làm nên chuyện lớn ở Champions League.

Đấy là khác biệt ít được nói đến khi người ta so sánh Man City với Liverpool.

Cuối tuần này, Liverpool “sẽ” chiếm lại ngôi đầu bảng ở Premier League. Tất nhiên, phải dùng từ “có thể” mới đúng, và vẫn biết điều gì cũng có thể xảy ra trong môn bóng đá. Nhưng đây là lúc Liverpool của Juergen Klopp phải thắng Fulham để tạm thời qua mặt Man City. Không làm được điều đó thì đấy thật sự là thất bại nặng nề, bởi Liverpool là ứng cử viên vô địch Champions League. Họ vừa khẳng định tư thế này, khẳng định chỗ đứng vốn là của họ trong hàng ngũ các đội mạnh nhất châu Âu - chứ không phải họ vừa chiếm được chỗ đứng ấy, qua chiến thắng 3-1 trên sân đối thủ cực mạnh Bayern.


Chiến thắng trước Bayern khẳng định đẳng cấp của Liverpool, và qua đó đặt lại một vấn đề muôn thuở: vì sao ở đẳng cấp ấy mà Liverpool lại chưa bao giờ vô địch Premier League. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc để Klopp và các hảo thủ Liverpool tự nhắc nhở chính họ. Man City có thể dừng chân ở Champions League vào bất cứ giai đoạn nào, bất cứ lúc nào và chưa chắc thiên hạ đã phải nhíu mày. Nó khác hẳn với việc Liverpool mất điểm trước Fulham và coi như tự thua trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Cơ hội của Liverpool chẳng phải không còn, bởi xem ra Man City còn nhiều vất vả trong giai đoạn trước mắt. 3 trận liên tiếp gặp Tottenham ở cả Premier League lẫn Champions League sắp tới có giống như 3 trận gặp Liverpool trong nửa cuối của mùa vừa qua? Ít ra, đấy là áp lực. Áp lực ấy sẽ tăng lên nếu Liverpool tận dụng tốt cơ hội trong vòng đấu này tại Premier League (Man City không đá vì bận gặp Swansea ở FA Cup). Đấy là chưa kể, lá thăm may mắn nhất ở vòng tứ kết cũng sẽ giúp Liverpool gây thêm áp lực. Thầy trò HLV Klopp coi như đã tiến gần đến ngưỡng cửa bán kết Champions League - cột mốc xa nhất mà Man City từng biết ở đấu trường danh giá này.

Nói thêm về việc Man City vẫn còn trận derby Manchester để phải lo lắng, e rằng sẽ đi quá xa. Vấn đề ở đây là, mặc kệ lịch thi đấu còn lại của đối phương như thế nào, Liverpool vẫn còn không ít hy vọng ở Premier League. Quan trọng hơn, đấy là một Liverpool đương nhiên phải cố tranh ngôi vô địch Premier League, vì cái tư thế “đội mạnh Champions League” mà họ vừa khẳng định. Tư thế này buộc thầy trò HLV Klopp phải có trách nhiệm hơn, với chính hy vọng của mình.

Ngày xưa, gã khổng lồ Real đã rơi hẳn vào quên lãng, hơn 30 năm không thể đoạt lại chiếc Cúp C1 châu Âu. Thế rồi, Real thắng đội mạnh nhất châu Âu là Juventus trong trận chung kết Champions League 1998. Từ đó đến nay, chẳng ai đọ được với Real ở đấu trường này nữa. Liverpool chưa từng vô địch nước Anh suốt 29 năm, nhưng tất nhiên sẽ phải có lúc họ trở lại. Klopp nhỉ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x