Kimmich (Bayern): 'Tôi từng là kẻ thất bại, chỉ biết khóc và khóc'

Vịnh San
07:41 ngày 22-11-2017
Một bộ phim tài liệu về Joshua Kimmich với tựa đề “Tin vào chính mình” vừa được ra mắt bởi Bild. Nhân dịp này, ngôi sao người Đức đã có những chia sẻ cởi mở về quá khứ, về bí quyết thành công cũng như những trải nhiệm thất bại của anh…
Kimmich (Bayern): 'Tôi từng là kẻ thất bại, chỉ biết khóc và khóc'
Bild: Kimmich, làm thế nào anh lại nhận lời tham gia vào một bộ phim mà quá trình thực hiện kéo dài suốt 2 năm?
- Kimmich: Tôi thấy đây là một ý tưởng thú vị. Khi bắt đầu tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu và đồ sộ đến thế, mà chỉ nghĩ rằng bộ phim sẽ trở thành kỷ niệm tuyệt vời sau này.

Trong bộ phim, Joachim Loew có so sánh anh với Lothar Matthaeus thời trai trẻ, anh nghĩ sao?
- Thành thực, tôi mới 22 tuổi và cũng không biết Matthaeus lúc trẻ thế nào. Khi Đức vô địch World Cup 1990, tôi thậm chí còn chưa ra đời. Mặc dù vậy, tôi đã xem pha solo của ông ấy trước Nam Tư trên truyền hình.

Ai là thần tượng của anh?
- Xavi và Schweinsteiger. Chiếc áo đầu tiên tôi có là của Tomas Rosicky (khi còn chơi cho Dortmund). Tôi cũng rất ấn tượng với Krassimir Balakov (huyền thoại người Bulgaria của Stuttgart).

Rosicky và Balakov là những số 10 cổ điển. Liệu đó có phải vị trí anh từng chơi?
- Phải, khi tôi trẻ hơn nữa. Nhưng càng sau này thì trách nhiệm phòng thủ của tôi càng nặng hơn và nhiều năm tôi chơi trong vai trò “số 6” (tiền vệ phòng ngự). May mắn là bây giờ, việc đá hậu vệ phải giúp tôi có nhiều cơ hội ra sân hơn.


Hồi ở Stuttgart năm 2013, anh còn không có tên trong đội hình 2? 
- Và tôi phải chuyển tới Leipzig để chấm dứt tình trạng này. Khi ấy đội thi đấu ở giải hạng Nhì và hạng Ba, nơi bạn biết thế nào là bóng đá của những người đàn ông. Không tiqui-taca đập nhả hết, mà chỉ đề cao sức mạnh thể chất. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong hiện tại.

Khi anh gia nhập Bayern năm 2015, hình như có lệ ở đó là tân binh phải hát?
- Đó là tour du đấu ở Trung Quốc. Khi Rafinha gõ lên mặt kính, tôi tưởng anh ấy muốn phát biểu. Hóa ra là yêu cầu tôi hát. Tôi hát bừa bài Dieser Weg của Xavier Naidoo (ca sỹ nổi tiếng người Đức).

Trong bộ phim của anh, cụm từ “Kimmich là kẻ thất bại thảm hại” được anh lặp lại khá nhiều lần, sao vậy?
- Đúng thế. Tôi ghét đóng vai kẻ thua cuộc. Ở những giải trẻ, bố tôi là HLV và ông đối xử với mọi cầu thủ như nhau. Điều đó làm tôi phát điên vì tôi muốn chơi mọi trận đấu. Khi thua trận, tôi sẽ vừa chạy vừa khóc và hét lên như mọi người đã thấy.

Có vẻ như sự khao khát chiến thắng và những giọt nước mắt luôn song hành?
- Phải rồi. Khi còn nhỏ bố luôn hướng tôi phải chơi tốt cả hai chân. Tôi tập sử dụng chân trái trong vườn nhà, ngã liên tục và khóc như mưa. Nhưng tôi không bỏ cuộc, đó không bao giờ là một lựa chọn. Tôi cứ tập mãi đến khi thuần thục. Phương châm của tôi luôn là “tin vào chính mình”.  

Anh có thể nói về ảnh hưởng của bố với sự nghiệp?
- Giữ chúng tôi có sự liên kết tuyệt vời. Tôi mang ơn ông rất nhiều. Sau mỗi trận, nếu bố không nói gì có nghĩa là tôi đã chơi tồi tệ. Trong trường hợp bỏ lỡ cơ hội, ông sẽ an ủi bằng việc nói rằng chuyện này cũng từng xảy ra với ông trước đây. Hồi ở giải trẻ có lần tôi ghi cả 3 bàn giúp đội thắng 3-2, đó có lẽ là trận hay nhất của tôi cho đến giờ. 


Còn Pep Guardiola thì sao?
- 2 năm dưới thời Pep là trải nghiệm đáng kinh ngạc. Ông ấy rất chi tiết, sáng tạo và đề ra những yêu cầu cao ngất. Hiểu biết của ông về đối thủ, cách thức ông dàn xếp những pha phối hợp thật ấn tượng và các cầu thủ luôn ở đúng vị trí mà ông dự đoán. 

Cuối cùng, liệu anh có nghĩ mình là hình mẫu cho thế hệ trẻ?
- Bản thân tôi không cho là vậy. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu nhìn thấy ai đó mặc áo của tôi, hoặc giơ cao áp phích có tên tôi trên khán đài. Bây giờ tôi cũng bị nhận ra nhiều hơn, thường được xin chụp hình và chữ ký. Thật may là ở Bayern, tôi không phải trả tiền cho những chiếc áo đem tặng, không như tại Leipzig. 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! 

Kimmich chưa có ý định rời Bayern
Kimmich hiện đã có 5 pha kiến tạo tại Bundesliga 2017/18, nhiều nhất Bayern và bằng Arjen Robben (1), Corentin Tolisso (2) cùng Kingsley Coman (2) cộng lại. Anh nói rằng đang hạnh phúc và “sẽ không lo lắng về tương lai cho đến năm 2020, khi hợp đồng kết thúc”. “Khi thay đổi CLB thường có 2 trường hợp xảy ra, hoặc đội bóng không cần tôi hoặc tôi muốn trải nghiệm mới. Hiện tại thì đó đều không phải vấn đề của tôi”, hậu vệ 22 tuổi nói.    

“Joshua Kimmich - Tin vào chính mình” 


Đây là bộ phim tài liệu gồm 10 phần ngắn, nói về hành trình của Kimmich, từ một cậu bé có xuất thân khiêm tốn ở thị trấn trung lưu miền Tây Nam nước Đức vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. 5 phần đầu của bộ phim phác họa tuổi thơ và quá trình hình thành tài năng, trong khi 5 phần còn lại là về khát vọng và công cuộc chinh phục đỉnh cao. 

Thông minh như Kimmich
Joshua Kimmich từng tốt nghiệp giáo dục phổ thông với điểm số 1,7 - tương đương xuất sắc - trong thang điểm của Đức (từ 6 đến 1). Khả năng trí tuệ chính là lời lý giải cho câu hỏi, làm thế nào anh có thể đa năng và đảm nhiệm tốt mọi vị trí trên sân. Hiện Kimmich cũng đang theo học tiếng Tây Ban Nha, không phải để tới La Liga thì đấu, mà chỉ đơn giản là để anh... giết thời gian.

Giấc mơ đánh bại Manuel Neuer
Trong bộ phim, Joshua Kimmich cũng tiết lộ đánh bại thủ môn Manuel Neuer… trên sân quần vợt. Theo anh, tài nghệ của đội trưởng Bayern ở đẳng cấp cực cao, với những cú phát bóng cực nhanh và mạnh, cùng lối lên lưới khó chịu. Hồi EURO 2016, Kimmich đã thua Neuer với các tỷ số 0-6, 1-6 và 0-6. “Vì anh ấy chấn thương nên bọn tôi chưa thể tổ chức trận tái đấu”, Kimmich nói. 

HLV Joachim Loew (ĐT Đức): “Joshua Kimmich là một trong những tài năng lớn nhất mà tôi chứng kiến trong một thập kỷ qua. Cậu ta khiến tôi nhớ đến Lothar Matthaeus, bởi sức mạnh, năng lượng, sự tận tâm và kỹ thuật”, 

GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge (Bayern): “Kimmich là người kế nhiệm hoàn hảo cho Philipp Lahm”.

Cựu HLV Berti Vogts: “Kimmich chỉ còn thiếu vài phần trăm để đạt đẳng cấp thế giới”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x