Sáng nay (23/8) tại tỉnh Bình Dương, giải bóng đá doanh nhân - báo Bình Dương lần II, tranh cúp Đại Thiên Lộc 2014 đã chính thức khởi tranh.
Đây là giải phong trào có quy mô với sự tham dự của hơn 600 VĐV thuộc 60 đội bóng đến từ Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai. Tổng giải thưởng lên đến 150 triệu đồng. Sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào tranh tài lượt trận đầu tiên.
Sau đây là một số kết quả trong ngày khai mạc: Địa ốc Bình Dương 2 - Sài Gòn Decor: 1-4, Foster - Becamx IJC: 4-7, Doanh nhân Trẻ - Gia Nguyên: 3-0, Viettravel BD - Daco: 2-5, Lê Bảo Minh – Bảo hiểm Bưu điện Bình Dượng: 5-0, Esquel – An Cư: 2-8, Nghệ Năng – Kurabe: 6-1, Giao thông Bình Dương Bcc - Đại sứ Trẻ TP.HCM: 1-2, Ẩm thực Khải Hoàn – BĐS Vì Tương Lai: 7-1, Nhật An Phát – Tiến Tài Lộc: 2-3.
Ngày 24/8, giải sẽ tiếp tục thi đấu với 18 trận ở cả 2 buổi sáng và chiều với nhiều cặp đấu dự báo sẽ rất gay gấn: Võ Gia - Cơ điện lạnh Miền Đông, Đăng Nguyên – HS Cô Tôm, NH Sài Gòn Thương Tín Bình Dương – Huy Hào, Gốm Tam Hưng - An Bình, An An – Kiên Long bank, Sáng Tạo trẻ - Đại Thiên Lộc, TDC Bình Dương – Đại Hoài Phát, Nam Việt – CLB 79, ĐTXD 2/9 - Nguyễn Kim Bình Dương, Ý Trần – Vina Hoàng Dũng...
Trước trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar, rất nhiều CĐV Brunei để cổ vũ cho hai đội. Và chỉ trước trận đấu 30 phút các khán đài đã được lấp đầy.
Một năm trước, tại giải U19 ĐNÁ, ĐT U19 Việt Nam với thành phần chủ lực là các cầu thủ của học viện HA.GL - Arsenal JMG đã chính thức trình làng. Bằng sự lãng mạn, biến ảo trong lối chơi, họ đã giúp NHM nước nhà có cái nhìn tươi mới và tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ diễn ra trận chung kết giải Hassanal Bolkiah giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar lúc 19h30, tối nay 23/8. Hãy xem các học trò của HLV Guillaume Graechen làm gì trước thời khắc qua trọng này.
Những ngày cuối mùa giải 2014, Mạc Hồng Quân gọi điện cho người viết với giọng hồ hởi: “Tôi nghe nói mình có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Olympic lần này. Thông tin chưa chính thức, nhưng tôi rất mong điều này sẽ là sự thật”…
Bóng đá Myanmar từng đứng ở đỉnh cao châu Á trong khoảng thời gian từ năm 1966-1970 với 2 lần vô địch Asiad và 1 lần giành ngôi á quân Asian Cup. Sau gần nửa thế kỷ tụt dốc của bóng đá Myanmar, thế hệ U19 Myanmar hiện đang là tập thể được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá nước này trở lại với thời kỳ hoàng kim.
Không thể đánh giá thấp U19 Myanmar, đội bóng đã toàn thắng từ vòng bảng đến nay. Thế nên, để có thể nâng cao chiếc cúp vô địch, U19 Việt Nam phải nỗ lực hết mình và hết sức thận trọng.
Dù là một hậu vệ nhưng Lê Văn Sơn lại luôn ghi những bàn thắng quyết định cho U19 Việt Nam. Mới đây nhất, anh đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U19 Thái Lan đưa đội nhà vào chơi trận chung kết giải Hassanal Bolkiah 2014.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn