Mùa trước, Liverpool được ví như Robin Hood của Premier League. Họ thích lấy điểm của giới nhà giàu (các đội thuộc Top 6) để “chia” cho những người nghèo (các đội còn lại).
Từ góc độ chuyên môn, thì vấn đề của Liverpool là họ chỉ có thể chơi tốt trước những đối thủ muốn tấn công, áp đặt thế trận. Những đối thủ chọn cách tử thủ với những bức tường người, họ không biết phải xử lý như thế nào. Nhưng ở Anfield mùa này đã xuất hiện một làn gió của sự thay đổi. Một mặt, Liverpool đã không còn xuất sắc đặc biệt ở đại chiến nữa. Mặt khác, họ đang chơi tốt hơn trước các đội bóng siêu phòng ngự.
Liverpool vừa đánh bại Maribor và Huddersfield - hai đội bóng có cách chơi giống nhau, đều đá với sơ đồ 5-4-1, với 11 cầu thủ ở phía sau tìm cách bịt mọi khoảng trống trước khung thành - với cùng tỉ số 3-0 và theo cùng một kịch bản. Điểm nhấn là bàn mở tỉ số gần như ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu.
Đó là kết quả của sự kiên nhẫn mà Liverpool đã thể hiện trong hiệp 1. Thay vì cố gắng khoan thủng đối phương bằng mọi giá, và chịu rủi ro bị phản công, Liverpool lên bóng một cách điềm tĩnh, liên tục chuyển hướng từ cánh này sang cánh kia. Mục đích của họ là buộc đối thủ bị kiệt sức vì đuổi theo bóng. Khi một hoặc một vài mắt xích bị xuống sức, cả hệ thống sẽ lập tức trở nên lỏng lẻo.
Ở sân Olympic đêm nay, Liverpool có thể sẽ gặp phải một đối thủ tương tự. Nhưng HLV Juergen Klopp hoàn toàn tự tin. “Tình thế có thể khác một chút, nhưng các cầu thủ đã có công cụ, và họ đều đã biết mình cần phải làm gì”, HLV người Đức phát biểu.
Klopp tức giận đập cả chai nước vì học trò
West Ham có biết tử thủ?
Xét tương quan 2 đội thì việc West Ham chơi tử thủ là dễ đoán. Tuy nhiên, đội bóng của Slaven Bilic dường như không biết phòng ngự. Ví dụ ở trận gặp Crystal Palace, họ đã để đối phương gỡ hòa 2-2 sau khi dẫn trước tới 2-0. Không những thế, Bilic còn mất gần hết trụ cột ở hàng thủ.
Truyền thông Anh loan tin, tiền vệ N’Golo Kante chỉ có 50% cơ hội ra sân khi Chelsea của anh chạm trán Man United tại Stamford Bridge vào ngày 5/11 tới.
HLV Pep Guardiola của Man City đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của Mesut Oezil trước chuyển làm khách của Arsenal tới sân Etihad vào Chủ nhật tuần này.
Antonio Conte mới tới Premier League được hơn 1 năm. Nhưng chiến lược gia người Italia đã ngay lập tức trở thành đối thủ không đội trời chung với Jose Mourinho. Không phải Wenger - Mourinho, cặp Conte - Mourinho bây giờ mới là những đối thủ căm ghét nhau nhất tại xứ sương mù.
HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đang được Real Madrid xem là ứng cử viên số một cho “ghế nóng” nếu họ thay thế Zinedine Zidane. Không những thế, một loạt trụ cột của Spurs cũng đang bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lôi kéo.
Giống hệt như giai đoạn sau khi Claudio Ranieri bị sa thải, Leicester lại bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV mới. Và hãy tin rằng “tuần trăng mật” của Claude Puel vẫn chưa kết thúc, cho dù đối thủ tối nay là một đội chủ nhà vô cùng khó chịu.
Man City như một cỗ máy đã vào guồng, không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ chậm lại. Nhưng HLV Arsene Wenger của Arsenal, đối thủ tiếp theo của đội đầu bảng Premier League, lại rất tự tin tuyên bố ông biết cách đánh bại đoàn quân của thầy trò HLV Pep Guardiola. Vì cả Premier League, tốt nhất là HLV người Pháp biết rõ mình đã nói gì.
Liverpool có thể sẽ trở thành tác nhân trực tiếp khiến HLV Slaven Bilic phải rời West Ham. Hiện tại, chiếc ghế của nhà cầm quân người Croatia đang lung lay dữ dội và một thất bại trước Liverpool có thể làm vượt quá sức chịu đựng của ban lãnh đạo West Ham.
N’Golo Kante đang sẵn sàng trở lại sau chấn thương và anh sẽ là phương án giúp HLV Antonio Conte gây bất ngờ với M.U, đồng thời tạo sự chắc chắn cho hàng thủ Chelsea.
Romelu Lukaku đến rất gần Chelsea để rồi gia nhập Man United. Sau đó, Chelsea mới chiêu mộ Alvaro Morata. Và cuối tuần này là thời điểm đê đánh giá ai hiệu quả hơn.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn